Thứ Sáu, 05/08/2011, 23:01

    Thành công, quý trọng nhau hơn

    QĐND - Lần đầu tiên Nhà hát Kịch nói Quân đội mới có dịp đi sang đất nước Trung Quốc dài ngày như vậy để tập huấn nghiệp vụ. Chuyến đi kéo dài gần một tháng đã để lại cho anh chị em trong đoàn những kỷ niệm khó quên. Sự đón tiếp ân cần, chu đáo và cởi mở của bạn đã làm cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên kỹ thuật của Nhà hát Kịch nói Quân đội ấn tượng...

    QĐND - Lần đầu tiên Nhà hát Kịch nói Quân đội mới có dịp đi sang đất nước Trung Quốc dài ngày như vậy để tập huấn nghiệp vụ. Chuyến đi kéo dài gần một tháng đã để lại cho anh chị em trong đoàn những kỷ niệm khó quên. Sự đón tiếp ân cần, chu đáo và cởi mở của bạn đã làm cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên kỹ thuật của Nhà hát Kịch nói Quân đội ấn tượng. Khi được tin Nhà hát Kịch nói Quân đội nhân dân Việt Nam muốn sang học tập và tập huấn nghiệp vụ tại Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngay từ tháng 3-2011, ông Chu Chí Cường, Giám đốc và ông Nghiêm Phượng Kỳ, Bí thư Đảng ủy Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc rất mừng, vì đã lâu lắm rồi chưa có dịp giao lưu văn hóa giữa hai nền sân khấu. Bạn cho thành lập hẳn một Ban trù bị để tổ chức, triển khai kế hoạch đón tiếp, tập huấn nghiệp vụ khi đoàn sang.

    Xin được nói thêm, Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc là một nhà hát lớn với biên chế hơn 400 người và đã đi biểu diễn ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy vậy, ông Chu Chí Cường và ông Nghiêm Phượng Kỳ đều cho rằng, sự kiện Nhà hát Kịch nói Quân đội nhân dân Việt Nam sang là một vinh dự cho Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc. Ông Chu Chí Cường còn cho biết thêm, với riêng ông, còn là thể hiện tình cảm rất sâu nặng, cha ông từng công tác ở Việt Nam, em trai ông đã chiến đấu và hy sinh ở Việt Nam trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Còn với anh chị em Nhà hát Kịch nói Quân đội nhân dân Việt Nam, đây là lần đầu tiên sang nước bạn nhưng cũng rất mong muốn và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội được giao lưu, biểu diễn, trao đổi học tập lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nhà hát, hai quân đội, hai đất nước.

    No image available

    Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc Chu Chí Cường (giữa) và Đại tá Đỗ Minh Hằng, Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội cùng ông Nguyễn Vinh Quang, Công sứ Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong buổi báo cáo chương trình tập huấn.

    Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam và cá nhân Công sứ Đại sứ quán Nguyễn Vinh Quang, một cuộc gặp gỡ đầy thú vị và tình cảm giữa Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc Chu Chí Cường; Đoàn trưởng đoàn kịch nói Tổng bộ Chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc-Đại tá Mạnh Băng; Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội nhân dân Việt Nam-Đại tá NSƯT Đỗ Minh Hằng cùng Tùy viên quân sự, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Trung Quốc. Trong buổi gặp gỡ thân tình ấy, ông Giám đốc và Đoàn trưởng kịch nói của bạn cho biết, họ rất vui khi được đón tiếp những người bạn từ Việt Nam sang và hy vọng sẽ còn được đón tiếp nhiều lần nữa..

    Sau gần một tháng tập huấn, anh chị em Nhà hát Kịch nói Quân đội đã học tập, thu hoạch được nhiều điều thiết thực, bổ ích cho nghề nghiệp. Dường như ai cũng cảm thấy mình gắn bó với nghề, với sàn diễn và có trách nhiệm với công việc của mình hơn. Tại đây, anh chị em được bạn cho xem, học tập và trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm nghiệp vụ qua 4 chương trình biểu diễn. Bạn đã bố trí những đạo diễn giỏi, giàu kinh nghiệm giúp Nhà hát Kịch nói Quân đội dàn dựng trích đoạn trong hai vở kịch “Đấu tranh này là trận cuối cùng”-biên kịch Mạnh Băng, đạo diễn Ngô Hiểu Giang và vở “Trò hề chốn đô thị”-đạo diễn Tra Minh Triết. Trên sàn tập, không có khoảng cách và sự phân biệt, mọi người cảm giác như đó là buổi tập của một đoàn nghệ thuật chứ không phải là đạo diễn, diễn viên của hai nước. Bạn tấm tắc khen anh chị em Nhà hát Kịch nói Quân đội ta có tính kỷ luật cao, cởi mở và có nền tảng nghệ thuật vững chắc. Trong buổi chia tay sau chuyến tập huấn, nhiều anh chị em Việt Nam quyến luyến trước sự tận tình giúp đỡ của đạo diễn và chuyên gia bạn. Nhiều diễn viên của bạn muốn được sang thăm và biểu diễn trên đất nước Việt Nam xinh đẹp. Điều đó đã thành hiện thực khi tối 22 và 23-7 vừa qua, các diễn viên Lôi Kế Sinh, Chu Linh, Vương Tuệ Nguyên và anh, chị em Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc đã có những buổi biểu diễn thành công tại Hà Nội. Tối 28-7, Nhà hát Kịch nói Quân đội đã có buổi báo cáo thành công kết quả tập huấn trước đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng.

    Đúng như lời ông Nguyễn Vinh Quang, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: “Giao lưu văn hóa có tầm quan trọng không thể thay thế trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” và lời Ông Chu Chí Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc “Nghệ thuật không có biên giới”. Chuyến đi của Nhà hát Kịch nói Quân đội không chỉ thiết thực về nghiệp vụ mà quan trọng hơn là góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước. 

     Lê Quý Hoàng

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...