Cứ mỗi lần bệnh cũ tái phát, cựu chiến binh Nguyễn Văn Định ở xóm Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) lại đến kho K14 nhờ y sĩ Nguyễn Văn Dũng bấm huyệt, khám bệnh giúp. Không chỉ có ông Định mà tất cả cựu chiến binh và nhân dân trong vùng đều gọi y sĩ Dũng với cái tên thân mật “Thầy thuốc của làng”.
![]() |
|
Thượng uý Nguyễn Văn Dũng đang khám chữa bệnh cho cựu chiến binh Trần Minh Châu |
Cứ mỗi lần bệnh cũ tái phát, cựu chiến binh Nguyễn Văn Định ở xóm Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) lại đến kho K14 nhờ y sĩ Nguyễn Văn Dũng bấm huyệt, khám bệnh giúp. Không chỉ có ông Định mà tất cả cựu chiến binh và nhân dân trong vùng đều gọi y sĩ Dũng với cái tên thân mật “Thầy thuốc của làng”.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phát, 70 tuổi, ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, kể: “Đã thành lệ, vào thứ 6 hàng tuần, thầy thuốc Dũng lội bộ vào thăm các “bệnh nhân”. Tôi bớt đau lưng cũng nhờ tài châm cứu của thầy Dũng đấy”. Ông còn kể cho tôi nghe chuyện con anh Nam (người cùng xóm) bị sốt cao hàng tuần lễ, uống đủ các loại thuốc không khỏi. Biết tin, mặc dù đã 23 giờ đêm, “thầy Dũng” đi bộ đến tận nhà anh Nam khám bệnh và cho thuốc cháu bé. Từ sáng hôm sau, cháu hoàn toàn cắt sốt, khỏi bệnh. Mới đây, cháu Nguyễn Văn Đô 10 tuổi ở thôn Ao Kềnh, xã Thành Lập, bị liệt dây thần kinh số 7, mắt cháu bị lác, miệng méo, gia đình rất lo. Ngày hai buổi anh Dũng đi xe máy, mang theo bộ kim châm cứu và các loại thuốc đến tận nhà chữa bệnh cho cháu. Chỉ một tuần sau cháu khỏi bệnh, nói cười bình thường. Mẹ cháu Đô cảm động nói: “Nhờ có thầy thuốc bộ đội mà con tôi không bị méo mồm, lác mắt, cháu lại được đến trường như các bạn”.
Về công tác tại kho K14 đã 15 năm, Nguyễn Văn Dũng đã tranh thủ học thêm nghề châm cứu, tìm hiểu các bài thuốc nam dân gian ở các ông Ké, bà Mế trong vùng. Những lúc rỗi rãi anh thường vào rừng tìm các loại cây thuốc nam đem về phơi khô, bảo quản cẩn thận, phòng khi dùng đến. Đến nay anh đã chữa khỏi bệnh cho hơn 500 lượt người bằng các bài thuốc nam.
Khi tôi đến đơn vị công tác, gặp anh đang khám bệnh cho cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng Trần Minh Châu ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú. Ông Châu thật thà: “Thầy Dũng bây giờ vừa là thầy thuốc của quân đội, vừa là thầy thuốc của dân bản. Đối với cựu chiến binh chúng tôi, được anh tư vấn, chăm sóc sức khỏe ân cần vừa như bổn phận của người con, người cháu, vừa như đồng đội của mình”.
Bài, ảnh: LÊ VŨ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận