Lâu lắm rồi xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới chứng kiến ngày hội đoàn kết quân dân có ý nghĩa như vậy. Ngay từ sáng sớm chủ nhật, ngày 26-4-2009, trên khắp các nẻo đường, người dân nô nức đổ về Trung tâm văn hóa xã như trẩy hội...
![]() |
|
Quang cảnh buổi khám bệnh ở xã Tiên Dược của các bác sĩ Viện quân y 103 |
Xã Tiên Dược trong thời kỳ chống Pháp còn có tên gọi là Lạc Long (sau tách ra thành Phù Ninh và Tiên Dược). Nơi đây có địa danh nổi tiếng Núi Đôi đã đi vào thơ ca. Núi Đôi vẫn còn đó. Trên núi những hàng thông xanh mướt gió vi vu như hát mãi khúc ca về người nữ du kích của quê hương anh hùng bất tử. Núi Đôi bây giờ thuộc địa phận hành chính của thị trấn Sóc Sơn. Nhiều năm liền, Tiên Dược là một trong những ngọn cờ đầu của huyện Sóc Sơn về công tác quân sự địa phương và hậu phương quân đội, luôn xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Trong chiến tranh phá hoại, ga Đa Phúc và sân bay Nội Bài là hai mục tiêu quan trọng của không quân Mỹ, bởi vậy một lượng bom đạn không nhỏ đã được chúng ném xuống đây. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiên Dược đóng góp hơn 2.000 quân nhân, trong đó có 175 người mãi mãi không trở về.
Khi được thông báo Báo Quân đội nhân dân và Viện quân y 103 phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ Đô tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc và trao quà cho các đối tượng chính sách thì bà con trong xã hồ hởi đợi chờ. Cụ Nguyễn Thị Cõn, ở trại Đồng Doi thôn Dược Thượng, 91 tuổi, được người cháu đưa đến từ sớm. Cụ Cõn khoe với chúng tôi: “Ông nhà tôi cũng là bộ đội Điện Biên đấy, nhưng quy tiên mấy năm rồi. Tôi còn có hai con trai cũng đi bộ đội, nay đã về phục viên cả. Được các bác sĩ khám, chỉ bảo ân cần, lại còn cho thuốc đem về, tôi như trẻ lại. Mong các anh, các chị thỉnh thoảng lại về khám bệnh cho người dân chúng tôi nhé!”. Còn cụ Nguyễn Thị Địch, 85 tuổi ở thôn Dược Hạ cũng có hai con đi bộ đội thì bảo: “Cả đêm qua tôi nằm không ngủ được, cứ trằn trọc mãi!”. Chúng tôi đang mải nói chuyện thăm hỏi mấy người xung quanh thì cụ Lê Văn Tộ đến chào chúng tôi để ra về. Khi được hỏi, cụ cho biết: “Tôi là bố liệt sĩ, được xã mời đến khám sức khỏe, tôi rất mừng. Bác sĩ quân đội rất tận tình, chu đáo, đã khám sức khỏe, lại còn cho thuốc đem về và dặn dò tỉ mỉ. Cảm động quá”.
Đã một vài lần, Báo Quân đội nhân dân cùng Viện quân y 103 tổ chức các đoàn đi khám bệnh cho nhân dân ở một số địa phương, lần nào chúng tôi cũng nhận được những tình cảm sâu đậm, lời tâm sự mộc mạc chân thành từ những người dân. Họ là những người “một nắng, hai sương”, cả đời chỉ biết công việc nhà nông và dành dụm cho con cháu, mấy khi có được điều kiện để đi khám sức khỏe như thế này.Trao đổi với ông Dương Văn Năng, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Dược, chúng tôi được biết: Trước đây thầy Thích Giác Như Hải Hòa ở chùa Dược Thượng, với tấm lòng nhà Phật cũng có tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân địa phương mỗi tháng hai lần, nhưng tổ chức quy mô và số lượng khám đông thế này thì đây là lần đầu tiên.
Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Thiết, Phó chủ nhiệm chính trị Viện quân y 103, người được giao phụ trách đoàn y sĩ, bác sĩ đến khám bệnh cho người dân xã Tiên Dược: “Việc tổ chức cho anh chị em đi khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách là việc làm thường xuyên của bệnh viện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây” của nhân dân ta. Đợt khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo ở Tiên Dược lần này cũng nằm trong đợt phát động thi đua hướng về kỷ niệm 34 năm ngày chiến thắng 30-4 và kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5 của cán bộ và đội ngũ thầy thuốc, nhân viên trong bệnh viện”.
Cùng với việc tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 400 đối tượng chính sách và hộ nghèo trong xã, Báo Quân đội nhân dân và Viện quân y 103 đã tặng 15 suất quà cho các đối tượng nghèo và đối tượng chính sách.
Bài và ảnh: LÊ QUÝ HOÀNG và MINH HOÀI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận