Những ngày nghỉ cuối tuần, trong phòng đọc sách báo của tiểu đoàn 152 (đoàn tên lửa Thăng Long), trung úy, kỹ thuật viên Quách Huy Quang vùi đầu vào tập tài liệu “Hệ phát lệnh trong đài điều khiển tên lửa”. Chăm chú đọc, thỉnh thoảng anh lại dùng bút đỏ đánh dấu những nội dung cần thiết, hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ học tập mà tiểu đoàn phát cho cán bộ, chiến sĩ để ghi chép trong quá trình rèn luy
![]() |
Tốt nghiệp loại giỏi Trường trung học kỹ thuật Phòng không, Quang được điều về làm kỹ thuật viên phát lệnh của đài điều khiển tên lửa C125M. Quang thường tìm đến anh em kỹ thuật viên giỏi, những cán bộ đầu ngành của đài điều khiển, ban kỹ thuật đơn vị để học hỏi, sưu tầm tài liệu rồi tự nghiên cứu, tự tìm hiểu trong những ngày nghỉ cuối tuần và thời gian nghỉ bù sau hai phiên trực. Năm năm liên tục anh cùng các kỹ thuật viên của đại đội 1 duy trì ổn định các tham số chiến đấu của hệ mình đảm nhiệm, góp phần bảo đảm cho khí tài luôn đồng bộ, sẵn sàng chiến đấu cao.
Là một kỹ thuật viên giỏi, anh thường xuyên trao đổi, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức chuyên môn và những “bí quyết” của mình khi thao tác cho các trắc thủ mới, trắc thủ còn yếu tay nghề; đồng thời Quang còn là phó bí thư chi đoàn rất nhiệt tình. Bí thư chi đoàn, sĩ quan điều khiển, trung úy Vũ Anh Sơn dí dỏm nhận xét về người phó bí thư chi đoàn năng động, người “thầy giáo” của anh em trẻ ở đơn vị: “Thầy giáo” Quang có thể “lên lớp” ở mọi lúc mọi nơi, lúc thì ở trên xe điều khiển, khi trong giờ câu lạc bộ, kể cả lúc đơn vị đang tăng gia để tranh luận, trao đổi một vấn đề. Anh vừa làm “thầy giáo” nhưng có lúc sẵn sàng làm “học trò” khi nghe được những ý kiến đúng, xác đáng của đồng đội”.
Kíp chiến đấu của anh đã 4 năm nay liên tục là kíp chiến đấu giỏi của tiểu đoàn, còn anh được anh em trẻ trong đơn vị trìu mến gọi là: “Thầy giáo” của đại đội, hai năm liền anh được bầu là Chiến sĩ thi đua.
Bài, ảnh: VŨ ĐẠT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận