QĐND - Sáng mồng 2 Tết, một vị khách đi qua trước cổng Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không, đoạn đường qua cổng trường vừa được nâng cấp xong trước Tết Tân Mão, vị khách điều khiển chiếc xe máy đang lướt êm trên mặt đường chợt rẽ vào cổng trường. Hai chiến sĩ vệ binh quân phục chỉnh tề, quân dung tươi tắn, vồn vã cất lời chào và hỏi...
Ứng đáp đượm vẻ xuân
QĐND - Sáng mồng 2 Tết, một vị khách đi qua trước cổng Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không, đoạn đường qua cổng trường vừa được nâng cấp xong trước Tết Tân Mão, vị khách điều khiển chiếc xe máy đang lướt êm trên mặt đường chợt rẽ vào cổng trường. Hai chiến sĩ vệ binh quân phục chỉnh tề, quân dung tươi tắn, vồn vã cất lời chào và hỏi:
- Bác có việc gì đấy ạ?
Nhoẻn cười, khách đáp:
- Không, việc gì đâu, tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng năm mới đến nhà trường đã đứng chân ở vùng này gần 30 năm. Chúc nhà trường giảng dạy và học tập, công tác và rèn luyện đều tốt!
Rất xúc động, hai chiến sĩ vệ binh nói lời cảm ơn. Khách tiếp:
- Nhân đây, xin có vế mời đối, ít hôm sau tôi sẽ quay lại nhận đáp đối nhé. "Trường xưa, đường mới thênh thang lắm”.
Khách nhắc lại lần nữa vế mời đối. Hai “chủ trường” thoáng nhìn nhau rồi nói thêm lời cảm ơn và cùng chung ánh nhìn trìu mến theo vị khách vừa cùng mình tạo ứng đáp rất vẻ xuân.
Nguyễn Quang Vinh (Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
Kiểm soát quân sự “giỏi việc nước, đảm việc dân...”
Để bảo đảm an ninh trật tự trong khu gia đình Trường Đại học Nguyễn Huệ đã có nhiều việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, một trong những việc làm đó là, nhà trường tổ chức Đội Kiểm soát quân sự. Hoạt động năng nổ, nhiệt tỉnh của Đội đã góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh tật tự cho liên thôn, liên xóm. Không chỉ vậy, cán bộ, chiến sĩ của Đội còn giúp dân bắt các đối tượng đua xe, trộm cắp, phá hoại các tài sản cá nhân và công cộng; nhắc nhở người dân không để phương tiện, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan chung. Nhờ đó, nhiều năm lại đây trên địa bàn đóng quân của Nhà trường, các tệ nạn xã hội giảm đáng kể, mọi người dân an tâm sống và làm việc… Hình ảnh các anh bộ đội làm công tác kiểm soát quân sự đã để lại trong lòng người dân sự cảm phục sâu sắc… Người dân trên địa phương thường nói: Các kiểm soát quân sự ở đây thật là “giỏi việc nước, đảm việc dân...”.
Đinh Thị Thủy Bình (Hòm thư: 3CB-37 Biên Hòa- Đồng Nai)
Cảm ơn... Internet
Bạn tôi là người lãng mạn, yêu văn thơ lại ham viết lách. Người yêu là lính đóng quân ở đảo xa. Những ngày sinh nhật, ngày lễ tình nhân Valentine, ngày 8-3; 20-10; ngày Tết của lính 22-12… họ muốn gặp nhau lắm nhưng khoảng cách địa lý và nhiệm vụ của lính nên họ ít có thời gian gặp nhau. Bạn tôi buồn lắm, nhưng họ luôn vững tin ở tình yêu.
Mùa Valentine, ngày sinh nhật người yêu đã đến, bạn tôi không muốn gửi lời chúc qua điện thoại mà muốn người yêu nhận được món quà ý nghĩa trong ngày đặc biệt. Cô chưa nghĩ ra cách nào tặng anh những bông hồng để thay lời muốn nói, kịp thời động viên người yêu yên tâm công tác. Biết tôi công tác trong quân đội, hiểu rõ đặc thù nhiệm vụ của lính, có thể giúp bạn nghĩ ra cách nào đó phù hợp hơn. Nhận được email của bạn, đọc những dòng tâm sự, tôi hiểu, bạn đang "bí cách". Tôi đã đưa ra các cách như gửi điện hoa, quà qua bưu điện… nhưng không được. Tôi chợt nhớ: Ngoài đảo, chưa có dịch vụ điện hoa, gửi qua bưu điện mất nhiều thời gian, bạn tôi muốn người yêu nhận được quà đúng ngày sinh nhật. Câu chuyện của bạn làm tôi băn khoăn…? Ngồi viết mail cho bạn, tôi chợt nghĩ ra "gửi quà qua Internet" bằng cách: Chọn những bông hồng đẹp nhất cắm vào một bình hoa thật đẹp. Lấy máy ảnh chụp ở các góc, chọn kiểu nào đẹp nhất để gửi; làm một vi-đê-ô clip nói lời yêu thương, cùng những hình ảnh ngộ nghĩnh sẽ là quà tặng độc đáo và ấn tượng.
Đúng như dự đoán, khi nhận được mail của người yêu, những bông hồng và hình ảnh người yêu qua đoạn vi-đê-ô clip, người yêu bạn tôi vô cùng hạnh phúc được đón nhận món quà tặng đầy bất ngờ, ý nghĩa và độc đáo trong ngày sinh nhật của anh.
Lê Thị Quyết (Hòm thư: 2CA-11, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận