Thứ Sáu, 01/09/2006, 19:20

    "Thủ lĩnh tinh thần" ở Minh Hạc

    Đó là biệt danh đáng yêu mà người dân xã Minh Hạc (huyện Hạ Hoà, Phú Thọ) đặt cho trung tá Nguyễn Hưng Canh, thương binh hạng 4/4. Ông đã được bà con tín nhiệm bầu giữ chức phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch hội Cựu chiến binh...

    Đó là biệt danh đáng yêu mà người dân xã Minh Hạc (huyện Hạ Hoà, Phú Thọ) đặt cho trung tá Nguyễn Hưng Canh, thương binh hạng 4/4. Ông đã được bà con tín nhiệm bầu giữ chức phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch hội Cựu chiến binh. Ông đã từng trích lương hưu của mình giúp đỡ những gia đình khó khăn, thay mặt đồng đội đi đòi quyền lợi chính đáng, khi họ chưa được hưởng.

    Ông Canh sinh năm 1942 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào. Rời quân ngũ trở về quê hương, ông nhiệt tình tham gia công tác Hội. Ông đã có mặt trên từng cây số với chiếc xe máy cũ kĩ đến tất cả các hộ nghèo, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ ở xã gặp khó khăn để giúp đỡ. Thương binh Trịnh Văn Thuyết được ông Canh cho vay vốn bằng tiền tiết kiệm của bản thân, và tư vấn trồng trọt, chăn nuôi, cây con giống. Ông Canh đã đứng ra tín chấp cho hộ ông Thuyết được vay 7 triệu đồng. Ở chiến trường B về, sức khoẻ bị mất 61%, ông Thuyết đã 3 lần đi giám định sức khỏe, nhưng do thiếu giấy tờ cần thiết vẫn không được hưởng chế độ. Thấy ông Thuyết bị thiệt thòi, ông Canh đã lặn lội về Việt Trì tìm lại hồ sơ của ông Thuyết nộp cho tỉnh. Đến bây giờ, ông Thuyết đã được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với những gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam chưa được hưởng chế độ, ông sẵn sàng giúp đỡ tận tình, được nhân dân địa phương nể trọng, yêu mến.

    Những nỗi đau dù là nhỏ của người dân quanh xã đều được người "thủ lĩnh tinh thần" Nguyễn Hưng Canh góp công, góp sức, góp tiền để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

    HƯƠNG THU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...