Thứ Bảy, 06/01/2007, 21:47

    Thầy thuốc-chiến sĩ về buôn

    Một ngày cuối năm 2006, đoàn xe 10 chiếc chở gần 140 bác sĩ, y tá, cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng), phối hợp cùng Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh đem theo trang, thiết bị y tế, thuốc men và tặng phẩm rời thành phố khi trời vẫn còn tinh mơ. Chúng tôi hành quân về xã Quảng Khê, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông để giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong “cuộc chiến” chống lại “giặc b

    Một ngày cuối năm 2006, đoàn xe 10 chiếc chở gần 140 bác sĩ, y tá, cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng), phối hợp cùng Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh đem theo trang, thiết bị y tế, thuốc men và tặng phẩm rời thành phố khi trời vẫn còn tinh mơ. Chúng tôihành quân về xã Quảng Khê, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông để giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong “cuộc chiến” chống lại “giặc bệnh”! Đặc biệt lần này, hai bệnh viện phối hợp tổ chức mổ mắt 112 ca cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 105 ca mổ bằng phương tiện hiện đại (mổ đục thủy tinh thể), trị giá 1,5 triệu đồng/ca.

    Hành quân dã ngoại giữa mùa gió Tây Nguyên

    Hằng năm, Bệnh viện 175 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Đắc Nông trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là lần thứ 6, Bệnh viện 175 về khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc xã Đắc Nông. Các chuyến hành quân dã ngoại đến buôn làng đều vào dịp cuối năm – khi Tây Nguyên đang mùa giá rét. Hành quân dã ngoại vào thời điểm khí hậu, thời tiết khắc nghiệt ấy, sự vất vả của những người lính quân y như một cuộc tập trận thực thụ. Nhưng đây cũng chính là thời điểm giao mùa của Tây Nguyên mà bà con mắc bệnh nhiều nhất, nên cứ đến hẹn là đoàn quân áo trắng lại lên đường.

    No image available

    Thầy thuốc của Bệnh viện quân đội 175 khám bệnh và tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng Khê

    Huyện Đắc Glong hiện có 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ hạn chế và địa bàn chia cắt nên rất khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh. Từ kinh nghiệm của những năm trước, năm nay, Bệnh viện 175 đã chuẩn bị quà cho đồng bào dân tộc thiểu số là áo ấm và chăn. Tôi được chứng kiến cảnh những trẻ em M’Nông, Mông, Mạ, S’Tiêng… vui sướng đón nhận 800 phần quà trị giá 200 ngàn đồng/phần là áo ấm, chăn của bộ đội trao tặng. Bộ đội về, không khí buôn làng vui như ngày hội. Chương trình giao lưu văn nghệ kéo dài đến tận nửa đêm vẫn chưa muốn dứt. Bộ đội hát, bà con Tây Nguyên nhảy múa theo điệu nhạc, tiếng khèn, cồng chiêng. Lửa trại bập bùng soi sáng nụ cười trên những gương mặt hây hây ấm men rượu cần của bộ đội, đồng bào trong điệu múa xoang kết nối những vòng tay siết chặt. Lửa trại tàn, tiếng reo hò lắng xuống cũng là lúc trời gần về sáng, họ nhìn nhau nuối tiếc cho cuộc vui ai cũng muốn đêm hội cứ dài bất tận.

    Ấm áp tình quân – dân

    Mới 6 giờ 30 phút sáng mà bà con đã tập trung đông đủ về trụ sở ủy ban nhân dân xã. 8 tấn gạo, 2 tấn muối và 1200 phần quà gồm quần, áo mới, chăn màn tặng 1200 hộ đồng bào dân tộc M’Nông trong xã - là tấm lòng nghĩa tình từ vùng xuôi đã vượt núi, băng đèo đến với miền ngược. Chị K’liêng (dân tộc Mạ, ở thôn 3, xã Quảng Khê) xúc động: “Bộ đội cho gạo, cho muối, cho áo ấm mặc tôi mừng lắm. Bộ đội hát hay, khám bệnh giỏi, lại thương dân". Em K’Quảng (thôn 3) tâm sự: “Em mong bộ đội lại về đây hát cho em nghe, chữa bệnh ho cho cha mẹ em". Được sự hướng dẫn của cán bộ xã, bà con chuyển qua trạm y tế để đăng ký khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Chúng tôi nhận thấy tất cả thầy thuốc-chiến sĩ đều sẵn sàng, không có vẻ mệt mỏi dù họ vừa qua một đêm gần như thức trắng.

    Cùng đoàn công tác đi trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng/căn và 4 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 1 triệu đồng, chúng tôi vào thăm gia đình anh Điểu Dơm, ở buôn Knur (thôn 3, xã Quảng Khê). Anh Điểu Dơm cho biết: "Mình là cựu chiến binh, đi bộ đội từ năm 1969 và ra quân năm 1980. Nhà mình đông người, cuộc sống khó khăn, được Đảng và Nhà nước quan tâm tặng gia đình mình một căn nhà tình nghĩa và một sổ tiết kiệm phòng khi đau ốm, mình cảm ơn đồng đội rất nhiều".

    Tại bệnh xá của Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông, chúng tôi gặp đông đảo bà con dân tộc thiểu số đang xếp hàng chờ mổ mắt miễn phí. Đây là chương trình “ánh sáng của lòng nhân ái” đem lại ánh sáng cho đồng bào mà hai bệnh viện phối hợp mổ miễn phí bằng phương tiện hiện đại. Bà H’NGiang, 80 tuổi ở thôn 2, buôn Bon JăngPlây (xã Trường Xuân, huyện Đắc Song) cho biết: "Mình bị mờ cái mắt, sống trong bóng tối lâu rồi mà gia đình lại không có tiền cứ làm khổ con cháu. Bây giờ được mổ mắt miễn phí mình được nhìn thấy con cháu, buôn làng và nhìn thấy bộ đội mình vui và hạnh phúc lắm". Chị Giàng Thị Xá, 50 tuổi ở xã Đắc RMăng, thôn Đăng xúc động kể: "Mình từ Lào Cai vào đây được 5 năm. Là lao động chính trong nhà thế mà 3 năm trở lại đây mình không nhìn rõ gì cả. Được mổ mắt miễn phí lần này mình tìm lại được ánh sáng, tìm lại được cuộc sống của mình – cảm ơn bộ đội nhiều lắm".

    No image available

    Đại tá Nguyễn Văn Bính, Chính ủy Bệnh viện 175 cho biết, đây là chương trình do khoa mắt của Bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh sử dụng phương tiện hiện đại mổ đục thủy tinh thể cho đồng bào tỉnh Đắc Nông. Đợt mổ mắt lần này có nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ chương trình. Trong đó có tâm nguyện của cụ quá cố Nguyễn Thị Hồng Nhung (quê ở Dĩ An, Bình Dương là thân sinh của Tiến sĩ – Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng Đạo, Giám đốc Bệnh viện 175 và Đại tá-bác sĩ Phùng Thị Liệp) trước khi qua đời trăng trối lại, tiền phúng điếu của cụ sau này để làm chương trình từ thiện và trao tặng chương trình 50 triệu đồng.

    Thiếu tướng – Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng Đạo, Giám đốc Bệnh viện 175, cho biết, hoạt động hành quân dã ngoại về các xã vùng sâu, vùng xa được đơn vị thực hiện từ năm 2000. Bình quân mỗi năm, riêng tiền quà tặng bà con là hơn 200 triệu đồng (chưa tính tiền thuốc phát miễn phí). Kinh phí cho hoạt động này chủ yếu là do Bệnh viện tự cân đối từ hoạt động chuyên môn.

    Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Đắc Nông, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng Đạo khẳng định: “Đắc Nông còn quá nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Những gì Bệnh viện 175 làm được cho đồng bào đều là tình cảm xuất phát từ trái tim Bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số”.

    Rời Đắc Nông trở về với Thành phố Hồ Chí Minh, các thầy thuốc-chiến sĩ đều tự hài lòng với mình bởi họ vừa có một chuyến công tác thật ý nghĩa.

    Bài và ảnh: Phan Anh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...