35 năm trước, vào ngày 10 tháng 3, Đoàn B16 (Quân khu 2) vinh dự được tham gia trận đánh giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột - trận mở màn, then chốt của Chiến dịch Tây Nguyên...
35 năm trước, vào ngày 10 tháng 3, Đoàn B16 (Quân khu 2) vinh dự được tham gia trận đánh giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột - trận mở màn, then chốt của Chiến dịch Tây Nguyên. Có mặt tại Đoàn B16 những ngày tháng 3 lịch sử này, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ. Truyền thống vẻ vang thực sự đã “thấm sâu” vào từng quân nhân, trở thành động lực thôi thúc họ thi đua thực hiện các nhiệm vụ.
Không ngại gian khó
Gió từ hồ Thác Bà thổi về ù ù nhưng cũng không đủ sức làm dịu cái oi ả của đợt nắng nóng trái mùa. Đã gần 11 giờ, chúng tôi cùng Đại úy Nguyễn Điệp Anh, Phó chỉ huy trưởng Phân đội 3, Đơn vị M74 leo lên điểm cao 100. Giờ này, ở một vài đơn vị mà tôi đã có dịp tiếp xúc thì bộ đội đã rục rịch chuẩn bị về doanh trại, nhưng ở đây cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài, hăng say luyện tập… Đại úy Lý Mạnh Trường, Đại đội trưởng Đại đội 10 đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang lăn trên trán, rồi tiếp tục sửa động tác cho từng "số" trong khẩu đội cối 60mm. Lát sau, anh ngừng lại cho biết: "Tôi đang lên lớp bài 2 bắn súng cối 60 mm ban ngày cho các tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng cối trong toàn phân đội. Năm nay, lãnh đạo, chỉ huy phân đội đặt chỉ tiêu đạt loại giỏi trong đợt bắn đạn thật cấp tiểu đoàn. Muốn hoàn thành chỉ tiêu ấy trước hết cán bộ, nhất là cấp tiểu đội, khẩu đội phải giỏi".
Được biết, huấn luyện đạt loại giỏi là một chỉ tiêu quan trọng trong đợt thi đua vừa được Đoàn B16 phát động thiết thực lập thành tích kỷ niệm 35 năm sư đoàn tham gia đánh thắng trận mở màn Buôn Ma Thuột. Theo Trung tá Nguyễn Đăng Khải, quyền Chỉ huy trưởng Đơn vị M74, thực hiện sự chỉ đạo của trên, ngay từ cuối năm 2009, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động nhiều đợt thi đua đột kích, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong huấn luyện, SSCĐ. Kết quả xuất sắc trong đợt chữa cháy rừng tại Sa Pa (Lào Cai) đã nói lên sự nỗ lực, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ngay sau khi nhận được lệnh, đơn vị đã tổ chức lực lượng gần 400 đồng chí cơ động "thần tốc" kịp thời có mặt, tích cực tham gia chữa cháy rừng từ ngày 28 đến ngày mồng 4 Tết. Hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp “nghỉ ngơi”, cán bộ, chiến sĩ lại bắt tay ngay vào làm công tác chuẩn bị để đón nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2010.
![]() |
|
Huấn luyện bắn súng tại Đơn vị M74, Đoàn B16 (Quân khu 2).
|
Không chỉ có Đơn vị M74 mà toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn B16 đều có tinh thần vượt khó. Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Việt Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn B16 chúng tôi được biết thêm, ba năm (2007-2009), Đoàn B16 đều được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Năm 2010, Đoàn B16 quyết tâm phấn đấu giành cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài tích cực tham gia chống "giặc lửa" tại Lào Cai được UBND tỉnh khen thưởng, quý 1 vừa qua, mặc dù kinh phí eo hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt... nhưng các đơn vị thuộc Đoàn đã tổ chức được 116 lớp tập huấn cho hơn 2300 lượt cán bộ từ tiểu đội trưởng đến chỉ huy cấp trung đoàn, cán bộ cơ quan sư đoàn. Các đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công củng cố, tu sửa, hoàn chỉnh hệ thống bãi tập, đồ dùng để bước vào huấn luyện đạt kết quả cao nhất.
Truyền thống khơi nguồn sức mạnh
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Đoàn B16 rất phấn khởi, tự hào về truyền thống mà thế hệ đi trước đã dựng xây, đặc biệt là truyền thống đánh Buôn Ma Thuột - quả đấm thép trúng huyệt mở màn Chiến dịch Tây Nguyên. Đến Phân đội 3 - Đơn vị trực tiếp phối hợp với Tiểu đoàn 4 (Sư đoàn 10) đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 23 nguỵ trong trận mở màn, chúng tôi gặp Trung sĩ Vùi Văn Sinh, Tiểu đội trưởng cối 60mm thuộc Đại đội 9. Tuy là người dân tộc thiểu số nhưng Sinh đã đạt được nhiều thành tích trong huấn luyện, rèn luyện. Sinh tâm sự: "Được cán bộ các cấp giáo dục, em hiểu rõ và rất tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội nói chung, của đơn vị nói riêng. Điều đó thôi thúc em càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống của đơn vị." Khiêm tốn không nói ra, nhưng qua tìm hiểu tôi được biết, trong trận chiến đấu với "giặc lửa" bảo vệ rừng quốc gia Hoàng Liên, Vùi Văn Sinh cũng đã lập công xuất sắc.
Đến Đoàn B16 những ngày này, đi giữ rừng cờ, băng rôn, biểu ngữ, pa nô... đỏ rực chúng tôi cũng vui lây. Cán bộ, chiến sĩ hăng hái phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm: Phát huy truyền thống, quyết chí lập công, xây dựng sư đoàn VMTD mà Đảng ủy, chỉ huy Đoàn vừa phát động. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Tháng 3, mỗi ngày mỗi thanh niên làm một việc tốt”, đến nay, 100% tổ chức đoàn đã không còn đoàn viên thanh niên hút thuốc lá, uống rượu bia say, vi phạm kỷ luật…
Đại tá Lê Quang Chính, Đoàn trưởng Đoàn B16 giọng ồm ồm, chắc nịch: "Chúng tôi xác định, nếu khơi dậy được niềm vinh dự, lòng tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ về thành tích, truyền thống hào hùng của đơn vị thì sẽ tạo được động lực cho mỗi quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, bên cạnh giáo dục thường xuyên, những ngày tháng 3 này, chúng tôi đã tiến hành nhiều biện pháp mang tính “đột kích” như phát động thi đua, tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, biểu diễn văn nghệ… nhằm làm cho mọi quân nhân hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của đơn vị, về thành tích đánh thắng Buôn Ma Thuột mở đầu Chiến dịch Tây Nguyên và cũng là mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Đây là cơ sở vững chắc để đơn vị hoàn xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Bài và ảnh: Trung Kiên - Xuân Phú
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận