Thứ Hai, 04/02/2008, 10:41

    Tết này chị đã có nhà…

    Buổi sáng cuối năm, trời rét nhưng trong ngôi nhà 2 tầng vừa mới được hoàn thiện, rộng 40 mét vuông, thoáng đãng, nằm giữa khu tập thể công ty 26, TCHC (tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) lại khá ấm cúng.

    No image available

    Chị Phát (giữa) vui mừng có nhà mới.

    Buổi sáng cuối năm, trời rét nhưng trong ngôi nhà 2 tầng vừa mới được hoàn thiện, rộng 40 mét vuông, thoáng đãng, nằm giữa khu tập thể công ty 26, TCHC (tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) lại khá ấm cúng. Đoàn viên công đoàn và anh chị em công nhân viên chức, lao động quốc phòng Xí nghiệp 1 chung một niềm vui: Chị Phát-đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ngôi nhà mới. Sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt mà nhiều năm qua ít khi được tươi tắn…

    Năm 1978, vừa độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, chị Lê Thị Phát đứng trong lớp công nhân quốc phòng đầu tiên xây dựng Xí nghiệp 26, tiền thân của Công ty 26 ngày nay. Chị coi xí nghiệp như nhà mình, gửi tuổi trẻ, tình yêu và mơ ước vào những sản phẩm quân trang mà chị góp công làm ra. Tại đây, chị đã lập gia thất, vợ chồng chung lưng đấu cật vượt qua những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn để vừa làm nhiệm vụ xí nghiệp giao, vừa ổn định đời sống gia đình, nuôi hai con ăn học. Ai ngờ, năm 1998, rủi ro đã đến với chị. Một đốt sống lưng thoát vị đĩa đệm làm cho chị đau đớn không thể đứng, ngồi được. Chị vào viện để phẫu thuật. Tai ác thay, vài năm gần đây chị lại mắc chứng giãn đài bể thận, triền miên phải nằm điều trị ở Bệnh viện 103. Lại “họa vô đơn chí”, chị một mình nuôi đứa con trai bị ảnh hưởng thần kinh (hay đi lang thang, lúc lên cơn có thể đập phá đồ đạc trong nhà) và đứa con gái đang học cấp 3! Tình cảnh éo le, bất trắc của mẹ con chị càng bi đát hơn trong gian nhà cấp 4 tạm bợ đã xập xệ. Nằm trên giường bệnh, chị rùng mình nghĩ nếu chẳng may mái nhà ấy mà sập xuống thì thật là cùng đường…

    Thấu hiểu hoàn cảnh, Công ty 26 đã đưa chị vào diện được trợ cấp thường xuyên và liên hệ với Ban Công đoàn Tổng cục Hậu cần đề xuất Thủ trưởng Tổng cục xây nhà tặng chị Phát. Rất khẩn trương, Tổng cục Hậu cần trích 30 triệu đồng từ quỹ “Một tỷ đồng vì người nghèo”, Công ty 26 chủ trì liên hệ với địa phương làm thủ tục xây dựng, tổ chức thi công và hỗ trợ toàn bộ ngày công từ bước thiết kế đến khi hoàn thiện. Nhờ có thêm số tiền do chị Phát dành dụm và bà con, anh em, bạn hữu giúp đỡ, ngôi nhà được hoàn thành với quy mô, chất lượng và thời gian vượt mức chỉ tiêu đặt ra.

    Biết chuyện, chị Phát chỉ tranh thủ về nhận nhà, rồi phải trở lại bệnh viện ngay để tiếp tục điều trị bệnh thận, nên ngoài đại diện của Tổng cục Hậu cần, Công ty 26 và chính quyền phường Ngọc Thụy đến làm lễ bàn giao nhà, tặng quà cho chị Phát, bà con lối phố cũng đến thăm hỏi, chung vui.

    Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...