Trong ảnh là em Trần Văn Sử, học sinh lớp 6 trường THCS Đông Thọ, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang cất tiếng sáo ngợi ca cuộc sống. Em Sử bị sứt môi hở hàm ếch, không có khả năng ăn uống và giao tiếp do khuyết tật bẩm sinh...
![]() |
Trong ảnh là em Trần Văn Sử, học sinh lớp 6 trường THCS Đông Thọ, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang cất tiếng sáo ngợi ca cuộc sống. Em Sử bị sứt môi hở hàm ếch, không có khả năng ăn uống và giao tiếp do khuyết tật bẩm sinh. Nhờ được chương trình phẫu thuật miễn phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ, em đã không còn dị tật, học tập, vui chơi và hòa nhập cộng đồng tốt, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường.
Không chỉ có em Trần Văn Sử được hưởng niềm vui ấy. Trong những năm qua, mỗi năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang đã vận động được khoảng 4 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp trẻ em khuyết tật. Năm 2008, Quỹ đã tài trợ phẫu thuật miễn phí cho 31 ca sứt môi hở hàm ếch, 33 ca mắc các bệnh về mắt, 76 ca dị tật vận động, 30 ca mắc bệnh tim; cấp máy trợ thính cho 41 trẻ câm điếc; trao học bổng cho 200 học sinh; trợ cấp cho 400 trẻ có nguy cơ bỏ học và 80 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo…
Tiếng sáo vi vu, trầm bổng của em Trần Văn Sử tuy chưa thực sự “nhuyễn” và điêu luyện, nhưng đó là tiếng sáo vui, được cất lên bằng niềm xúc cảm dạt dào và sự tri ân với xã hội. Bởi, nhờ tình nhân ái, nghĩa thảo thơm cuộc đời mà em đã làm được việc mà trước đây không ai ngờ tới.
Bài, ảnh: DƯƠNG NGỌC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận