Rộn ràng, vui tươi, phấn khởi và thắm tình quân dân cá nước, đó là không khí của quân và dân trên đảo Hòn Chuối thuộc Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khi Xuân Canh Dần đang đến rất gần...
Rộn ràng, vui tươi, phấn khởi và thắm tình quân dân cá nước, đó là không khí của quân và dân trên đảo Hòn Chuối thuộc Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khi Xuân Canh Dần đang đến rất gần.
Chúng tôi cùng đoàn đại biểu các tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ và Bộ chỉ huy Vùng E Hải quân đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo Tây Nam. Cả cuộc hành trình đầy vất vả, đánh vật với sóng to, gió lớn, với nắng cháy và những cuộc đi bộ ngược núi cao hàng trăm mét. Nhưng mỗi khi đến các đảo, gặp cán bộ, chiến sĩ các trạm ra-đa, chiến sĩ biên phòng là nỗi vất vả vơi đi, thay vào đó là không khí vui nhộn, thắm tình quân dân. Trên đảo Hòn Chuối ngoài cán bộ, chiến sĩ quân đội còn có gần 50 hộ dân đang sinh sống. Anh Hồ Tấn Hiệp, Tổ phó tổ nhân dân tự quản, người đã có gần 20 năm sinh sống trên đảo xúc động nói:
- Nghe tin đoàn ra thăm, chúc Tết quân và dân đảo, bà con nhân dân phấn khởi lắm. Năm nào cũng vậy, khi đón các đoàn ra thăm là cả đảo vui như mở hội, nhà nhà tổ chức vui xuân sớm, bộ đội cùng nhân dân sum vầy đón Tết.
![]() |
| Nhân dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa S15, Vùng E Hải quân chuẩn bị đón Tết Canh Dần 2010. |
Trên đảo Hòn Chuối đa số người dân từ các huyện của tỉnh Cà Mau ra đây sinh sống từ những năm trước giải phóng. Cuộc sống của bà con là trồng rẫy và đánh bắt thủy sản, nhiều gia đình nay đã có cả 3 thế hệ sinh sống trên đảo và họ coi cán bộ chiến sĩ trạm ra-đa và chiến sĩ biên phòng như người nhà. Bà Phan Ngọc Ảnh, một gia đình sinh sống lâu năm tại đảo nói:
- Chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ chăm lo từng chút một, mưa gió, bệnh tật đều có các anh giúp đỡ, nhất là khi có sóng to, gió lớn bộ đội Đồn Biên phòng 704, trạm ra-đa là nơi trú ngụ của dân nghèo chúng tôi. Tất cả các cháu nhỏ sinh ra và lớn lên đều có bàn tay đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
Tình cảm của bộ đội trên đảo với nhân nhân dân địa phương càng được nhân lên khi mùa xuân về. Cả đảo từ trẻ nhỏ đến các cụ già đều tập trung tại trạm ra-đa, đồn biên phòng chăm lo và làm cơm đãi khách. Người thì đun nước pha trà, người thì xuống bếp cùng cán bộ, chiến sĩ chế biến các món ăn. Trung úy Bùi Duy Đức, Phó trạm trưởng Trạm ra-đa S15, người đã ra đảo công tác từ năm 2005, có 4 lần vui xuân trên đảo tâm sự:
- Quân và dân trên đảo năm nào cũng vậy, khi đoàn đại biểu của các tỉnh và của Vùng E ra thăm là chúng tôi vui xuân sớm, cả đảo như ngày hội lớn, quân dân đồng lòng đón khách. Đêm qua, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau mổ lợn, thịt gà và đặc biệt là cùng nhau gói bánh chưng, nấu bánh suốt đêm để có những chiếc bánh chưng xanh, dẻo vui xuân sớm.
Nhìn mâm cơm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối đón Tết mới thấy thật ý nghĩa. Có những món ngon như: Giò, chả và rượu nếp mang từ đất liền ra, thịt lợn, thịt gà, rau xanh của cán bộ, chiến sĩ trên đảo tăng gia sản xuất được, có những món cá kho của ngư dân và rất nhiều trái cây như: Mít, mãng cầu, chuối... của bà con nhân dân hái từ vườn nhà mang đến.
Vui xuân trên đảo thật ý nghĩa và đầm ấm, sau khi thưởng thức những món ngon do bà con nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo chế biến, chúng tôi được các “ca sĩ” của đảo chiêu đãi một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc. Nhưng các chị chỉ mới vài phút trước đây là chuyên gia “ẩm thực” nay bỗng dưng trở nên duyên dáng trong tà áo bà ba, họ cất lên những câu vọng cổ miên man, da diết lòng người. Những bài như “Tình anh bán chiếu”; “Chợ mới”; “Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà”; “Hoa tím bằng lăng”… được các ca sĩ là những bác nông dân, những chị nội trợ, những chiến sĩ biên phòng thể hiện. Nhiều khán giả là những phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cũng hưởng ứng nhiệt tình và tham gia biểu diễn...
Hạ Thi, nữ phóng viên trẻ của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai rất xông xáo và có giọng hát rất hay. Chạy như con thoi, vừa phỏng vấn về đời sống của quân và dân trên đảo xong, Hạ Thi lại cất cao tiếng hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Hạ Thi nói:
- Chưa bao giờ em vui như những ngày này, ở Miền Đông Nam Bộ nơi em công tác xa lạ với biển, với các chiến sĩ hải quân. Chính vì vậy, chuyến đi tuy vất vả, say sóng nhưng em cố gắng hát thật hay, thật nhiều cho các chiến sĩ đang công tác tại các đảo trên vùng biển Tây Nam Bộ. Đến thăm cán bộ, chiến sĩ hải quân, biên phòng chúng em mới thấy sự vất vả của những người lính đảo, thiếu thốn tình cảm, thiếu nước ngọt nhưng họ vẫn vui tươi và luôn vững chắc tay súng bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Chia tay những người chiến sĩ biên phòng, ra-đa và nhân dân trên đảo Hòn Chuối, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với cán bộ, chiến sĩ của các đảo khác trên vùng biển Tây Nam. Điều luyến tiếc nhất đối với chúng tôi đó là không có nhiều thời gian để vui xuân cùng bộ đội và nhân dân trên đảo lâu hơn nữa. Câu dân ca quan họ “người ơi, người ở đừng về” mà cán bộ, chiến sĩ hát lúc chia tay mãi vang xa và đọng lại trong lòng chúng tôi.
Bài và ảnh: BÁ HIÊN - XUÂN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận