Thứ Hai, 27/07/2009, 16:59

    Thắm đượm nghĩa tình

    QĐND Online - Chỉ diễn ra chưa đầy hai giờ đồng hồ, cuộc gặp mặt, tặng quà của Binh chủng Tăng thiết giáp với các đồng chí thương binh ở Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ sáng nay (27-7) thật ấm áp và xúc động...

    No image available
    Thiếu tướng, Tư lệnh Binh chủng T-TG hỏi thăm, tặng quà một thương binh

    QĐND Online - Chỉ diễn ra chưa đầy hai giờ đồng hồ, cuộc gặp mặt, tặng quà của Binh chủng Tăng thiết giáp với các đồng chí thương binh ở Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ sáng nay (27-7) thật ấm áp và xúc động.

    Các đồng chí thương binh nặng đã kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7 bằng một loạt các bài hát, điệu múa đậm chất lính, vừa hào sảng, vừa thiết tha do đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp diễn tặng.

    Những ký ức của môt thời hào hùng lại hiện về trong tâm trí của người thương binh hạng 1/4 La Văn Hoan. Bước sang tuổi 60, như các cụ tính thì đã xấp xỉ 61, bác Hoan, quê Vĩnh Phúc kể: “Tôi đi bộ đội rồi làm chiến sĩ quốc tế ở chiến trường Cam-pu-chia. Bị thương năm 1978, hai năm sau đó, tôi được chuyển ra Bắc để điều trị. Các điều dưỡng viên ở đây rất cần mẫn. Vết thương của tôi cũng dịu bớt, dù thi thoảng vẫn phải xuống Hà Nội, vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị”.

     

    Đôi mắt người lính già chợt đượm buồn khi kể về cuộc sống gia đình. Nỗi lo lớn nhất của ông bây giờ là làm sao con cái mình có công ăn, việc làm ổn định. Có vậy, tinh thần ông mới sảng khoái để toàn tâm, toàn ý dưỡng vết thương đeo bám suốt 30 năm qua.

    Không chỉ ông Hoan, mà hầu hết những thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đều mang trong mình nỗi lo canh cánh đó.

    Nhiều thương binh nặng có vợ, con đến chăm sóc, được an ủi phần nào. Trung tâm cũng tạo điều kiện cho các anh, chị có nơi sinh hoạt đầy đủ.

    Được biết, bà con quanh vùng cảm thông với tình cảnh của các anh thương binh nên đã nhường đất để những người vợ khuya sớm tảo tần trồng rau, tăng gia sản xuất.

    Tin vui cho các thương, bệnh binh, vừa qua, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ đã khai trương nhà điều dưỡng luân phiên người có công.

    Cầm trên tay bó hoa và món quà do Thiếu tướng, Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp Vũ Bá Đăng tặng, bệnh binh hạng 1/5 Vũ Đình Tiến không kìm được xúc động. Anh chân tình thổ lộ: “Lâu rồi, chúng tôi mới được đón đoàn từ Trung ương (Binh chủng Tăng-Thiết giáp, đại diện Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam) về thăm và động viên. Chúng tôi không biết nói gì hơn là xin hứa sẽ tiếp tục cống hiến khi còn sức lực”.

    Không chịu đầu hàng số phận, bệnh binh Tiến còn viết báo, làm thơ. Anh đã có tập thơ của riêng mình. Người Chủ tịch Hội đồng thương, bệnh binh này cho biết, chiếc xe gắn máy ba bánh là người bạn thân thiết của anh dọc chặng đường sáng tác. Anh sẽ còn viết, còn đi nhiều nữa, bởi đời sống tinh thần rất quan trọng và anh cũng muốn chứng minh rằng “thương binh tàn mà không phế”.

    Một ví dụ điển hình về sự không đầu hàng số phận khác là anh thương binh Nguyễn Đăng Ninh. Anh bị thương ở chiến trường phía Bắc với thương tật hạng 1/4. Biết mình “tàn mà không phế”, anh đã cố gắng vay mượn để mở một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm khác ở quê nhà Thanh Thuỷ, Phú Thọ. Anh bảo, nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè, các đồng đội thì chắc gì cái doanh nghiệp đó đã đi vào hoạt động. Giờ đây, anh chỉ có mong muốn duy nhất là vay được thêm vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, góp phần xoá đói, giảm nghèo và giúp đỡ thêm con em các thương, bệnh binh khác.

    No image available
    Các thương, bệnh binh chụp ảnh lưu niệm
    Tuy nhiên, con đường trước mắt ấy sẽ không ít gian nan, anh tự biết vậy, nhưng cũng không vì thế mà giảm hy vọng.

    Ngoài phần quà của Binh chủng Tăng-Thiết giáp (tổng giá trị 10 triệu đồng), báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, hai nữ nhà báo Trung ương (xin được giấu tên), khi biết về chuyến thăm các thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, đã trao tặng một gói quà, tuy nhỏ, nhưng giá trị tinh thần lại rất lớn. Một trong hai nữ nhà báo tỏ vẻ tiếc nuối: Giá mà chị biết sớm hơn thì sẽ còn chuẩn bị được thêm nhiều quà tặng nữa.

    Cái quý đối với những người thương, bệnh binh là tình cảm tinh thần. Sự sẻ chia, một cử chỉ ân cần đã làm dịu bớt vết thương của 35 thương binh nặng đến từ tám tỉnh, thành phố của cả nước đang được điều trị tại Trung tâm.

    Bài và ảnh: Mai Hương 

     
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...