Chủ Nhật, 11/02/2007, 16:23

    Thân thương "Báo nói nhà ta"

    Ngày nay, thế giới đang bước vào thời kỳ bùng nổ thông tin. Ở nước ta hiện có hàng trăm đầu báo, tạp chí, nguyệt san. Bên cạnh những món ăn tinh thần ấy, hầu hết các đơn vị đủ quân trong LLVT Quân khu 5 còn có thêm "cây nhà lá vườn" độc đáo, đó là chương trình phát thanh nội bộ mà bộ đội thường yêu mến gọi "Báo nói nhà ta"...

    Ngày nay, thế giới đang bước vào thời kỳ bùng nổ thông tin. Ở nước ta hiện có hàng trăm đầu báo, tạp chí, nguyệt san. Bên cạnh những món ăn tinh thần ấy, hầu hết các đơn vị đủ quân trong LLVT Quân khu 5 còn có thêm "cây nhà lá vườn" độc đáo, đó là chương trình phát thanh nội bộ mà bộ đội thường yêu mến gọi "Báo nói nhà ta".

    Ở những đơn vị đóng quân tập trung như Ba Gia, Gio An (đoàn H), M43 (đoàn B15), Pháo binh B68… "báo nói nhà ta" phát tuần 3 buổi (thường là sáng thứ hai, tư, sáu và phát lại vào chiều thứ ba, năm, bảy). Cấp tiểu đoàn, đại đội đóng quân độc lập cũng duy trì mỗi tuần từ một đến hai buổi. Nội dung khá phong phú: Tuyên truyền về ý nghĩa những ngày kỷ niệm lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội và những hoạt động nổi bật của đơn vị trong từng giai đoạn, xoay quanh 4 mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; biểu dương gương điển hình tiên tiến… với các thể loại đa dạng: phóng sự, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt, tin vắn, tin tổng hợp, tin sâu… Nhờ xây dựng được đội ngũ người làm truyền thanh khá đông đảo, ở đoàn H và Bộ CHQS Đà Nẵng lượng tin, bài không những mang hơi thở cuộc sống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, công tác mà bước đầu đã xuất hiện loại hình truyền thanh, ghi nhanh, phỏng vấn trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động mô lớn của đơn vị: Đại hội Đảng, Đại hội TDTT, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi báo cáo viên, giáo viên chính trị giỏi, đón chiến sĩ mới, ra quân huấn luyện v.v..

    Tự bao giờ "báo nói nhà ta" đã trở thành người bạn gần gũi, tin cậy của bộ đội. Thượng tá Lê Ngọc Nam, Chính ủy Đơn vị Ba Gia, Đoàn H nhận xét: "Ưu điểm nổi bật của phát thanh nội bộ là nêu những gương người tốt, việc tốt, những điển hình thi đua đang diễn ra ngay tại đơn vị, người nghe có thể đối thoại, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trực tiếp". Đại úy Hồ Sĩ Khanh, đại đội trưởng đại đội 3, Đơn vị B68 phát biểu: "So với các báo, đài Trung ương, "nhà đài" tuy mộc mạc, dân dã song nội dung rất sát sườn với đời sống, tâm tư của bộ đội, càng nghe càng thấm". Chiến sĩ Đinh Văn Như (dân tộc Kơ Tu), Phân đội 1, Bộ CHQS Đà Nẵng tâm sự: "Mình thích nhất là cả người được khen lẫn người bị phê bình, loa đều nêu tên cụ thể, đúng người, đúng việc". Đại úy Lê Xuân Đông, trợ lý tuyên huấn Đơn vị thông tin N75 tâm đắc: "Với cán bộ chính trị chúng tôi, tham gia viết tin, bài cho phát thanh nội bộ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn đem lại rất nhiều cái lợi, giúp mỗi người sâu sát, nắm chắc tình hình đơn vị, tư tưởng bộ đội, rèn khả năng nói và viết góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Từ cái "nôi" này, nhiều người đã phát triển thành cộng tác viên, thông tin viên tích cực của báo Quân đội nhân dân, chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, báo Quân khu 5, các báo địa phương.

    Tuy nhiên, hiện nay, "báo nói nhà ta" đang đứng trước hai trở ngại cơ bản: hệ thống loa, đài qua sử dụng lâu năm đã xuống cấp, trong khi kinh phí đầu tư sửa chữa, sắm mới chưa đáp ứng yêu cầu nên chất lượng truyền thanh không bảo đảm. Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh nội bộ hầu hết là kiêm nhiệm, không được hưởng chế độ nhuận bút, lại chưa được qua các trường lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Thiết nghĩ, nếu có sự phối hợp "trên dưới cùng lo" thì hai khó khăn này không phải là không có cách giải quyết.

    NGỌC DIỆP

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...