Chủ Nhật, 06/01/2008, 00:09

    Thầy thuốc của người nghèo

    Mới đi vào hoạt động hơn một năm nhưng Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban do Ni sư Thích Nữ Hoa Liên thành lập đã trở thành chỗ dựa tin cậy của nhiều bệnh nhân nghèo. Bằng tấm lòng từ bi và nhân ái, Ni sư Thích Nữ Hoa Liên cùng các lương y ở Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban đã làm nên những điều kỳ diệu...

    Mới đi vào hoạt động hơn một năm nhưng Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban do Ni sư Thích Nữ Hoa Liên thành lập đã trở thành chỗ dựa tin cậy của nhiều bệnh nhân nghèo. Bằng tấm lòng từ bi và nhân ái, Ni sư Thích Nữ Hoa Liên cùng các lương y ở Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban đã làm nên những điều kỳ diệu.

    Dù ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng Ni sư Thích Nữ Hoa Liên (Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ban, thành phố Buôn Ma Thuột) vẫn đau đáu một tâm nguyện có thể lập ra một cơ sở khám, chữa bệnh đông y miễn phí cho bệnh nhân nghèo và xây dựng được chỗ ở để phụng dưỡng những người già neo đơn. Để thực hiện điều tâm nguyện ấy, Ni sư phải tận tâm chuẩn bị mọi thứ, từ việc liên hệ với chính quyền địa phương để tìm quỹ đất, tích lũy kinh phí để xây dựng cơ sở, cho đến việc sưu tầm nguồn thuốc phục vụ khám, chữa bệnh. Sau quãng thời gian dài hơn 10 năm nỗ lực, đến tháng 9-2006, một cơ sở khang trang, với tổng kinh phí đầu tư hơn một tỷ đồng, được hình thành, đưa vào phục vụ khám, chữa bệnh đông y miễn phí cho bệnh nhân nghèo với tên gọi Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban.

    No image available
    Ni sư Thích Nữ Hoa Liên (người ngồi) kiểm tra kho thuốc.

    Chúng tôi ghé thăm Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban tại Km6, QL26, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc vào một buổi sáng đầu năm 2008. Không khí ở nơi đây khá yên tĩnh, không ồn ào, tấp nập người ra vào như ở bệnh viện, phòng mạch khác. Tiếng nói cười thân thiện, những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng của Ni sư Thích Nữ Hoa Liên cùng các y, bác sĩ đã xóa đi cảm giác xa lạ của những con người vốn dĩ chưa từng quen biết nhau, và thay vào đó là cảm giác ấm cúng của gia đình. Trò chuyện với chúng tôi, lương y Trần Tự Do, cho biết: “Khi biết Ni sư Thích Nữ Hoa Liên lập cơ sở này để giúp đỡ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tôi đến đăng ký làm việc để được chung sức cùng Ni sư giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Cũng như tôi, các thầy thuốc đến làm việc tại đây đều có chung một tinh thần tình nguyện ấy. Hiện tại, với 4 người làm công tác chuyên môn (gồm một lương y, một y sĩ, một kỹ thuật viên châm cứu và một dược tá) chưa thể đáp ứng hết các nhu cầu của người bệnh nhưng chúng tôi luôn làm việc với một tôn chỉ làm hết sức mình giúp được càng nhiều người nghèo càng tốt. Chính điều ấy đã giúp cho mối quan hệ giữa chúng tôi và người bệnh như người thân một nhà…” .

    Được biết, để có được những nguồn thuốc quý phục vụ công tác khám, chữa bệnh, Ni sư Thích Nữ Hoa Liên, nay dù đã gần 80 tuổi, vẫn cùng các đệ tử và phật tử trong hành trình tìm cây thuốc. Có những chuyến đi kéo dài cả tháng trời, lại phải vượt đèo, lội suối nhưng cũng không làm lung lay ý chí của Ni sư - một con người luôn hướng tâm làm điều thiện. Sự có mặt của Ni sư trong những chuyến đi không phải do không tin tưởng vào mọi người mà chỉ bởi một lẽ rất đỗi đơn giản: “Có kinh nghiệm sẽ tìm được nhanh hơn và có thể phát hiện được các loại thuốc quý hiếm”. Ni sư bộc bạch: “Nguồn thuốc của Tịnh Xá Ngọc Ban dự trữ trong nhiều năm qua đều đã được đưa ra cấp phát cho người bệnh. Vì vậy, trong thời gian tới, các tăng ni, phật tử còn có ý định mở rộng quy mô của cơ sở và làm các loại thuốc viên như: thuốc tễ, cao lương, hoàn tán… để cấp cho được nhiều bệnh nhân hơn”. Để làm được như vậy, đòi hỏi phải có nguồn thuốc dồi dào. Do đó, thời gian gần đây, ngoài việc tăng cường gieo trồng các loại thuốc Nam, liên hệ với Tịnh Xá của các tỉnh khác hỗ trợ, Ni sư Thích Nữ Hoa Liên và các đệ tử phải thực hiện nhiều chuyến đi tìm thuốc. Ni sư nói: “Mình đã làm việc vì chúng sinh thì cực khổ có cam gì!”.

    Chỉ mới hơn một năm kể từ ngày đi vào hoạt động (từ tháng 9-2006 đến nay), Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban đã khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 6.000 lượt bệnh nhân nghèo với tổng trị giá tiền thuốc hơn 200 triệu đồng. Người bệnh nghèo ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Đắc Lắc đã hồi phục sức khoẻ nhờ Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban. Với tâm trạng phấn khởi, bệnh nhân Nguyễn Quyền (khối 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột) tâm sự: “Tôi mắc chứng bệnh tê chân tay từ nhiều năm nay. Khi nghe bà con giới thiệu, tôi đã tìm đến Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban để điều trị. Sau hơn nửa tháng, nhờ được các thầy thuốc điều trị và cấp thuốc uống, đến nay bệnh của tôi đã thuyên giảm được 80%. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với sự giúp đỡ của Sư bà Thích Nữ Hoa Liên và các thầy thuốc ở đây”.

    Có thể thấy những kết quả mà Ni sư Thích Nữ Hoa Liên và tập thể lương y ở Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Ban đem lại cho người bệnh nghèo không chỉ là niềm vui được chữa khỏi bệnh, bên cạnh đó còn một giá trị khác lớn hơn, đó chính là lối sống hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ, biết quan tâm, chia sẻ khó khăn với người hoạn nạn.

    Bài, ảnh: KIM OANH và BÌNH ĐỊNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...