Sống ngay cạnh trạm cấp nước sạch, nhưng người dân ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hằng ngày vẫn phải sử dụng nước giếng không bảo đảm vệ sinh để ăn, uống…
![]() |
|
Van xoay hoen rỉ. |
Sống ngay cạnh trạm cấp nước sạch, nhưng người dân ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hằng ngày vẫn phải sử dụng nước giếng không bảo đảm vệ sinh để ăn, uống… Thực trạng này diễn ra nhiều năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý. Trạm cấp nước sạch của xã khởi công xây dựng từ hơn 4 năm, nay chưa được đưa vào sử dụng và đang xuống cấp theo thời gian, còn người dân vẫn sống trong cảnh thiếu nước sạch.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trạm cấp nước sinh hoạt thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại là một trong 22 công trình nước sạch tập trung của Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 11-2004, với tổng kinh phí đầu tư 2,2 tỉ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 893 triệu đồng và vốn đối ứng của nhân dân địa phương hơn 1,3 tỉ đồng.
Chủ đầu tư của dự án là UBND xã Tư Mại, Công ty xây dựng Sơn Anh là đơn vị thi công xây dựng gói thầu, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Bắc Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao là chủ nhiệm công trình. Theo kế hoạch, đến ngày 30-6-2005, công trình hoàn thành và đi vào hoạt động. Khi đó, với công suất 240m³/ngày đêm, trạm sẽ bảo đảm việc cung ứng nước sạch cho các hộ dân ở các thôn: Tân Hưng, Hưng Thịnh, Phùng Hưng và một số cơ quan đóng trên địa bàn. Tổng số người được hưởng lợi từ công trình này vào khoảng 2.730 nhân khẩu.
Ông Phạm Trí Hương, Phó chủ tịch UBND xã Tư Mại cho biết: Tiến độ thi công công trình rất chậm, buộc UBND xã phải gặp gỡ, đôn đốc. Thế nhưng tiến độ công trình vẫn trong tình trạng giẫm chân tại chỗ. Đến ngày 11-3-2008, UBND xã Tư Mại, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường cùng nhà thầu xây dựng phải ký kết một biên bản với nội dung: Đến ngày 17-3-2008, Công ty xây dựng Sơn Anh phải hoàn tất mọi công việc để lập báo cáo khối lượng hoàn thành trình chủ đầu tư làm căn cứ quyết toán. Khi đó, chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho nhà thầu ít nhất là 150 triệu đồng để tiếp tục thi công và bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-5-2008. Biên bản được ký, nhưng công trình vẫn “cửa đóng, then cài”.
Ông Mạnh Quân Phúc, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Bắc Giang cho biết: Sở dĩ có tình trạng trên là do, khi lập dự toán, các cơ quan chức năng không tính toán kỹ về nguồn vốn đầu tư cho từng hạng mục của công trình. Do vậy, khi đơn vị thi công sử dụng hết phần vốn của Nhà nước (893 triệu đồng) và 300 triệu đồng vốn đối ứng của nhân dân, thì công trình đành phải dừng lại bởi hết tiền. Ngay cả sau khi trạm cấp nước sạch đã chạy thử, nhưng vẫn “án binh bất động” vì thiếu đường ống dẫn nước tới các hộ dân.
Ông Ngụy Phan Vãn, Bí thư Chi bộ thôn Phùng Hưng nói: “Theo các cơ quan chức năng, nguồn nước ngầm ở các thôn: Phùng Hưng, Tân Hưng và Hưng Thịnh bị nhiễm sắt rất nặng. Nhiều gia đình khoan giếng sâu 50 đến 70m nhưng khi bơm nước vào bể vẫn nổi váng màu vàng nghệ, để một lúc thì có lớp dày cặn màu xám đọng lại dưới đáy bể. Chúng tôi chờ đợi đã gần 5 năm rồi, không hiểu còn phải chờ đợi đến bao giờ mới có nước sạch để dùng?”.
Trong khi người dân hằng ngày, hằng giờ khao khát có nước sạch để dùng, thì công trình đầu tư tiền tỉ vẫn không thể đưa vào sử dụng và xuống cấp theo thời gian. Nhiều vết rạn lớn, ố vàng do nước thẩm ra, xuất hiện từ thành bể kéo dài xuống tận đáy. Hệ thống van xoay, ống dẫn nước chính bị hoen rỉ. Cống chính vào hồ tích thủy bị rạn nứt, xệ hẳn sang một bên...
Để nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch cho người dân, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, kiên quyết xử lý những vi phạm... Về phần mình, người dân cần khẩn trương đóng góp nốt phần vốn đối ứng để bên thi công có tiền mua sắm nguyên vật liệu, lắp đặt đường ống đưa nước sạch về từng hộ dân.
Bài và ảnh: TUẤN PHÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận