Thứ Bảy, 08/12/2012, 19:57

    “Thầy thuốc di động”

    QĐND - Trong số những cá nhân được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2012 do Trung ương Đoàn tổ chức, tôi rất ấn tượng với bác sĩ trẻ Vũ Mạnh Hà (sinh năm 1979), Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang...

    QĐND - Trong số những cá nhân được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2012 do Trung ương Đoàn tổ chức, tôi rất ấn tượng với bác sĩ trẻ Vũ Mạnh Hà (sinh năm 1979), Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh Hà Giang. Anh không những là một thầy thuốc đầy tiềm năng mà còn là một tình nguyện viên nhiệt huyết và giàu lòng nhân ái.

    Hà chia sẻ với tôi về nguyên nhân thôi thúc tham gia làm tình nguyện: “Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Hà Giang là tỉnh  nghèo, đường sá đi lại hiểm trở, khó khăn, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con không có điều kiện khám, chữa bệnh tại tuyến Trung ương và tuyến tỉnh... Xuất phát từ đó, tôi thường xuyên đến với bà con, người bệnh nghèo tại các huyện trong toàn tỉnh”.

     

    No image available

    Bác sĩ Vũ Mạnh Hà khám mắt miễn phí giúp bà con nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

    Cũng từ đó, Hà luôn chủ động, tích cực tổ chức các phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và vận động quyên góp quà, quần áo, thuốc chữa bệnh, muối… giúp đồng bào nghèo ở vùng cao biên giới. Anh còn vận động đông đảo các thầy thuốc trẻ trong tỉnh tham gia câu lạc bộ tình nguyện. Hiện tại, câu lạc bộ đã có hơn 300 hội viên là những y sĩ, bác sĩ trẻ trên địa bàn. Không chỉ tổ chức các buổi khám, chữa bệnh miễn phí, câu lạc bộ của anh còn tích cực tham gia vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí để giúp người nghèo.

    Trong hai năm, Hà trực tiếp tổ chức 20 đợt khám, mổ mắt giúp hơn 8000 người nghèo tại nhiều huyện của tỉnh Hà Giang và hỗ trợ trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc ở các bệnh viện tuyến huyện. Anh cũng thường xuyên chỉ đạo Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh phối hợp với Trung ương Hội, các tổ chức từ thiện, các bệnh viện Trung ương, các nhà trường, tỉnh đoàn, thành đoàn... tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, thăm hỏi gia đình chính sách, các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo....

    Hà tâm sự với tôi như lời tự nhủ với chính mình: “Tôi biết, nếu chỉ dựa vào sức của bản thân mình thì sẽ không tạo ra được hiệu quả lớn. Vì vậy tôi đã vận động các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và đặc biệt là các bệnh viện cùng chung tay, chung sức góp công, góp của tổ chức thật nhiều hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, mang lại niềm vui cho nhân dân, cho đồng bào của mình. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực của bản thân, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị khác để làm sao tạo ra được những hành trình khám, chữa bệnh mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm chi phí…”.

    Bài và ảnh: HOÀNG TÙNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...