Thứ Năm, 04/11/2010, 23:12

    Tiếng gọi từ rốn lũ Ninh Phước

    QĐND - Đã 4 ngày kể từ khi cơn mưa lũ lịch sử tràn qua, người dân ở các xã bị thiệt hại nặng của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Trong cảnh ngổn ngang, tiêu điều, bà con đang khắc khoải đợi chờ sự giúp đỡ, cứu trợ về lương thực, thực phẩm nhiều hơn...

    QĐND - Đã 4 ngày kể từ khi cơn mưa lũ lịch sử tràn qua, người dân ở các xã bị thiệt hại nặng của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Trong cảnh ngổn ngang, tiêu điều, bà con đang khắc khoải đợi chờ sự giúp đỡ, cứu trợ về lương thực, thực phẩm nhiều hơn.

    Thượng tá Trương Quốc Công, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ninh Phước hầu như có mặt ở tất cả các xã trong những ngày mưa lũ. Anh kể: “Ninh Phước là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Ninh Thuận trong đợt mưa lũ vừa qua. Tuy nhiên, bà con nơi đây vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ mọi phía để sớm ổn định lại cuộc sống”. Ninh Phước là địa bàn vùng trũng, bám dọc theo hai con sông là sông Cái (sông Dinh) và sông Lu. Khi lũ tràn về, nơi đây đã hứng chịu một lượng nước khổng lồ, với tốc độ dòng chảy khủng khiếp. Hầu hết các xã trong huyện đều bị ngập sâu từ 1,5 đến 3,8m. Mặc dù trước lũ, gần 10.000 dân trong huyện đã được các lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích di dời đến nơi an toàn, nhưng hơn 6000 người vẫn mắc kẹt trong dòng nước xiết. Những người ở nơi nguy hiểm được bộ đội của Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận, Đoàn 5 Đặc công, công an kịp thời đến giải cứu, nhưng 3 người vẫn bị nước cuốn trôi.Ngày 4-11, đến các xã ven sông Cái, sông Lu, đập vào mắt chúng tôi là những ruộng lúa bị đổ rạp, những cánh đồng ngô chuẩn bị cho mùa thu hoạch bị gãy gục và những vườn nho ủ rũ, trên cành lá vẫn phải cõng đầy những lớp bùn non. Cả huyện có 6.735ha diện tích cây trồng bị ngập và hư hại. Đi trên con đường ở thôn Long Bình 1, xã An Hải, ai cũng phải xót xa khi nhìn thấy cảnh bà con nhặt hàng thúng táo rụng, nho bị dập nát đổ đi. Chị Nguyễn Thị Mai vừa đổ táo, vừa khóc: “Vườn táo nhà tôi chỉ nửa tháng nữa là cho thu hoạch rồi. Nếu không bị mưa lũ, vụ này cũng hái được gần một tấn.

    No image available

    Bộ đội và công an dọn dẹp Trường Mẫu giáo An Thạnh, xã An Hải

    Vậy mà…”. Một cân táo bán tại vườn, rẻ nhất cũng thu được 3000 đồng/kg, còn nếu được giá có thể bán được 6000-7000 đồng/kg. Nước lũ kinh hoàng đã cướp đi của gia đình chị Mai hơn 30 triệu đồng, khi mà 5 nhân khẩu cũng chỉ sống bằng vườn táo. Nhà ông Lê Văn Tân cũng thôn Long Bình 1 trồng 600 trụ nho đang ra quả. Ước tính trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, ông có thể thu được gần 100 triệu đồng từ việc bán nho. Nhưng thiên tai xảy ra, cả vườn nho sai quả đã bị phá nát, gần 300 cây trụ bị đổ gãy. Hôm xảy ra lũ dữ, ông và gia đình được lực lượng quân đội di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến chiều 2-11, trở về thăm vườn, cả nhà ông như những người mất hồn vì bao mồ hôi, công sức bỏ ra mấy năm nay đã mất sạch. Chỉ tính sơ bộ mỗi trụ nho làm bằng gỗ mất 100.000 đồng, thì gia đình ông Tân đã mất đi 30 triệu đồng, đó là chưa kể tiền vốn mua giống cây và tiền mua phân bón, công chăm sóc từ 4 năm nay. Ông Tân nói: “Mấy ngày nay, các gia đình ở đây chỉ ăn mì ăn liền thôi. Thóc gạo bị trôi hết rồi”.

    Anh Trương Mai Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã An Hải xót xa nói với chúng tôi: “An Hải là một trong 3 xã bị thiệt hại nặng nhất của huyện Ninh Phước với 347ha diện tích cây trồng bị hư hại; gần 6000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 50ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập; 41 căn nhà bị sập và hư hại, 2 người bị chết, 80% mặt đường liên thôn bị hư hỏng. Điện bị cắt từ ngày 30-10 đến nay…”. Sự mất mát quá lớn đó khó có thể bù đắp lại được trong một, hai năm nữa. Tính đến 12 giờ trưa ngày 4-11, hàng cứu trợ mới chỉ đến xã An Hải với 1000 thùng mì ăn liền, 1.500 phần cơm và 1.500 chai nước, trong khi hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu đang bị thiếu đói. Đại tá Trần Văn Quang, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận dự định sẽ đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ tiền cho gia đình anh Nguyễn Minh Khôi, sinh năm 1975 thiệt mạng do lũ cuốn, trú tại thôn An Thạnh 1, xã An Hải. Nhưng kế hoạch không thực hiện được do nhà của anh Khôi đã bị sập, gia đình đã đưa xác anh về quê gốc ở thôn Hộ Diên, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải lo hậu sự.

    Có thể nói, đi đến bất cứ thôn nào ở xã An Hải, chúng tôi đều thấy cảnh ngổn ngang, đổ nát. Tại Trường Mẫu giáo thôn An Thạnh, nước vẫn ngập trong sân hơn 10cm. Ở đó, hơn 20 chiến sĩ công an của Trung đoàn cảnh sát cơ động 21 và bộ đội huyện Ninh Phước, đang cùng các cô giáo lau rửa bàn ghế, đồ chơi cho các cháu. Cô giáo Đặng Thị Hoa băn khoăn: “Tất cả bàn ghế, đồ dùng học tập của trường bị hư hại hết. Hiện nay, một số khu dân cư nước vẫn ngập hơn 30cm, rất khó đi lại. Chắc phải hết tuần này chúng tôi mới có thể đón trẻ tới lớp”. Không chỉ riêng Trường Mẫu giáo An Thạnh, mà tất cả các trường học ở các xã An Hải, Phước Hải, Phước Thuận đều bị hư hại nặng. Và việc đón học sinh trở lại trường vào ngày 5-11 xem ra khó có thể thực hiện được.

    Trước đây, mỗi khi có khách đến tham quan, mua hàng, bà con dân tộc Chăm của làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp đều vồn vã chào đón. Nhưng từ khi lũ đến, nhiều gia đình cứ thẫn thờ nhìn khung cửi bị hư hỏng, hàng hóa bị ẩm ướt. Mưa lũ đã làm hơn 50 khung cửi bị hư hỏng, 3 tấn vải sợi bị cuốn trôi. Chị Thuận Thị Thu, chủ một cơ sở dệt buồn rầu: “Mưa lũ làm làng của tôi bị đình trệ sản xuất 5 ngày nay, trong khi nhiều hợp đồng giao hàng sắp hết hạn. Nếu không được hỗ trợ vốn kịp thời, không ít nhà sẽ bị thiệt hại lớn”. Ở làng gốm Bàu Trúc, hàng chục hộ Chăm cũng rầu rĩ khi nhiều sản phẩm mỹ nghệ chuẩn bị cho vào lò nung đã bị nước cuốn trôi, hoặc hư hại. Nghệ nhân Đàng Xem nói: “Có nhà mất cả 50 triệu đồng đấy. Bây giờ kiếm đâu ra tiền để sản xuất lại”.

    Đi tiếp về các xã Phước Hải, Phước Thuận, Phước Hậu, Phước Sơn…, tiếng gọi cần cứu trợ, giúp đỡ làm chúng tôi đau quặn. Hình ảnh quần áo, chăn màn bị rách ướt phơi đầy hàng rào, cùng những hạt thóc ít ỏi phơi ngoài sân, với những em nhỏ, cụ già ăn mì gói sống và cả những gia đình ngẩn ngơ trở về sau lũ thấy nhà bị sập, làm cho Ninh Phước thêm xót xa, cùng cực. Vẫn biết con người, cây cối, vật nuôi ở Ninh Phước đang gượng dậy để tồn tại và đi lên, nhưng sao cứ thấy nhói đau, nhức nhối. Người dân huyện Ninh Phước đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành để ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất. Hãy về Ninh Phước, nơi có những tiếng gọi thổn thức lòng người.

    Bài và ảnh: Lê Phi Hùng

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...