Thứ Ba, 11/12/2012, 18:43

    Thêm yêu Tổ quốc...

    QĐND - Trong “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương” vừa được tổ chức tại Hà Nội, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác nghẹn ngào, sự xúc động của các bạn sinh viên khi xem những bức ảnh, những dòng nhật ký của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Quần đảo Trường Sa...

    QĐND - Trong “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương” vừa được tổ chức tại Hà Nội, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác nghẹn ngào, sự xúc động của các bạn sinh viên khi xem những bức ảnh, những dòng nhật ký của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Quần đảo Trường Sa. Các bạn trẻ đã tới đây từ rất sớm, không những để được nhìn thấy những người lính nơi hải đảo xa xôi qua những thước phim, những bức ảnh, mà còn để thực hiện niềm mong mỏi bấy lâu: Thông qua tổ chức đoàn, gửi những cánh thư, lời nhắn nhủ yêu thương tới những người lính can trường nơi biên cương.

    Bạn Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) rất xúc động khi đọc những dòng chữ của Thượng úy Hoàng Văn Sinh (Chính trị viên Đảo Đá Tây): Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/Như mẹ cha ta, như vợ như chồng/Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Hương tâm sự: “Mình chưa một lần được đến Trường Sa, nhưng qua những bức ảnh, mình cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, sự quyết tâm sâu sắc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Mình thêm yêu Tổ quốc khi nhìn thấy các anh”.

    No image available

    Sinh viên Thủ đô chăm chú ngắm ảnh bộ đội Trường sa tại “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương”.

    Chương trình chiếu phim “Trường Sa - Góc nhìn người trẻ” với 2 bộ phim: “Trường Sa - Thị trấn xanh” và “Trường Sa ơi” cũng khiến hàng trăm sinh viên rơi nước mắt. Bộ phim ghi lại một cách chân thực nhất cảm xúc của những người con đất liền được đặt chân đến với Trường Sa, được tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn nhưng vững vàng ý chí của người lính đảo.

    Tại ngày hội, sinh viên Thủ đô còn gấp hạc và thuyền giấy cùng lời nhắn, thư tay hỏi thăm, động viên gửi tới bộ đội Trường Sa và cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1. Nắn nót từng dòng chữ, bạn Lê Thu Hằng, sinh viên Trường Đại học Hà Nội: “Em mong mỏi da diết một ngày gần nhất được đặt chân đến Quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Em yêu lắm những người lính Trường Sa. Em xin gửi đến các anh muôn vàn yêu thương từ đất liền, chúc các anh sức khỏe, dẻo dai để canh giữ biển trời Tổ quốc”.

    Theo Đại úy Đỗ Văn Toan, Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân), người từng có thời gian công tác ở Trường Sa thì khi làm nhiệm vụ ở Trường Sa, tình cảm từ hậu phương luôn là động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. “Tôi rất xúc động khi đọc những lá thư mà các bạn trẻ Thủ đô viết cho bộ đội Trường Sa. Đây không chỉ là tình cảm giữa hậu phương với người lính, mà còn thể hiện được tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo của thanh niên Việt Nam” - anh Toan thổ lộ.

    Anh Trần Thanh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết: “Ngày hội nhằm giáo dục, định hướng cho thanh niên, sinh viên Thủ đô về tình yêu biển đảo, về trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; vun đắp tình cảm, nâng cao trách nhiệm trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia có hiệu quả các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sĩ, thanh thiếu nhi nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Hằng năm, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Từ những chuyến đi này, nhiều nội dung tuyên truyền về biển, đảo và các công trình thanh niên có ý nghĩa xã hội to lớn đã được thực hiện như: Góp đá xây dựng Trường Sa, Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi, thắp sáng Nhà giàn DK1, nước ngọt cho Trường Sa...”.

    Bài và ảnh: HOÀNG THÙY

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...