Thứ Bảy, 25/04/2009, 21:15

    Tiền, thương hiệu hay tổ chức?

    Tháng 6-1996, khi câu lạc bộ Juventus của I-ta-li-a tới thi đấu ở Việt Nam, các cổ động viên Việt Nam gần như phát cuồng! Bóng đá Việt Nam vừa mới mở cửa hội nhập đã ngay lập tức đón một trong những đội bóng có “đẳng” hàng đầu thế giới ở cấp CLB tới thi đấu, hỏi làm sao không sướng cho được!...

    Tháng 6-1996, khi câu lạc bộ Juventus của I-ta-li-a tới thi đấu ở Việt , các cổ động viên Việt gần như phát cuồng! Bóng đá Việt Nam vừa mới mở cửa hội nhập đã ngay lập tức đón một trong những đội bóng có “đẳng” hàng đầu thế giới ở cấp CLB tới thi đấu, hỏi làm sao không sướng cho được! Còn nhớ khi ấy, Juventus “đóng quân” ở khách sạn trên phố Quán Thánh, người hâm mộ vây vòng trong vòng ngoài. Mỗi khi Gianluca Vialli, Attilio Lombardo, cả hai đều “xuống tóc” để đầu nhẵn thín và là hai “ông sao” sáng nhất của Juventus, bước xuống sảnh khách sạn là người hâm mộ ào ào xông tới, chỉ cốt được chạm tay vào thần tượng, mấy thiếu nữ còn rú lên như đang xem nhạc rock! Hôm sau Juventus đá với tuyển Việt trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ nào có mấy quan tâm đến tỷ số, cứ mỗi khi Vialli chạm bóng là hoan hô rầm rĩ...

    Thấm thoắt từ ngày ấy đến nay đã 13 năm rồi.

    No image available

    Ảnh minh họa

    Sau Juventus, cũng đã có hàng loạt CLB quốc tế, rất nổi tiếng như Botafogo của Bra-xin, vừa vừa như Guingamp của Pháp... đến thi đấu, vậy nhưng có lẽ Juventus vẫn là cái tên nổi tiếng nhất mà bóng đá Việt Nam có cơ hội được chạm ngõ. Trường hợp tuyển Olympic Bra-xin có Ronaldinho tới Việt Nam đá với tuyển Việt Nam là đặc biệt, bởi đội bóng này cần có một đội bóng “quân xanh” để làm nóng trước khi chính thức tới Bắc Kinh thi đấu ở Thế vận hội. Còn lại thì những ngôi sao cực kỳ nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới như thủ môn Dasaev, trung vệ Khidiatouline của tuyển Liên Xô, Michael Laudrup của Đan Mạch, khán giả Việt Nam chỉ có dịp trực tiếp xem họ thi đấu trong đội hình các lão tướng, khi phong độ đỉnh cao của họ đã qua từ lâu. Có hai siêu sao một thời của bóng đá thế giới, một người là Neeskens của Hà Lan, khán giả Việt chỉ được nhìn thấy ông chỉ đạo trên đường biên đội tuyển trẻ của Ô-xtrây-li-a, còn người kia là Gianni Rivera của I-ta-li-a, thăm Việt Nam với tư cách... Thứ trưởng Bộ quốc phòng!

    Bởi vậy nên nỗi khao khát của khán giả Việt được trực tiếp xem các ngôi sao, các thần tượng bóng đá thế giới ngày càng trở nên cháy bỏng.

    Tiếc thay, ước mơ đó có vẻ ngày càng xa vời.

    Đây đó luôn xuất hiện những tin đồn về một đội bóng lớn nào đó tới thi đấu, hết M.U đến Liverpool, hết AC.Milan đến Bayern Munich, nhưng rồi vẫn chỉ là chuyện phiếm; các ngôi sao vẫn chỉ là bóng chim tăm cá.

    Khi được hỏi liệu có phải nguyên nhân chính là chuyện tiền hay không, có quan chức Liên đoàn đã từng khẳng định: tiền không phải là vấn đề! Vậy nếu tiền không phải là vấn đề (thật ra thì nó luôn là vấn đề, nhưng nếu biết cách thì hẳn vẫn có thể kéo được các “đại gia” vào để giải quyết), vậy thì khúc mắc nằm ở đâu?

    Có lẽ cũng không phải chuyện thương hiệu. Bởi bóng đá Thái Lan có thể hơi nhỉnh hơn một chút, chứ bóng đá Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a cũng chỉ “xêm xêm” ở “tầng lửng” như bóng đá Việt Nam mà thôi. Vậy mà họ vẫn cứ đều đều đón các đội bóng lớn tới thi đấu mỗi khi các đội bóng này lên kế hoạch du đấu vào mùa hè hằng năm.

    Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi một yếu tố: cách làm của chúng ta đang có vấn đề. Mà động đến cách làm, tức là nói đến công tác tổ chức, các mối quan hệ của bóng đá Việt Nam với thế giới, cụ thể là với các CLB nổi tiếng, các đầu mối trung gian. Nó đòi hỏi phải có một bước chuyển trong tư duy của những người liên quan đến công việc này một cách đồng bộ, dài hơi, chứ không thể chỉ thông qua những mối quan hệ cá nhân đầy ngẫu nhiên và rủi ro.

    Chỉ có như thế, mới mong một ngày nào đó, người hâm mộ Việt lại được ngây ngất theo dõi những siêu sao từ các giải bóng đá hàng đầu thế giới đến thi đấu, như họ đã từng trải qua với Juventus năm xưa.

    YÊN BA

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...