QĐND Online – May mắn đã không mỉm cười với đoàn quân áo đỏ và họ đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0 mặc dù chơi lấn lướt so với đối thủ trong hầu hết thời gian của trận đấu...
QĐND Online – Bước vào trận đấu trên chảo lửa Mỹ Đình với Singapore - đối thủ đang chơi rất lên chân trong thời gian gần đây, đồng thời là ĐKVĐ AFF Cup, dù thận trọng nhưng niềm tin của đội tuyển Việt Nam vào một chiến thắng trên sân nhà với sự ủng hộ của các CĐV nhà là rất lớn. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đoàn quân áo đỏ và họ đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0 mặc dù chơi lấn lướt so với đối thủ trong hầu hết thời gian của trận đấu.
Diễn biến Hiệp 1
Sức nóng, sự cuồng nhiệt trên khắp các khán đài “chảo lửa” Mỹ Đình nhanh chóng bao trùm lên đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng áo đỏ đã thể hiện quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên ưu thế cần thiết trước trận lượt tại . Sự tự tin đã giúp cho các cầu thủ Việt có được lối chơi khá mạch lạc trước những bóng cao to, tranh chấp tay đôi rất tốt của đội bạn. Một vài tình huống nguy hiểm đã được các cầu thủ áo đỏ tạo ra về phía khung thành của môn Lionel Lewis bên phía nhưng tất cả đều chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.
![]() |
| Được kỳ vọng nhưng Công Vinh tiếp tục thi đấu rất mờ nhạt trước các hậu vệ Singapore (Ảnh: VnExpress) |
Phút thứ 20, toàn bộ khán giả trên SVĐ Mỹ Đình và các thành viên trong BHL đội tuyển Việt Nam tưởng chừng như đã có dịp ăn mừng chiến công của đội nhà. Pha phối hợp bật tường rất nhanh ở ngay sát khu vực cấm địa đã hoàn toàn xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn. Rất tiếc sau đó, cú dứt điểm căng và sệt của Việt Thắng trong tư thế thoải mái, đối mặt với thủ môn Lionel Lewis lại…tìm đúng cột dọc. Ngay cả HLV Calisto cũng phải ôm đầu tiếc nuối bởi xét cho cùng, đó có thể coi là cơ hội ngon ăn nhất bị các tuyển thủ Việt bỏ lỡ trong trận đấu này.
Công bằng mà nói, Việt Thắng đã chơi khá tốt trong trận đấu chiều nay, nhất là 45 phút đầu tiên. Trong khi Công Vinh vẫn mờ nhạt trên sân thì tiền đạo mang áo số 21 với khả năng tỳ đè và đột phá dũng mãnh đã không ít lần khiến khung thành của rơi vào tình thế báo động. Ngoài tình huống sút bóng trúng cột dọc ở phút thứ 20, Việt Thắng còn tạo được hai,ba cú dứt điểm về khung thành thủ môn Lewis nhưng rất tiếc, may mắn vẫn không một lần mỉm cười với tiền đạo của đội tuyển Việt .
![]() |
| Chơi tốt hơn đối thủ trong hiệp 1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: VnExpress) |
Nhìn chung, hiệp 1 là hiệp đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã chơi trên chân so với đối thủ, phần vì lợi thế sân nhà, khán giả nhà, phần vì đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công. Cũng vì lẽ đó mà các hậu vệ đội tuyển Việt đã có 45 phút khá nhàn hạ. Những đường chuyền vượt tuyến và những pha nhồi bóng của Singapore về phía khung thành của thủ môn Hồng Sơn đều bị Phước Tứ và Quang Thanh bình tĩnh hóa giải.
Chơi lấn lướt, tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn so với đối phương nhưng do thiếu may mắn và thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng, các học trò của HLV Calisto đành chấp nhận rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.
Diễn biến Hiệp 2
Cũng giống như những gì diễn ra trong hiệp 1, ngay từ những phút đầu của hiệp đấu thứ 2, những cái bóng áo đỏ lại tràn lên phần sân của tuyển . Tuy nhiên, với thể hình không thực sự tốt so với đối thủ, các đợt lên bóng từ hai bên cánh của đội tuyển Việt không một lần làm nên đột biến và thường bị các hậu vệ cao to của đội ĐKVĐ dễ dàng cản phá.
Chính điều này đã khiến HLV Calisto buộc phải chỉ đạo các học trò tận dụng những tình huống sút xa hòng tạo nên sự bất ngờ trong lối chơi. Tuy nhiên, chiều nay, những cú sút sa đó dường như chưa đủ uy lực để làm nên chuyện trước hàng phòng ngự dày đặc và tranh cướp rất quyết liệt của các nhà ĐKVĐ.
Ngoài cú sút phạt hiểm hóc bị thủ thành Lionel Lewis xuất sắc cản phá của Vũ Phong ở phút 55, các cầu thủ của chúng ta hầu như không tạo thêm được tình huống có thể ăn bàn rõ rệt nào giống như trong hiệp 1. Công Vinh vẫn miệt mài ở tuyến trên nhưng rõ ràng, những dấu hỏi về phong độ của tiền đạo số 9 là hoàn toàn có cơ sở. Vinh không đủ thể lực, thể hình để chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ , và hoàn toàn mất hút trong hàng phòng ngự đội bạn.
Trong khi đó, dường như kịp nhận thấy sự sa sút thể lực của các cầu thủ Việt Nam trong nửa cuối hiệp đấu thứ 2, HLV Avramovic bên phía Singapore đã chủ động cho các học trò mạnh dạn cầm bóng phối hợp và điều đó đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.
![]() |
| Rất nhiều cơ hội đã bị các cầu thủ áo đỏ bỏ lỡ (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Phút 66, bất ngờ suýt chút nữa đã được tạo ra khi cầu thủ vào sân thay người Mohd Alam Shah bật cao đánh đầu sau đường tại bóng của đồng đội. Rất may cho tuyển Việt , bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Những phút sau đó, lần lượt Thành Lương, Thanh Bình được tung vào sân thay cho Tấn Tài và Việt Thắng (chấn thương), nhưng sự bế tắc trong những tình huống cuối cùng của đội bóng áo đỏ vẫn là điều khiến khán giả trên sân chẳng thể hài lòng. Không những vậy, tuyển Việt Nam chút nữa còn phải ôm hận khi ở phút 73, Như Thành lóng ngóng để Agu Casmir cướp bóng ngay gần khu vực cấm địa của đội nhà. Rất may Phước Tức đã kịp lui về phá bóng giải vây, cứu cho khung thành của thủ môn Hồng Sơn khỏi một phen chao đảo. Ngay sau đó, tuyển Việt suýt nữa phải chịu bàn thua khi trong nỗ lực cản phá đường tạt bóng bổng của , Phước Tứ vô tình đánh đầu tung lưới đội nhà. SVĐ Mỹ Đình như chết lặng…vài giây rồi lại sôi động trở lại trong những tiếng thở phào bởi trước đó, trọng tài biên đã căng cờ báo hiệu một cầu thủ đã rơi vào thế việt vị.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì hai đội có thể làm được trong trận đấu này. Trong khoảng 10 phút cuối cùng trước khi trọng tài R.Krishnan người Malaysia nổi hồi còi chấm dứt trận bán kết lượt đi trên SVĐ Mỹ Đình, cả Việt Nam và Singapore đều rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những cơ hội vì thế cũng vơi dần theo thời gian của trận đấu và hai đội buộc phải rời sân với tỷ số hòa 0-0.
![]() |
| Sự cổ động nhiệt tình của khán giả nhà cuối cùng cũng chỉ giúp tuyển Việt Nam có được một trận hòa (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Cầm chân được tuyển Việt ngay trên sân khách, có thể nói đã đạt được mục tiêu đề ra. Trong khi đó, do không thể tận dụng được những cơ hội đã tạo ra, đội bóng của HLV Calisto chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn khi ở lượt về (ngày 21-12), họ phải thi đấu trên sân đối phương, nơi không còn hình ảnh sắc đỏ rợp trời như ở sân Mỹ Đình chiều nay.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Tấn Tài, Tài Em, Minh Châu, Vũ Phong, Việt Thắng, Công Vinh.
Singapore: Lionel Lewis, Muhammad Ridhuan Muhamad, Baihakki Khaizan, Bennet Daniel, Mohd Noh Rahman, Emuejeraye Precious, Shi Jiayi, John Wilkinson, Mustafic Fahrudin, Mohd Alam Shah, Agu Casmir.
Châu Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận