Thứ Hai, 15/02/2010, 19:02

    Tết này ở Chiềng Lau

    “Từ ngày khai sơn, mở đất lập bản đến giờ chưa năm nào người dân thôn Chiềng Lau, xã Ban Công, huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) có nhiều niềm vui như thế. Cả thôn có 326 hộ thì Tết này gần 100 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm"...

    No image available
    Cán bộ địa phương và bà con chúc mừng gia đình anh Hà Văn Chuôn trong ngày về nhà mới

    “Từ ngày khai sơn, mở đất lập bản đến giờ chưa năm nào người dân thôn Chiềng Lau, xã Ban Công, huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) có nhiều niềm vui như thế. Cả thôn có 326 hộ thì Tết này gần 100 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tết này quá vui…”. Anh Hà Văn Thân, Xã đội trưởng xã Ban Công  khoe với chúng tôi như vậy.

    Ông Hà Tuấn Ái, Trưởng thôn Chiềng Lau thành thật: “Từ ngày có Nghị quyết 30a của Chính phủ hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, vui cũng nhiều, mà lo cũng lắm. Vui vì Tết này nhiều hộ nghèo có nhà mới, lo là làm thế nào để tập kết được vật liệu vượt suối Tếch, suối Nủa và cầu treo Na Tảng đưa về các hộ trong cùng một thời gian để bảo đảm tiến độ thi công?”.

    Quả thật, đây là công việc không hề đơn giản, vì muốn vào được thôn Chiềng Lau, phương tiện duy nhất là: Đi bộ. Hôm chúng tôi vào thôn Chiềng Lau, tuy chỉ đi không đã thấy mệt, nói gì tới chuyện mang vác… Thế mà tất cả các loại vật liệu xây dựng gần 100 căn nhà được vận chuyển kịp thời để thi công trong một thời gian ngắn, quả là kì tích.

    Những ngày đầu, lực lượng vận chuyển chủ yếu là anh em, bạn bè người được xây nhà làm giúp,  nhưng do công việc quá nhiều, thôn Chiềng Lau phải đề nghị xã tăng cường lực lượng dân quân, đoàn thanh niên hỗ trợ. Trung đội cơ động của xã có thời điểm huy động hai tiểu đội giúp đỡ bà con Chiềng Lau. Trung đội trưởng Hà Văn Khuôn tâm sự: “Hầu hết chiến sĩ trung đội cơ động đều ở thôn Chiềng Lau nên huy động lực lượng cũng tương đối thuận lợi. Mỗi khi xe vật liệu về dù là trong đêm hay mưa rét nếu có đề nghị là chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Do đường vận chuyển khó khăn, nên tấm lợp được chúng tôi dùng dây cột chặt từ 3 đến 4 tấm để vác, còn gạch, ngói thì cõng bằng gùi…”.

    Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn cao rộng còn nguyên mùi gỗ mới, anh Hà Văn Chuôn xúc động nhớ lại: “Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, con còn nhỏ làm chưa đủ ăn lại còn phải thuốc thang chữa trị nên đói nghèo cứ bám riết lấy gia đình. Từ túp lều dựng tạm, nay được Nhà nước hỗ trợ, họ hàng giúp đỡ xây cho căn nhà to rộng, vững vàng thế này, thật là phúc đức…”. Còn các ông Lương Văn Khàng, Lò Văn Chai trò chuyện như cởi lòng mình với mọi người: Sướng lắm, sướng lắm chứ, gần cả đời người mới được ở trong căn nhà mái ngói. Bây giờ chỉ lo làm ăn cho khỏi đói, không lo nhà dột, nhà sập nữa rồi. Quý lắm, ở bản người Thái cha mẹ làm nhà cho con. Năm nay, Nhà nước về làm nhà mới cho gần hết lượt hộ nghèo trong thôn, ai cũng hiểu, cũng tin, cũng quý vì Đảng lo cho đồng bào như cha mẹ lo cho con….

    Suốt cả ngày chúng tôi đến thăm rất nhiều gia đình ở Chiềng Lau, ai cũng kể chuyện về việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ một cách say sưa và tường tận. Có người còn ví von Nghị quyết 30a như bình sữa ngọt lành đến với những đứa con khát sữa.

    Chiều Chiềng Lau, mây mù trên núi thả mình tràn xuống, quấn quanh nhà, đan vào những cành hoa mơ, hoa mận trắng rồi như chảy nhẹ xuống dòng suối Tếch, suối Nủa. Bên cầu treo Na Tảng chuyện làm nhà, chuyện bản làng đổi mới, chuyện đón Xuân, vui Tết của mọi người, chúng tôi nghe cũng thấy vui lây.

    Bài và ảnh: Ông Quốc Chính

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...