Chủ Nhật, 15/01/2012, 13:59

    Tiễn Táo quân về Trời

    QĐND Online - Chỉ còn 1 ngày nữa là chính ngày Táo quân lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Thượng đế. Nhiều gia đình, vì những lý do khác nhau, đã chọn làm lễ cúng ông Công-ông Táo sớm hơn so với chính ngày 23 tháng Chạp…

    QĐND Online - Chỉ còn 1 ngày nữa là chính ngày Táo quân lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Thượng đế. Nhiều gia đình, vì những lý do khác nhau, đã chọn làm lễ cúng ông Công-ông Táo sớm hơn so với chính ngày 23 tháng Chạp…

    Giá “trang phục” Táo quân ổn định

    No image available
    "Phương tiện" lên Trời của Táo quân có giá dao động từ 20.000 đến 60.000/bộ (gồm 3 cá chép)

    Chủ Nhật (22 tháng Chạp), các chợ ở Hà Nội đã nhộn nhịp người đi mua cá chép để cúng tiễn ông Công-ông Táo. Năm nay, bộ 3 con cá chép vàng (tùy kích cỡ từ nhỏ đến vừa) có giá dao động từ 20.000-60.000 đồng . Để đáp ứng nhu cầu của các gia chủ, một số cửa hàng bán cá cảnh cũng kiêm dịch vụ bán cá chép vàng.

    Cá chép là phương tiện di chuyển của Táo quân. Còn “trang phục” của các Táo (gồm 2 ông Táo và 1 bà Táo) cũng được bày bán khá nhiều. Dạo qua phố Hàng Mã, “trang phục” của ông Công-ông Táo có giá không đổi so với 1 tuần trước đây, bộ nhỏ giá 50.000 đồng/bộ, bộ lớn giá 120.000 đồng/bộ.

    Tuy nhiên, các bà nội trợ vẫn có thể mua “trang phục” cho Táo quân với giá “mềm” hơn từ các gánh hàng rong, giá dao động từ 25.000-35.000 đồng/bộ nhỏ và 80.000-90.000 đồng/bộ lớn.

    Lý giải về sự chênh lệch về giá này, chị Hằng, một người bán hàng rong cho biết, đó là do chất lượng của “trang phục”. Giá cao hơn bởi chất giấy khác nhau.

    No image available
    Lựa chọn "trang phục" cho Táo quân tại Hàng Mã

    Bên cạnh “trang phục” và “phương tiện” cho Táo quân, mâm cúng ngày này thường có thêm gà, xôi (bánh chưng), hoa quả, tiền vàng và một số đồ nấu (tùy gia đình). Giá gà khoảng 130.000 đồng/kg gà trống và 120.000 đồng/kg gà mái.

    Ngày nghỉ-thuận lợi để tiễn Táo quân

    “Vợ chồng tôi đều làm xa nhà nên tranh thủ Chủ nhật để làm mâm cơm tiễn Táo quân cho tươm tất và cũng bớt cập rập hơn”, chị Vân ở Gia Lâm cho biết.

    No image available
    Một mâm cơm cúng Táo quân

    Ngay từ sáng sớm, chị đã ra chợ chọn một con gà sống thật đẹp, 3 con cá chép vàng loại nhỏ và một túi quả. Trong khi đó, chồng chị ở nhà lau chùi ban thờ, cọ rửa bát đũa, cốc chén, đốt chân hương và đồ xôi.

    Tối hôm trước, vợ chồng chị dạo chợ hoa Quảng Bá mua cho bằng được một cành đào nhỏ đặt trên ban thờ, vừa cúng tiễn ông Công-ông Táo, vừa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang đến gần.

    “Trang phục” của Táo quân thì chị Vân đã mua từ trước nên chị yên tâm các Táo nhà mình có đầy đủ quần áo, giày mũ đẹp để lên Thiên đình báo cáo Thượng đế.

    Gia đình chị Vân chỉ là một trong số rất nhiều gia đình ở Hà Nội chọn ngày nghỉ (thứ Bảy và Chủ nhật) để cúng tiễn Táo quân. Với những gia đình nhà gần cơ quan hay có người lớn tuổi ở nhà hoặc xin đi làm muộn được sáng thứ Hai thì cúng đúng ngày 23 tháng Chạp dẫu sẽ phải dậy sớm trong tiết trời mưa rét.

    Mai Anh

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...