Thứ Bảy, 16/06/2007, 19:45

    Thầy thuốc yêu thơ văn

    Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Lưu, năm nay 76 tuổi, quê ở xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, hiện đang sống ở thành phố Bắc Ninh. Là bác sĩ quân y, từng có mặt ở nhiều chiến trường thời đánh Mỹ, lập công xuất sắc trên cương vị Đội trưởng đội cấp cứu tiền phương, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

    Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Lưu, năm nay 76 tuổi, quê ở xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, hiện đang sống ở thành phố Bắc Ninh.

    Là bác sĩ quân y, từng có mặt ở nhiều chiến trường thời đánh Mỹ, lập công xuất sắc trên cương vị Đội trưởng đội cấp cứu tiền phương, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Sau ngày thống nhất đất nước, ông là Viện trưởng Viện Quân y 110. Từ ngày nghỉ hưu, ông mở phòng khám bệnh miễn phí tại nhà, người bệnh chủ yếu là những cựu chiến binh, người nghèo. Thời gian còn lại, ông làm thơ, viết báo, tham gia một số câu lạc bộ văn học. Các tác phẩm của ông đã xuất bản từ năm 1997 đến nay là những ghi chép trong quân ngũ, đặc biệt là về đồng đội, đồng nghiệp đã vượt nhiều gian khổ, hy sinh để cứu chữa thương binh tại mặt trận. Đó là truyện ngắn “Trong thung lũng Trường Sơn” NXB Quân đội nhân dân năm 1997; “Người quanh ta” NXB Quân đội nhân dân, năm 2004; “Tuyển tập thơ Bắc Ninh” (in chung) năm 1975-2000; “Thăng Long thơ” (in chung) CLB Thăng Long, xuất bản năm 1997, 1998, 2000; Tác phẩm đoạt giải ba của Bộ Quốc phòng là ghi chép “Thương binh cần, thầy thuốc đến” năm 2000; “Chuyện kể về người nữ chiến sĩ quân y” được giải khuyến khích của Hội VHNT Bắc Ninh.

    Mới đây nhất là tập “Danh ngôn bốn phương”, mà như “Lời nói đầu”, đại tá Tạ Lưu tâm sự: “Ngót nửa thế kỷ (47 năm) phục vụ trong ngành y quân đội, tôi đã chứng kiến bao cảnh đời đau đớn, thương tâm, hậu họa của những bom tấn, bom bi, pháo bầy, tên lửa, bom na-pan, bom lân tinh, chất độc hóa học... do đế quốc Mỹ gây ra cho những người đồng đội và những người dân vô tội trên đất nước ta trong hơn ba mươi năm qua. Tôi mong tập “Danh ngôn bốn phương” một tác phẩm mà suốt 15 năm nghỉ hưu, tôi đã sưu tầm và chuyển thể thành thơ, để tặng “Hội chứng chất độc đi-ô-xin” xuất bản, lấy tiền ủng hộ những nạn nhân rất đáng thương này”.

    “Danh ngôn bốn phương” gồm danh ngôn về đạo đức, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; Về sức khỏe, học tập, tình bạn, tình yêu, những bài ca v.v.. từ bốn phương, của các nhà hiền triết cổ, kim, các lãnh tụ và nhiều nhà khoa học, lịch sử, văn hóa... nổi tiếng.

    Sách dày 213 trang, chia làm ba phần chính, xuất bản năm 2006, NXB Hội Nhà văn Việt Nam. Chắc chắn đây chưa phải là tác phẩm cuối cùng của đại tá, Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng Tạ Lưu. Chúng ta đón chờ những sáng tác mới của ông.

    NGUYỄN HỒNG KỲ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...