Thứ Sáu, 12/10/2007, 16:08

    “Thọc sâu” vào ngõ xóm Thạch Thành

    Trên những đoạn đường nước vừa rút ở Kim Tân, hàng nghìn người dân cùng với bộ đội, dân quân, thanh niên tình nguyện… đang lội bùn dọn vệ sinh, tất cả đều khẩn trương, hối hả...

    No image available

    Bộ đội đơn vị H02 giúp nhân dân xã Thạch Định khắc phục hậu quả sau lũ

    Sáng sớm ngày 11-10, khi tuyến tỉnh lộ chạy qua thị trấn Kim Tân vừa thông, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, đã có mặt tại huyện Thạch Thành để trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

    Cùng ngày, tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đông nhất từ trước đến nay - hơn 2.600 bộ đội, dân quân tự vệ, công an, thanh niên tình nguyện (trong đó bộ đội và dân quân tự vệ là 2.050 người) tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt tại các địa phương thiệt hại nặng nề ở huyện Thạch Thành…

    Huy động tổng lực để khắc phục hậu quả lũ

    Mờ sáng ngày 11-10, theo quốc lộ 45 từ huyện Vĩnh Lộc sang “rốn lũ” Thạch Thành, chúng tôi gặp rất nhiều đoàn xe chở bộ đội và thanh niên tình nguyện lao về các xã. Gần tới thị trấn Kim Tân của huyện Thạch Thành, quang cảnh người xe càng tấp nập hơn. Trên những đoạn đường nước vừa rút ở Kim Tân, hàng nghìn người dân cùng với bộ đội, dân quân, thanh niên tình nguyện… đang lội bùn dọn vệ sinh, tất cả đều khẩn trương, hối hả. Một người dân ở ngã ba Dốc Trầu nói với chúng tôi: “Hôm nay, bộ đội và thanh niên đổ về Thạch Thành nhiều như đi đánh trận!”.

    Trao đổi ngắn với đồng chí Nguyễn Văn Chiêm, Phó chủ tịch huyện Thạch Thành, anh cho biết: “Sau khi lũ rút, huyện được rất nhiều lực lượng đến hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ngoài các lực lượng túc trực từ hôm lũ về, hôm qua, Binh đoàn Quyết Thắng đã tăng cường thêm hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đến Thạch Thành. Sáng nay, 1.350 thanh niên tình nguyện ở các xã không bị ngập trong huyện cũng vừa đến. Ngày đầu tiên nước rút, chúng tôi đề nghị tất cả các lực lượng giúp dân làm tổng vệ sinh để phòng, chống dịch bệnh”.

    Đi cùng trung tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đơn vị H02 (Binh đoàn Quyết Thắng) xuống xã Thạch Định, một trong những nơi bị ngập nặng nhất của huyện Thạch Thành, chúng tôi phải xắn quần cao ngang đùi để lội bùn đến nơi bộ đội làm nhiệm vụ. Anh Ngọc cho biết, đơn vị anh vừa đi giúp huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa chống lũ 4 ngày. Trưa 10-10 về đơn vị thì đầu giờ chiều lại nhận được lệnh vào Thạch Thành khắc phục hậu quả lũ lụt, quần áo của cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa kịp khô thì lại tiếp tục lên đường.

    Trên đường vào trung tâm xã Thạch Định, chúng tôi gặp đại tá Mai Văn Lý, Phó chủ nhiệm chính trị Binh đoàn Quyết Thắng, đang cùng bộ đội dọn vệ sinh đường làng. Gần 50 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị H02 mướt mồ hôi, lấm lem bùn đất hò nhau đẩy những chiếc xe bò lớn chở bùn, rác đổ xuống các hố thấp. Đồng chí Lý cho biết, chiều hôm qua, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Quyết Thắng đã điều động thêm hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của 3 đơn vị là B90, H02, H41 (cùng với lực lượng công binh H99 đã có mặt từ hôm trước) đi giúp nhân dân hai huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc khắc phục hậu quả. Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn đang rải khắp 6 xã bị ngập nặng nhất của huyện Thạch Thành và 3 xã của huyện Vĩnh Lộc để dọn vệ sinh, giúp dân gặt lúa, tu sửa nhà cửa và đắp những đoạn đê bị sạt lở. Khi nào nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống thì đơn vị mới rút quân về.

    Dẫn tôi đi đến những gia đình khó khăn nhất ở các thôn có bộ đội đang làm giúp, đồng chí Lưu Khắc Tiếp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Thạch Định, kể: “Từ hôm lũ về đến nay đã có rất nhiều lực lượng đến cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, nhưng nòng cốt vẫn là các anh bộ đội. Đến xã tôi lúc chập tối hôm qua mà 5 giờ sáng nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị H02 đã bắt tay vào công việc. Chỉ trong hơn 3 tiếng, 250 cán bộ, chiến sĩ đã dọn vệ sinh gần xong những tuyến đường chính vào các thôn và 7 trường học, nhà văn hóa. Bây giờ các anh ấy đang triển khai giúp đỡ các gia đình chính sách gặp khó khăn”.

    Suốt cả ngày “chạy” qua các điểm ngập mà nước vừa mới rút ở huyện Thạch Thành, chỗ nào chúng tôi cũng gặp rất nhiều bộ đội, thanh niên đang hối hả làm việc. Cuối giờ chiều, hầu hết những con đường ban sáng còn ngập sâu trong bùn đất và ngập ngụa rác thải đã tương đối sạch sẽ. 20 trường học và các trạm y tế bị ngập cũng đã được tổng vệ sinh. Trước lúc chúng tôi rời Thạch Thành, đại tá Mai Văn Lý gọi điện thoại cho biết, ngày mai, bộ đội của đơn vị anh sẽ “thọc sâu” vào làm vệ sinh trong từng xóm ngõ. Với tiến độ làm việc như thế này, các anh sẽ hoàn thành công việc sớm hơn nhiều so với dự kiến.

    Lũ đã qua và những điều trăn trở

    Theo thông báo của các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thành, đến tối ngày 11-10, mực nước các sông trên địa bàn huyện đã trở lại bình thường, hầu hết các thôn xã đã cơ bản không còn bị ngập lụt. Tuy nhiên, cơn lũ do hoàn lưu bão số 5 gây ra đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản, theo tính toán sơ bộ, tổng thiệt hại tài sản của toàn huyện Thạch Thành trong đợt lũ này khoảng 440 tỉ đồng.

    Được biết, ngày 11-10, huyện Thạch Thành đã có báo cáo sơ bộ về những thiệt hại do lũ và ý kiến đề nghị hỗ trợ giải quyết khó khăn gửi các cơ quan cấp trên. Theo chúng tôi, sau đợt lũ này, huyện Thạch Thành có rất nhiều khó khăn cần phải giải quyết, nhưng trước hết các cơ quan chức năng cần quan tâm giải quyết sớm hai vấn đề cấp bách là thiếu lương thực và đồ dùng dạy học để các em học sinh được đến trường. Cùng với sự hỗ trợ của trên và nỗ lực cố gắng, phát huy nội lực của địa phương, nhân dân vùng “rốn lũ” Thạch Thành rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

    *

    * *

    Gần 20 giờ chúng tôi mới về đến Sở chỉ huy tiền phương của Đoàn H39, cùng ngồi ăn bữa cơm dã chiến ngay trên đê với chỉ huy đoàn. Mâm cơm chỉ có rau muống luộc và cá khô dành cho 4 người, giờ lại thêm đoàn phóng viên báo Quân đội nhân dân thành 8 người, thế mà vẫn cứ ngon, ai cũng thấy ấm lòng vì bây giờ tất cả người dân vùng lũ đều đã có đủ cái ăn, không ai còn bị cô lập, thiếu đói…

    Bài và ảnh: PHÚ SƠN – HUY QUANG – MINH TRỰC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...