QĐND - Gặp chúng tôi tại Nhà khách Lý Nam Đế, Bộ Quốc phòng, Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã khẳng định: “Thành tích của đội và cá nhân tôi có được như ngày hôm nay chính là nhờ hoạt động thi đua của đơn vị”...
![]() |
|
Thượng tá Trần Hữu Lưu. |
QĐND - Gặp chúng tôi tại Nhà khách Lý Nam Đế, Bộ Quốc phòng, Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã khẳng định: “Thành tích của đội và cá nhân tôi có được như ngày hôm nay chính là nhờ hoạt động thi đua của đơn vị”.
Nói về công việc quy tập hài cốt liệt sĩ, đôi mắt anh ướt nhòa. Chiến tranh đã qua hơn 1/4 thế kỷ, nhưng vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ hài cốt chưa được quy tập và đều ở những địa bàn hiểm trở, xa khu dân cư, lại không có địa chỉ rõ ràng. Nhất là thời tiết, khí hậu của đất bạn Lào lại hết sức khắc nghiệt. Mùa khô thì nắng cháy rừng, tất cả các khe suối đều cạn kiệt nước, mùa mưa thì nước mênh mông.
Thượng tá Trần Hữu Lưu kể: "Nhiều lần Đội quy tập phải đào bới hàng trăm mét khối đất đá mà không tìm thấy hài cốt liệt sĩ, anh em phải chặt cây rừng lấy nước sinh hoạt... có lúc đang quy tập thì mưa rừng kéo đến. Sau trận mưa, tất cả các khe suối đều ngập nước, địa hình bị chia cắt hoàn toàn, gạo, thực phẩm không còn đành phải đào củ rừng, lấy rau rừng, măng đắng để ăn, chờ cho đến khi nước rút... Một lần vừa đưa được hài cốt liệt sĩ lên, thì lửa rừng ập đến, không còn cách nào khác, các anh phải dùng số nước sinh hoạt ít ỏi của mình để dập lửa bảo vệ an toàn hài cốt liệt sĩ. Thế là phải nhịn đói vì không còn nước để nấu ăn, nhưng ai cũng thấy vui, thấy hạnh phúc vì giữ gìn an toàn được hài cốt liệt sĩ...".
Tôi được biết, 15 năm qua đơn vị đã khảo sát, quy tập được 2.180 hài cốt liệt sĩ. Do đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, đội và Thượng tá Trần Hữu Lưu đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
Bài và ảnh: Chín Đỗ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận