Có nhiều lý do thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm (Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng-Thiết giáp) tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt giỏi...
Có nhiều lý do thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm (Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng-Thiết giáp) tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt giỏi. Trong đó có yếu tố, đơn vị đóng quân ở vùng xa, mỗi lần cần lương thực, thực phẩm phải ra chợ thì đi hết cả ngày đường. Điều nữa, đơn vị thường xuyên có “khách”, mỗi đợt từ 7 đến 10 ngày, đó là những đoàn học viên, sĩ quan và các pháo thủ xe tăng-thiết giáp trong toàn quân đến huấn luyện thực hành bắn và lái bơi, cả ngày và đêm.
Nhờ tích cực đẩy mạnh tăng gia, sản xuất mà đơn vị không những đảm bảo đầy đủ rau xanh, thực phẩm phục vụ bếp ăn mà còn đủ phục vụ chu đáo các đoàn “khách” đến công tác. Nhiều năm nay, đơn vị tự túc 100% rau xanh, 85% thực phẩm (thịt lợn, bò, dê, cá). Các loại đậu, củ, quả (bầu, bí, mướp) nhiều vụ “khủng hoảng thừa”, anh em trong đơn vị phải tranh thủ nắng phơi khô dự trữ. Riêng ruộng bí đỏ thì phải sử dụng phương pháp, cứ để cho bí chín thật già, dự trữ mùa mưa bão.
Trung tá Quách Ngọc Khuê, chỉ huy trưởng, người gắn bó với đơn vị hơn chục năm, chỉ cho tôi xem một “vành đai” rau đang lên xanh tốt, chạy dài ôm lấy địa giới của đơn vị, và nói: “Trước đây, khu vực này là một thung lũng sâu, bộ đội phải san đồi lấy đất, kè bờ, rồi chở hàng trăm mét khối đất từ ven sông về lấp đầy, cải tạo được hơn 7.000m2 đất để trồng rau xanh; chỗ sâu nhất thì kè bờ làm ao thả cá; chỗ cao nhất thì trồng các loại cây ăn quả: đu đủ, chuối, nhãn, vải, xoài, na… mùa nào thức ấy, đưa vào bữa phụ cho bộ đội. Còn trồng bầu, bí, mướp, đậu xanh, đậu đen… tận dụng đất quanh nhà ở của bộ đội.
Hơn 10 năm nay, cứ mỗi “Tết trồng cây” cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị lại bổ sung thêm các loại cây lấy gỗ, keo tai tượng, tràm, bạch đàn vào 8ha rừng. Vườn vải gần 2.500 cây; đàn dê, đàn lợn, 3 ao cá… tất cả cho thu hoạch mỗi năm gần 100 triệu đồng. Tăng gia ở Trường bắn Cam Lâm giải quyết được nhiều việc: cải thiện đời sống, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, vừa phục vụ huấn luyện, vừa phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường.
Mai Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận