Ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) có câu chuyện “hai năm rõ mười’’ mà cười ra nước mắt. Đó là chuyện lừa dân lấy chữ ký để hợp pháp hóa việc đền bù, giải tỏa đất của dân. Mấy năm trước, dự án đường Mậu Thân nối dài từ trung tâm thành phố Cần Thơ lên sân bay Trà Nóc bị thiết kế bẻ cong...
Ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) có câu chuyện “hai năm rõ mười’’ mà cười ra nước mắt. Đó là chuyện lừa dân lấy chữ ký để hợp pháp hóa việc đền bù, giải tỏa đất của dân. Mấy năm trước, dự án đường Mậu Thân nối dài từ trung tâm thành phố Cần Thơ lên sân bay Trà Nóc bị thiết kế bẻ cong. Nhưng sau đó, do dư luận phản ứng nhiều, nhà đầu tư không để đường cong nữa mà sửa lại thành đường thẳng. Đường thẳng thì phải đi qua phần đất của dân. Ý định vẽ đường cong để cho phần đất của đại gia TM được ra mặt tiền coi như bị sửa đổi. Ông TM bị mừng hụt. Bằng cách nào mà ông TM thuyết phục được chủ đầu tư, chủ dự án và cả nhà thiết kế, để vẽ con đường cong hòng trục lợi đã là chuyện đáng bàn.
Nhưng thôi, dẹp chuyện đó qua một bên. Nay bàn chuyện lừa dân lấy chữ ký. UBND phường và Trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp dân. Bà con được mời họp nói về chuyện đền bù, giải tỏa đất phục vụ dự án, nên đã đến dự đông đủ. Ban tổ chức cuộc họp cho là dân thiếu chú ý nên đã dùng thủ thuật bằng cách đưa một danh sách đến để từng người dân ký, nhưng bên trên lại để trống, không ghi tiêu đề. Khi đưa cho từng hộ dân ký, dân mới hỏi: “Ký để làm gì?”. Anh cán bộ nọ trả lời: “Ký để theo dõi ai đến dự họp, ai không đến. Đơn giản thế thôi, cứ ký đi”. Tưởng chuyện như thế cũng bình thường, ai cũng ký tên vào.
Nhưng trái khoáy thay, cuộc họp hôm ấy chỉ nói đến dự án, việc đền bù, giải tỏa thì nói chung chung. Đặc biệt cán bộ cũng khéo, không công khai giá đền bù. Đến khi đền bù, giá đền bù đất vườn chỉ có 105.000 đồng/m2. Dân thắc mắc, có cự cãi, cán bộ cơ quan chức năng đưa ra danh sách, nói: “Hôm trước ai cũng ký chấp nhận rồi, sao nay lại không nhận tiền đền bù? Ký rồi, phải chịu trách nhiệm với chữ ký”. Đến nước này, bà con mới ồ lên: “Ôi! Hóa ra chúng tôi bị lừa”.
MÃ GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận