Thứ Sáu, 23/07/2010, 23:37

    "Thủ lĩnh" đua tài

    Hội thi bí thi chi đoàn giỏi Quân khu 5 diễn ra từ ngày 12 đến 14-7- 2010 đã thành công tốt đẹp. Khép lại những những buổi đua tài sôi nổi hào hứng, quyết liệt song dư âm ngọt ngào từ hội thi vẫn còn lan tỏa mãi...

    Hội thi bí thi chi đoàn giỏi Quân khu 5 diễn ra từ ngày 12 đến 14-7- 2010 đã thành công tốt đẹp. Khép lại những những buổi đua tài sôi nổi hào hứng, quyết liệt song dư âm ngọt ngào từ hội thi vẫn còn lan tỏa mãi.

    Hướng mạnh về cơ sở

    Đây là tiêu chí cũng là nét mới của hội thi năm nay. Thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm; thi kỹ năng công tác thanh niên với những nội dung sát thực tế với công việc hằng ngày của đội ngũ bí thư chi đoàn; thực hành giảng một trong 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); xây dựng chương trình hoạt động trong tháng; điều hành diễn đàn “Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông”; tổ chức các trò chơi, múa hát tập thể, khiêu vũ… Đặc biệt, phần thi thực hành của các thí sinh có sự tham gia trực tiếp của ĐVTN các đơn vị đóng quân trên địa bàn...

    No image available
    Thí sinh Nguyễn Hồng Phong (Đoàn phòng không N73) thực hành giảng bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên.

    Cái mới thường khó vì chưa có lối đi sẵn. Do vậy suốt mấy tháng qua, các số điện thoại bàn, di động của Ban Thanh niên Quân khu-cơ quan thường trực hội thi đã trở thành "tổng đài 1080" liên tục giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của các đơn vị từ khâu tổ chức cuộc thi cấp cơ sở đến lựa chọn nhân tài, luyện tập dự thi cấp quân khu. Trước và trong cuộc thi, Trưởng ban thanh niên Quân khu Đoàn Văn Nhất và trợ lý Nguyễn Đình Thạnh đã sút đến mấy cân vì lo kinh phí, chọn địa điểm, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hội thi diễn ra nghiêm túc, chu đáo, an toàn. Những nỗ lực ấy đã đem lại hiệu quả, thực sự chọn được những "thủ lĩnh" thanh niên xứng đáng, có năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

    Thủ lĩnh thanh niên: Mỗi người một vẻ

    Phần “ra mắt” thi kỹ năng của Thiếu úy Lê Văn Đó (Bộ Tham mưu Quân khu) đã gây “đại náo” hội trường với sự cổ vũ tưng bừng của hàng chục ĐVTN đội nhà với băng, cờ phấp phới. Trung úy Nguyễn Đức Thắng (Đoàn H) làm khán giả bất ngờ với màn trình diễn ảo thuật điệu nghệ. Thiếu  úy A Thành, dân tộc Dẻ -Triêng (Bộ CHQS Kon Tum) tổ chức trò chơi “Bịt mắt ăn dưa gang” đưa đến hội thi một món ăn ngon cả vật chất lẫn tinh thần. Thượng úy Nguyễn Hồng Phong (Đoàn Phòng không N73) đầy quyền biến khi “cầm trịch” diễn đàn thanh niên. Huỳnh Thanh Quang (Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường) ghi dấu ấn bằng phong thái hài hước, dí dỏm rất con nhà lính. Trung úy QNCN Nguyễn Tiến Quang (Đoàn B05) là bí thư chi đoàn Phân đội tăng-Thiết giáp 674 nên anh có cách tiến vững chắc của “quả đấm thép”: Lý thuyết giỏi, thực hành cũng rất cừ.

    “Mì chính cánh” của cuộc thi là 3 thí sinh nữ trẻ trung, duyên dáng. Mỗi người mang đến hội thi những dấu ấn riêng. Nếu như Tô Thị Tuyết (Cục Chính trị Quân khu) hát hay, tổ chức trò chơi khéo, lập luận sắc sảo, tinh tế; thì Lê Thị Vân (Công ty Vạn Tường) lại tỏ ra giỏi giang trong xây dựng chương trình hoạt động của chi đoàn, đồng thời trả lời khá tốt những câu hỏi của ban giám khảo; Nguyễn Thị Thanh Tâm (Trường Trung cấp nghề số 5) giảng bài lý luận chính trị “có nghề”, tổ chức các trò chơi thanh niên linh hoạt.

    … Xem các thí sinh đua tài mới thấy họ đã không hổ danh là những "thủ lĩnh" của những người trẻ tuổi.....

    Vĩ thanh từ cuộc thi

    Trung úy QNCN Nguyễn Thanh Tâm (Bộ CHQS Quảng ) cho rằng: “Hiện nay đội ngũ cán bộ đoàn chủ yếu kiêm nhiệm, nhiều đồng chí chưa qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng trong khi đó kinh phí bảo đảm cho các hoạt động còn hạn hẹp… Do vậy, cuộc thi được “phát” và “động” từ cơ sở là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, đầu tư hơn đối với công tác đoàn. Cán bộ đoàn được xốc lại đội hình, xác định đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghiệp vụ để ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ”. Trung úy Nguyễn Công Thắng (Đoàn B15) tâm đắc: “Đây cũng là đợt tập huấn bổ ích, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ đoàn mà mỗi chúng tôi vừa là giáo viên vừa là học viên khi phô diễn những bí quyết kinh nghiệm của bản thân và học hỏi cách làm của đồng đội. Chưa ai nói làm cán bộ đoàn là dễ; cuộc thi đã chứng minh: Làm cán bộ đoàn không khó nếu ta có một trái tim”. Trung úy Võ Tống Hoàng Hải (Đoàn công binh H70) lập luận: “Cuộc thi này là của các tổ chức đoàn trong quân khu mà thí sinh là người đại diện. Bởi qua phần trình diễn của các thí sinh có thể thấy được phần nào bề rộng và chiều sâu của phong trào thanh niên ở cơ sở”. Thượng  úy Hoàng Văn Thắng (Đơn vị pháo binh B68) cảm nhận: “Ở nhà “nhất mẹ, nhì con”, đi thi là dịp để mỗi cán bộ đoàn “hòa cùng biển lớn”, học hỏi, đúc rút cho mình những kiến thức, kinh nghiệm quý báu để thêm tâm huyết gắn bó với công tác đoàn, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

    Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...