Thứ Sáu, 24/09/2010, 23:01

    "... Thắp sáng niềm tin cho người bệnh"

    QĐND - Từ nhiều năm nay, phong trào hiến máu tình nguyện ở Học viện Hậu cần đã thành nền nếp. Trở thành tự giác, nên mỗi lần tổ chức hiến máu nhân đạo, không khí cả học viện như ngày hội...

    QĐND - Từ nhiều năm nay, phong trào hiến máu tình nguyện ở Học viện Hậu cần đã thành nền nếp. Trở thành tự giác, nên mỗi lần tổ chức hiến máu nhân đạo, không khí cả học viện như ngày hội. 

    Dù vào ngày nghỉ, nhưng Học viện Hậu cần vẫn thực hiện chế độ báo thức bình thường. Từ cổng vào tới các phân đội rợp các băng-rôn khẩu hiệu với những thông điệp: “Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp”, "Hiến máu đúng cách không có hại cho sức khỏe"... Đang cùng với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra công tác chuẩn bị, gặp tôi, Thiếu tá Hà Quang Hiếu, Trưởng Ban thanh niên Học viện vui mừng thông báo:

    - Đợt hiến máu tình nguyện này là một hoạt động trong phong trào thi đua của tuổi trẻ Học viện chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    No image available
    Đoàn viên Đoàn cơ sở Phân đội 2, Học viện Hậu cần hiến máu tình nguyện.

    Anh Hiếu dẫn tôi đến khu vực các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Tại hai bàn kiểm tra sức khỏe đều là những sĩ quan trẻ chuẩn bị hiến máu,  Trung úy Đào Anh Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Phân đội 2 và Trung úy Bùi Văn Tâm, Phó bí thư Đoàn cơ sở Phân đội 2. Như hiểu được những thắc mắc của tôi, anh Hiếu giải thích: "Cả Dũng và Tâm đều là hai cán bộ Đoàn có “thâm niên” trong việc tham gia hiến máu tình nguyện. Ở học viện, từ cán bộ đến học viên ai cũng muốn góp một chút tấm lòng mình để cứu người bệnh trong cơn hoạn nạn".

    Thiếu tá Hà Quang Hiếu nhớ lại: Ngày trước mỗi khi nói đến việc tham gia hiến máu, nhiều bạn trẻ chưa hiểu hết nên băn khoăn. Trước thực trạng đó, Ban thanh niên Học viện phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đến nay, mỗi năm các đoàn cơ sở của Học viện tổ chức từ 1 đến 2 đợt hiến máu tình nguyện với 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia. Có những tháng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần máu đột xuất, nhiều đồng chí xung phong đến tận bệnh viện để truyền máu trực tiếp, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân... Với Học viện Hậu cần, tới thời điểm này có 2/3 cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở các tổ chức đoàn cơ sở đã tham gia hiến máu 3 lần; nhiều người hiến tới 4 đến 5 lần.

    Cảm nhận đầu tiên khi tôi bước vào phòng cho máu là một không khí vui vẻ, thân thiện đúng nghĩa "ngày hội hiến máu nhân đạo" của các bạn trẻ.  Hạ sĩ Nguyễn Văn Duyên, Chi đoàn lớp S215 tâm sự: "Đây là lần thứ 5 em tham gia hiến máu nhân đạo. Ở đơn vị em, rất nhiều bạn đã từng tham gia hiến máu nhiều lần. Đấy, ngay như bạn đang đứng cạnh em cũng đã bốn lần hiến máu đấy anh ạ". Duyên chỉ sang người bạn có nụ cười rất tươi - Hạ sĩ Lê Ngọc Tú, Chi đoàn lớp S413. Tâm sự của Tú cũng là nguyện vọng chung của nhiều bạn trẻ Học viện Hậu cần tham gia hiến máu: "Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ lượng máu của mình cứu sống những bệnh nhân trong cơn nguy kịch".

    Chứng kiến không khí và tình cảm của đoàn viên, thanh niên Học viện Hậu cần tham gia hiến máu nhân đạo, Thượng tá Phạm Thu Hương, Trưởng khoa Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xúc động:

    - Nhiệt huyết của các bạn trẻ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Thay lời những người đang cần máu, cám ơn phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Học viện Hậu cần. Chính dòng máu nóng của các bạn sẽ thắp sáng niềm tin cho người bệnh.

    Bài và ảnh: Mè Quang Thắng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...