Chị em là một nửa trái đất thì ai cũng rõ rồi. Nhưng đánh giá cho đúng mức vai trò của “nội tướng” đối với sự nghiệp của “đức lang quân” thì không phải mọi người đã đạt được sự đồng thuận cao...
“Cấp trên vừa xuống đọc quyết định phế truất ông T, tổng giám đốc công ty ta rồi, cho rằng năng lực ông yếu kém để công ty nội bộ lủng củng, làm ăn thua lỗ, thâm hụt vào vốn ngân sách”, và “còn do bà xã của ông ấy thường can dự quá sâu vào chuyện của chồng, như cất ai, bỏ ai, đặt ai vào vị trí nào đều do bà ta sau hậu trường quyết cả…”. Câu chuyện trên, tôi tình cờ nghe được khi ngồi cùng một số người trong cơ quan của ông T, họ đang xôn xao bàn thảo với nhau sau sự kiện “tày đình” vừa xảy ra ở công ty mình.
Hay nói xấu người khác sau lưng, chuyện đó đã “xưa như trái đất” rồi. Nhưng bất ngờ là, không hiểu sao sau sự mở đầu “kể tội” đó, mấy vị ấy lại chuyển làn, toàn nói tốt cho các bà xã ở các doanh nghiệp khác mà họ biết. Một cậu nói: “Tôi chắc các vị ngồi đây đều đã biết đến thương hiệu gốm sứ Minh Long ở TP Hồ Chí Minh rồi chứ. Hàng bán chạy trong nước đã đành, còn xuất cả sang Mỹ, sang Tây Âu nữa. Giám đốc công ty là chú họ tôi đấy. Ông phất được là nhờ vợ, tôi thường đến chơi nhà, nên có thể khẳng định điều này. Bà cô tôi không chỉ duyệt về tài chính, còn không mẫu thiết kế sản phẩm mới nào của ông mà không để mắt tới”. Một cô cũng đưa ra thông tin không kém giật gân: “Bằng sao được cặp vợ chồng này, mình biết vì cô con gái rượu của họ là bạn thân với mình mà. Chồng tổng giám đốc một ngân hàng, vợ cũng “tổng” của công ty nọ, họ toàn bàn chuyện làm ăn vào bữa trưa. Cả nhà có một nguyên tắc: mẹ lo, bố quyết, chuyện nhà, chuyện công êm thấm đâu vào đấy cả”. Một người khác cũng tỏ ra rất am tường về cảnh nhà một ông giám đốc khác, vừa là doanh nhân, vừa giảng viên đại học, vừa… “sơ vơ” (sợ vợ). Thành đạt trên thương trường là vậy, nhưng vị giám đốc này dù cuộc nhậu đang vui đến mấy, cứ đúng 19 giờ 30 phút là chuồn, với lý do “bà xã mình đang chờ cơm”…
Chị em là một nửa trái đất thì ai cũng rõ rồi. Nhưng đánh giá cho đúng mức vai trò của “nội tướng” đối với sự nghiệp của “đức lang quân” thì không phải mọi người đã đạt được sự đồng thuận cao. Quả có không ít những chị em hay “chỉ đạo thái quá”, như với trường hợp vợ của tổng giám đốc T. Song chỉ qua mấy câu chuyện mà những vị “buôn dưa lê” kia vừa kể, cũng thấy bà xã quan trọng đến nhường nào trong hoạt động kinh doanh cũng như cuộc sống thường nhật của mỗi doanh nhân. Và nếu cần thêm một tiêu chí nữa để đánh giá sự thành đạt của họ (không cứ doanh nhân mà ở cả các ngành nghề khác cũng vậy thôi), thì có lẽ đó nên lấy thước đo từ chính câu tục ngữ dân gian: thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn!
ĐÂU QUẢNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận