Chủ Nhật, 25/10/2009, 21:54

    Thất vọng Téc-cun-đô

    Giải vô địch Téc-cun-đô thế giới 2009 với sự tham gia của hơn 1.000 VĐV thuộc 143 quốc gia, vùng lãnh thổ vừa kết thúc tại Đan Mạch...

    No image available
    Võ sĩ Hoài Thu (bên phải) thắng võ sĩ-đội tuyển Lào trong trận tứ kết Liên hoan Võ thuật châu Á 2009.  Ảnh:  Internet

    Giải vô địch Téc-cun-đô thế giới 2009 với sự tham gia của hơn 1.000 VĐV thuộc 143 quốc gia, vùng lãnh thổ vừa kết thúc tại Đan Mạch. Tại giải đấu quan trọng này, thể thao Việt Nam cử 10 võ sĩ xuất sắc tham dự nhưng rất tiếc các tuyển thủ nước ta lại gây thất vọng lớn, đều sớm bị loại. Võ sĩ đương kim vô địch SEA Games Hoài Thu (hạng 57kg) khá hơn tất cả, thắng 2 trận rồi mới chịu dừng bước trước trận đấu vòng bảng thứ 3. Võ sĩ trẻ Anh Đào (hạng 46kg, nữ) thắng được trận đầu nhưng sau đó thua võ sĩ Thái Lan ở trận đấu tiếp theo. Các võ sĩ Hoàng Hà Giang, Ngọc Trúc… dù được kỳ vọng nhưng cũng sớm thúc thủ.

    Là môn  mũi nhọn của thể thao Việt , trước đây, các VĐV  Téc-cun-đô nước ta không những nổi trội ở Đông Nam Á mà còn giành huy chương vàng ASIAD, huy chương bạc Ô-lim-pích. Những cái tên: Trần Hiếu Ngân, Trần Quang Hạ, Nguyễn Văn Hùng, Huyền Diệu… đã trở thành tấm gương sáng cho các VĐV nước nhà. Có được cái gốc khá vững chắc, lại được Nhà nước đầu tư chu đáo, nhưng trong vòng 3 năm trở lại đây, bộ môn này gây không ít thất vọng. Tại giải vô địch Téc-cun-đô thế giới  năm 2007, đoàn tuyển thủ nước ta cũng ra về  tay trắng.  Ở  kỳ tuyển chọn VĐV dự Ô-lim-pích Bắc Kinh,  không võ sĩ Téc-cun-đô nào của chúng ta giành được vé tới Bắc Kinh. Do “nhanh trí” đăng cai vòng thi đấu tuyển chọn cuối cùng của khu vực châu Á nên Téc-cun-đô Việt mới vớt vát được 3 tấm vé dự Ô-lim-pích 2008. Song tại ngày hội lớn, cả 3 gương mặt sáng nhất của bộ môn này đều thi đấu không thành công. Cũng cần nói thêm là do đăng cai vòng đấu loại kể trên, Liên đoàn Téc-cun-đô Việt Nam phải tất bật ngược xuôi để tìm nguồn tài trợ và sau giải cả năm, những   rắc rối về mặt tài chính cũng chưa được giải quyết triệt để.

     Khi trở thành thế lực hàng đầu Đông Nam Á, Téc-cun-đô Việt Nam xây dựng hẳn chiến lược lớn, trọng tâm là dồn sức tuyển chọn, đào tạo thế hệ vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh; thuê chuyên gia giỏi của Hàn Quốc sang huấn luyện đội tuyển; đầu tư kinh phí tham dự nhiều giải đấu quốc tế để cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm… song kết quả lại đi ngược quy luật, thành tích của các VĐV Téc-cun-đô cứ tụt lùi. Lý giải về thất bát đó, có ý kiến cho rằng các VĐV nước ta chưa kịp thích ứng với Luật Téc-cun-đô sửa đổi (không giới hạn điểm, tăng điểm cho những đòn tấn công vào mặt đối thủ…); hoặc, trước đây Hàn Quốc-cái nôi của Téc-cun-đô muốn quảng bá, phát triển sâu rộng môn thể thao này nên đã dành cho Việt Nam nhiều ưu ái. Hay lúc này, đã có hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ tập luyện, đào tạo hàng vạn VĐV nên các cuộc đua tranh giành huy chương ngày càng khó. Song, theo chúng tôi nguyên nhân chính là phong trào tập luyện môn thể thao này ở nước ta chưa có bề rộng, mới chỉ tập trung ở một vài thành phố  lớn nên việc tuyển chọn VĐV trẻ chưa được như mong muốn; hệ thống  đào tạo VĐV tài năng của  chúng ta chưa theo kịp sự phát triển của môn thể thao này. Việc tổ chức huấn luyện cho các thành viên đội dự  tuyển quốc gia nhiều lúc cũng chưa tạo được sự đồng thuận,  vì thế Téc-cun-đô Việt Nam chưa có “vũ khí sở trường” để giành thắng lợi trong các cuộc đấu.

    Mục tiêu trước mắt, nhưng rất quan trọng của các võ sĩ Téc-cun-đô là giành từ 3 đến 4 huy chương vàng, góp phần để Đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 tại SEA Games 2009. Đây là chỉ tiêu không khó, song trong bối cảnh Téc-cun-đô Thái Lan, Phi-líp-pin phát triển mạnh và lực lượng VĐV của chúng ta có dấu hiệu không ổn định thì đây là bài toán không dễ tìm ra lời giải.  Hy vọng toàn đội hãy tạm quên đi thất bại vừa qua, tập trung, dồn sức  tập luyện, tích cực chuẩn bị cho cuộc đấu quyết định.

    ĐỖ  QUỲNH ANH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...