Thứ Tư, 21/03/2012, 12:44

    Thàn mát hay sưa!

    QĐND Online – Mỗi độ xuân sang, cảnh sắc thiên nhiên trên nhiều phố phường Hà Nội mang một diện mạo mới, khi hoa sưa phủ lớp voan trắng mềm mại, thanh khiết...

    QĐND Online – Mỗi độ xuân sang, cảnh sắc thiên nhiên trên nhiều phố phường Hà Nội mang một diện mạo mới, khi hoa sưa phủ lớp voan trắng mềm mại, thanh khiết. Vẻ đẹp hoa sưa khiến nhiều người nao lòng, nhất là khi đất trời lắc rắc mưa xuân.

    Đã nhiều năm nay, mỗi độ hoa sưa nở, những con phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Điện Biên Phủ…“đón” nhiều “tay săn ảnh” về…tụ hội, ghi lại những khuôn hình đẹp của hoa sưa. Nhiều người yêu thiên nhiên cũng tìm đến những con phố ấy, chỉ để cảm nhận nét đẹp của Hà Nội trong một mùa riêng-mùa hoa sưa nở.

    Cũng có thể, ngoài sự quyến rũ của sắc trắng trong, tinh khiết, hoa sưa còn khiến nhiều người quan tâm, bởi vài năm trở lại đây, “sưa tặc” hoành hành, khiến các cơ quan chức năng “đau đầu” trong việc quản lý, bảo vệ những gốc sưa.

    Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sưa trong mùa dâng sắc, nhiều người đã phát hiện ra rằng, những tấm biển- được sử dụng để định danh loại cây- được gắn trên những gốc sưa rất khác nhau. Đơn cử như trên phố Phan Đình Phùng, hai cây có thân, lá, hoa, nụ giống…y chang, song một cây có tên "thàn mát", một cây có tên "sưa trắng". Thực ra, "sưa trắng" và "thàn mát" là 2 cách gọi để chỉ một loại cây. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết "thàn mát" chính là "sưa trắng". Thế nên, không ít người đã thắc mắc rằng: Liệu một trong 2 tấm biển định danh nói trên có nhầm lẫn? Hay việc định danh “thàn mát” là cách nghi binh, nhằm “bảo toàn” cho sưa tránh sự nhòm ngó, xâm hại của “sưa tặc”.

    Thiết nghĩ, để xây dựng nét đẹp của phố phường, hãy bắt đầu từ cái nhỏ nhất-thống nhất cách định danh những gốc cây trên phố. Tránh tình trạng 2 gốc cây đối diện nhau, có cây được gọi là sưa trắng, có cây lại được gọi là thàn mát!!!

    Thống nhất cách gọi tên một loại cây, không chỉ phố phường thêm đẹp mà người tham quan cũng không bị “phân tâm” bởi những suy luận không đáng có. Và “hành trình”…thưởng ngoạn cái đẹp của người yêu thiên nhiên chắc sẽ trọn vẹn hơn.

    Bài, ảnh: Anh Phê

    No image available

    Những gốc sưa trắng trên phố Phan Đình Phùng đang khoe sắc


    No image available
    Với vẻ đẹp thanh khiết, hoa sưa luôn có sức lôi cuốn đặc biệt với người yêu thiên nhiên
    No image available
    Tuy nhiên, cách định danh một loại cây lại rất khác nhau. Gốc sưa trắng này được định danh là Thàn mát...
    No image available
    ...trong khi gốc sưa (cùng chủng loại) này được định danh là sưa trắng
    No image available
    Trên cùng một con phố, rất cần sự thống nhất cách gọi tên cho cây.
    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...