Thứ Hai, 25/03/2013, 18:25

    “Thổi lửa” phong trào

    QĐND - Chuyến hành quân lên Yên Bái, vào xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để lại trong Vũ Văn Miền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Học viện Kỹ thuật Quân sự nhiều ấn tượng...

    QĐND - Chuyến hành quân lên Yên Bái, vào xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để lại trong Vũ Văn Miền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Học viện Kỹ thuật Quân sự nhiều ấn tượng. Miền kể:

    - Đường vào Xà Hồ vừa nhỏ, ngoằn ngoèo lại gập ghềnh, có những đoạn xe ô tô “vừa thở, vừa bò” từng mét mới đưa được chúng tôi tới Trường THCS Tà Ghênh. Vất vả là thế, nhưng khi chứng kiến niềm vui của các em học sinh lúc đón nhận những quyển vở, hay cây bút vừa được trao tặng, mọi mệt mỏi trong chúng tôi tan biến hết. Lúc này, dường như ai trong chúng tôi cũng có chung suy nghĩ: Mong sao có thêm nhiều bạn trẻ tham gia hưởng ứng và tổ chức những chuyến đi như thế này đến với các em nhỏ vùng cao.

    Còn với Nguyễn Thu Hương, lớp 10A-K31 thì bộc bạch:

    - Chuyến đi là một trải nghiệm thực tế, giúp chúng tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với cuộc sống; hình thành cho mọi người thói quen biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.  

    No image available
    Thi nấu cơm niêu - một trò chơi hấp dẫn của tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự trong “Ngày hội thanh niên”.

    Quyên góp, mua quà tặng các em nhỏ Trường THCS Tà Ghênh là một trong rất nhiều hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự trong thời gian gần đây. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên, nhiều phong trào hướng thiện của học viện được tuổi trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Không giấu nổi niềm tự hào, Thiếu tá Đỗ Duy Chinh, Trưởng ban Thanh niên Học viện khẳng định:

    - Hoạt động đoàn của học viện luôn thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Vì thế, các hoạt động cũng trở nên đa dạng, sôi nổi và có tính sáng tạo cao. Nhiều hoạt động, cán bộ đoàn còn là người “bị động”, trước sự sáng tạo tuyệt vời của đoàn viên, thanh niên. Rồi anh lấy dẫn chứng: “Khi Đoàn thanh niên Học viện phát động phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ” trong Tháng Thanh niên, ngay sau đó chúng tôi đã nhận được  bản “kiến nghị” của 23 đầu mối chi đoàn trong học viện đề xuất tổ chức cuộc thi “Kiến thức về an toàn giao thông và Kỹ năng lái xe an toàn”. Các ý kiến trong “kiến nghị” nêu rằng: Cuộc thi vừa là sân chơi, vừa là môi trường góp phần giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên. “Kiến nghị” được Ban Thanh niên Học viện nhất trí, xây dựng kế hoạch mời Hãng Honda phối hợp tổ chức. Số lượng thí sinh xin tham gia đông đến nỗi, Ban giám khảo phải làm thêm bước “sơ tuyển hồ sơ”.

    - Làm thế nào mà phong trào đoàn của học viện luôn cuốn hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên như vậy? - Tôi hỏi anh Chinh.

    - "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” là phương châm hành động của Ban Thanh niên Học viện. Đoàn viên, thanh niên là người nắm giữ ngọn lửa nhiệt huyết, chúng tôi chỉ việc “thổi” và “giữ” những ngọn lửa đó trở thành các phong trào với những việc làm cụ thể.

    Điều anh Chinh tâm sự khiến tôi thầm nghĩ: Các phong trào đoàn rất cần những con người nhiệt huyết và cần cả những người biết “thổi” và “giữ” những ngọn lửa như thế.

    Bài và ảnh: KIM ANH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...