Thứ Bảy, 14/06/2008, 23:31

    Thêm một địa chỉ đỏ ở “Thủ đô gió ngàn”

    Gần sáu thập niên trôi qua, thôn Khau Diều thuộc xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) vẫn luôn là niềm thương nỗi nhớ trong trái tim và ký ức của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Quân đội nhân dân...

    No image available

    Đại tá Hồ Anh Thắng, Phó tổng biên tập báo Quân đội nhân dân cùng lãnh đạo và nhân dân xã Định Biên (huyện Định Hóa) đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia nơi báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên.

    Gần sáu thập niên trôi qua, thôn Khau Diều thuộc xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) vẫn luôn là niềm thương nỗi nhớ trong trái tim và ký ức của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Quân đội nhân dân. Theo chỉ thị của Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh, báo Quân đội nhân dân đã ra đời trên cơ sở sáp nhập hai tờ báo “Vệ quốc quân” và “Quân du kích” và ra số đầu ngày 20-10-1950. Ngày 14-6-2008, lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử- văn hóa quốc gia báo Quân đội nhân dân ra số đầu đã được tổ chức trọng thể ngay tại mảnh đất lịch sử này.

    Phải mất hơn nửa buổi sáng, chiếc xe ca của chúng tôi mới vượt qua được con đường vào vùng ATK Định Hóa nhiều chỗ còn gồ ghề, có đoạn gặp ổ trâu đầy bùn lầy đã làm xe bị “chết” máy. Nhưng khi đến thôn Khau Diều, nhìn những ruộng lúa vàng ươm trĩu bông, chúng tôi vẫn cảm thấy vui mừng vì một mùa gặt bội thu sẽ đến với bà con đồng bào các dân tộc nơi đây. Thấp thoáng bên những sườn đồi xanh biếc là những ngôi nhà ngói đỏ tường vàng như điểm tô cho bức tranh thiên nhiên vùng ATK càng phong phú sắc màu. Trong tâm trạng hồ hởi, vui tươi, bà con dân tộc Tày mặc bộ trang phục màu chàm truyền thống rủ nhau tấp nập đến địa điểm dựng bia kỷ niệm nơi báo Quân đội nhân dân ra đời. Như người thân lâu ngày gặp lại, nhiều người dân địa phương chủ động đến cầm tay thân mật, niềm nở hỏi han, tạo ra không khí chan hòa, ấm cúng khiến ai cũng xúc động. Bà Lường Thị Vân, 76 tuổi, dân tộc Tày, nói với chúng tôi: “Khi báo Quân đội nhân dân ra số đầu tại đây, lúc ấy tôi đã 18 tuổi. Thời đó gian khổ lắm, nhưng tôi thấy các nhà báo vẫn làm cả ngày, cả đêm để kịp ra những trang báo động viên, cổ vũ bộ đội chiến đấu ngoài mặt trận. 58 năm qua, tôi vẫn sinh sống và làm ăn ở mảnh đất này. Bây giờ Tòa soạn đã về làm việc ở thủ đô Hà Nội, nhưng các nhà báo quân đội hằng năm vẫn thường xuyên về thăm bà con thôn Khau Diều. Các nhà báo được đi nhiều nơi, nhưng luôn nhớ tới quê hương và bà con đồng bào như vậy, thật là điều đáng quý”.

    Tranh thủ trước giờ tổ chức buổi lễ, nhiều cán bộ, phóng viên đến bên cạnh bia di tích chụp ảnh để lưu lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời làm báo. Bởi vì, mỗi dịp trở về mảnh đất cội nguồn, mỗi cán bộ, phóng viên như được sống lại những năm tháng làm báo gian khổ mà sôi nổi, hào hùng. Bài xã luận với đầu đề ngắn gọn “” như vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nói những điều thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác” đã trở thành phương châm hành động của báo Quân đội nhân dân gần 60 năm qua. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng báo Quân đội nhân dân huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”. Vinh quang ấy là sự kết tinh công sức, trí tuệ và cả xương máu của các thế hệ người làm báo Quân đội, nhưng đã được khởi đầu từ những trang báo nóng hổi làm tại mảnh đất Khau Diều. Đúng như lời phát biểu của Đại tá Hồ Anh Thắng, Phó tổng biên tập báo Quân đội nhân dân: “Khau Diều là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của báo Quân đội nhân dân. Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhớ công lao đùm bọc, chở che, giúp đỡ của bà con các dân tộc thôn Khau Diều và xã Định Biên khi tờ báo vừa mới hình thành và hoạt động trong muôn vàn gian khó. Dù ở đâu, các thế hệ cán bộ, phóng viên báo Quân đội nhân dân vẫn luôn bên cạnh bà con nơi đây và chúng ta cùng nhau vun trồng, xây đắp cho mối quan hệ gắn bó giữa báo Quân đội nhân dân với thôn Khau Diều và xã Định Biên ngày càng bền chặt”.

    Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trước khi đến Khau Diều, đội ngũ cán bộ, phóng viên, chiến sĩ và Hội phụ nữ cơ sở báo Quân đội nhân dân đã tự nguyện quyên góp được 300 quyển vở, 500 bút viết và hơn 600 cuốn truyện, tạp chí để tặng các cháu học sinh Trường tiểu học xã Định Biên chuẩn bị bước vào năm học 2008-2009. Cùng với đó, báo Quân đội nhân dân và Công ty TNHH Việt Anh đã tặng 15 khung dệt mành, và hỗ trợ vốn ban đầu, trị giá 30 triệu đồng, góp phần tạo công ăn việc làm cho các hộ gia đình, tăng nguồn thu nhập từ cây cọ sẵn có của địa phương. Với tình cảm xúc động chân thành, đồng chí Ma Khánh Huân, Chủ tịch UBND xã nói: “Ngày xưa kháng chiến, quân-dân luôn đồng cam cộng khổ ở bên nhau “Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”. Hòa bình lập lại, các anh bộ đội, trong đó có những người cầm bút mặc áo lính, vẫn một lòng một dạ thủy chung son sắt với đồng bào. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nhân dân xã Định Biên. Nơi báo Quân đội nhân dân ra số đầu được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đó là niềm vinh dự tự hào sâu sắc của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc xã Định Biên. Khu ATK Định Hóa- “thủ đô gió ngàn” có thêm một địa chỉ đỏ truyền thống, du khách bốn phương có thêm một địa chỉ tham quan bổ ích và lịch sử, xã Định Biên có thêm một dấu son. Nhân dân xã nhà có thêm một địa chỉ sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh. Vì vậy, chúng tôi coi đây là nơi linh thiêng, trang trọng nhất và nguyện cùng nhau hết lòng giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc để di tích lịch sử- văn hóa này mãi mãi trường tồn với thời gian, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau”.

    Bài và ảnh: VĂN HẢI, QUANG THÁI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...