Thứ Tư, 27/02/2008, 20:30

    “Tháng thanh niên” đến sớm

    Tháng Thanh niên 2008 đến sớm hơn với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn cơ sở Bệnh viện 7 (Quân khu 3)...

    No image available

    Thanh niên tình nguyện, nét đẹp tuổi trẻ hôm nay. Ảnh: V.Anh

    Tháng Thanh niên 2008 đến sớm hơn với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn cơ sở Bệnh viện 7 (Quân khu 3).

    Trung úy Phạm Duy Đông, Bí thư Đoàn cơ sở cho biết: “Hưởng ứng phát động của tỉnh đoàn Hải Dương (nơi Bệnh viện 7 đóng quân), để Tháng Thanh niên được chủ động ngay từ đầu và thu được kết quả tốt, chúng tôi quyết định chọn ngày 24-2 làm ngày “khởi động” Tháng Thanh niên. Một đoàn thầy thuốc xung kích tình nguyện đã đăng ký lên đường đi tư vấn và khám-chữa bệnh miễn phí cho nhân dân xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương”.

    Tinh thần tình nguyện được các y, bác sĩ trẻ thể hiện ngay trước lúc lên đường. Mới 6 giờ sáng, mặc cho tiết trời giá rét, mù sương, mọi thành viên đã nai nịt gọn gàng, tập trung đông đủ để lên đường. Một giờ sau, khi hành quân đến xã An Sinh, họ bắt tay ngay vào triển khai các trang thiết bị y tế trước khi nhân dân đến. Đối tượng được ưu tiên tư vấn, khám-chữa bệnh lần này là thân nhân các liệt sĩ, thương binh và cựu thanh niên xung phong. Bà con cũng có mặt từ rất sớm, nhưng không ai phải sốt ruột, vì các tình nguyện viên đã chia nhau thành từng bàn và dẫn từng người đến khám bệnh.

    Cụ Nguyễn Thị Chải, 71 tuổi, vợ liệt sĩ, sau khi được khám bệnh, cấp thuốc, nắm tay bác sĩ, tiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Triệu cảm ơn và nói: “Con dâu bác cũng là bác sĩ đấy, nó hay giục bác đi khám sức khỏe định kỳ, nhưng nói thật là cứ ngẫm đến cảnh đi lại đường xa là bác ngại. Nay các con đem cả máy móc hiện đại đến tận nơi, khám kỹ và hướng dẫn cách dùng thuốc chu đáo thế này, bác cảm động lắm”. Còn ông Nguyễn Quang Khá, vừa là bộ đội xuất ngũ, vừa là cựu thanh niên xung phong, sau khi được tư vấn về bệnh tình kỹ lưỡng, cảm động bày tỏ: “Tôi biết bệnh của mình rồi, căn bệnh gan đã “tra tấn” tôi nhiều năm nay, đi nằm viện từ tuyến tỉnh đến trung ương đã đủ cả. Thực ra, tôi đến khám cũng chỉ để xem cách khám của thầy thuốc quân y thế nào. Vì có người nói, khám miễn phí là hay qua loa, đại khái. Nhưng có đến khám mới biết, các cháu làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm, dặn dò đến nơi, đến chốn và giới thiệu từng loại thuốc là tôi yên tâm rồi. Nói thực là, tình cảm và sự tận tình của các bạn đã làm tôi vui và như khỏe ra đấy”.

    Đó cũng chính là một trong những mục tiêu lớn đề ra cho Tháng Thanh niên của Đoàn cơ sở Bệnh viện 7. Bạn Nguyễn Thị Bích Huyền, y sĩ, đoàn viên khoa Nội 1, cho biết: “Mục tiêu, ý nghĩa hơn là sau Tháng Thanh niên, mỗi ĐVTN cần nhận thức đúng về trách nhiệm của mình trên từng cương vị được giao, từ đó có thái độ ứng xử khiêm tốn, lịch sự, lễ phép, tinh thần phục vụ tận tụy với mọi đối tượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trong và ngoài quân đội. Tham gia khám-chữa bệnh miễn phí chính là hoạt động cụ thể để chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn mục tiêu đó”.

    HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...