Thứ Ba, 13/05/2014, 16:30

    Thăm lại chiến trường xưa

    QĐND Online - Nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh (19-5-1959/19-5-2014), các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã về thăm lại chiến trường xưa...

    QĐND Online - Nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh (19-5-1959/19-5-2014), các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã về thăm lại chiến trường xưa. Bao năm trôi qua, dấu tích chiến tranh trên con đường Trường Sơn hùng vĩ đã lùi vào ký ức; những hố bom, ụ súng không còn nữa, thay vào đó là những vùng quê trù phú, ngút ngàn màu xanh. Ánh mắt của những con người từng vào sinh ra tử lúc đăm chiêu, lúc nhíu lại, ký ức về thời đạn bom như thôi thúc, như thổi bùng lên trong lồng ngực. Những trọng điểm đánh phá ác liệt năm xưa, những sở chỉ huy tiền phương ngày ấy, giờ đây đã trở thành “địa chỉ đỏ”, thành những di tích lịch sử mang nhiều giá trị nhân văn.

    No image available

    Thăm bia di tích bến phà Long Đại.

    No image available

    Các cựu chiến binh thỉnh chuông tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

    No image available

    Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

    No image available

    Thắp hương trên mộ các liệt sĩ Trường Sơn.

    No image available

    Hát với liệt sĩ người Hà Nội tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

    No image available

    Dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

    No image available

    Bức thành cổ không còn nguyên vẹn bởi bom đạn.

    No image available

    Viếng mộ 10 thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc.

    TRỊNH DŨNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...