QĐND - Hào hứng, công phu và nghiêm túc là những điều chúng tôi cảm nhận được ở cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, do Cụm Trinh sát số 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Liên đội Trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tổ chức...
QĐND - Hào hứng, công phu và nghiêm túc là những điều chúng tôi cảm nhận được ở cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, do Cụm Trinh sát số 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Liên đội Trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tổ chức. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ rất sớm, các thí sinh tham gia cuộc thi cùng nhiều cổ động viên đã tề tựu ở khuôn viên Trường THCS Đà Nẵng, trên gương mặt lộ rõ vẻ hứng khởi với những băng rôn, khẩu hiệu được giương cao: “Đội Hoàng Sa cố lên!”, “Đội Trường Sa chiến thắng!”, “Đội Bạch Long Vĩ vô địch!”...
![]() |
|
Phần thi kiến thức của học sinh Trường THCS Đà Nẵng tại cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. |
Để động viên, khích lệ và tiếp thêm niềm tin cho các em trước “giờ G”, chúng tôi thử làm một bài “test” nhanh bằng mấy câu hỏi vui. Trước tiên, bước về phía Đội Hoàng Sa, chúng tôi hỏi: “Đố các em, giả sử bạn A đi tàu thủy dọc theo bờ biển Việt Nam với vận tốc 10km/giờ thì sau bao nhiêu giờ bạn A sẽ đi hết chiều dài của bờ biển?”. Rất nhanh, nhiều bạn đồng thanh nói: “Khoảng 326 giờ, vì bờ biển nước ta dài khoảng 3260km”. Quay sang phía Đội Bạch Long Vĩ, chúng tôi hỏi tiếp: “Theo các em, đảo nào của nước ta được gọi là “Đảo thanh niên”? Các em cùng đáp: “Bạch Long Vĩ, tên của đội chúng em đó chị”. Một em nói thêm: “Em thích đảo này, vì có nhiều anh chị thanh niên xung phong ra xây dựng đảo. Em ước được đến đó lắm!”. Với câu hỏi: “Đố các em biết, hiện nay chúng ta có mấy vùng cảnh sát biển?”. “4 vùng ạ!” - các thí sinh Đội Trường Sa trả lời ngay.
Giờ thi đã đến, chúng tôi ngỡ ngàng khi những gương mặt thông minh, trong sáng hóa thân vào nhân vật trong các tiểu phẩm vui ở màn thi chào hỏi. Hóm hỉnh, hài hước, nhưng đậm chất trí tuệ, màn chào hỏi của các em gửi gắm nhiều thông điệp về tình yêu, về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biển, đảo quê hương.
Nếu như tình yêu và sự khát khao được đến với biển, đảo của các em được thể hiện sinh động qua màn thi chào hỏi, thì ở phần thi kiến thức, tình yêu ấy lại được cụ thể hóa bằng sự am hiểu sâu sắc về biển, đảo quê hương. Ở phần thi này, các thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm do ban tổ chức đưa ra bằng cách chọn phương án đúng, sai hoặc các phương án A, B, C và viết lên bảng. Sau 10 giây kể từ khi nhận câu hỏi, các em sẽ đưa ra câu trả lời của mình bằng cách giơ cao bảng. Thí sinh nào trả lời sai sẽ rời khỏi sân thi đấu, ra hàng ghế phía sau của đội mình ngồi. Sau “gói” 10 câu hỏi đầu tiên là phần thi “giải cứu” của các cô giáo và các đồng chí Cảnh sát biển. Các thí sinh bị loại được quay trở lại sân thi đấu tùy thuộc vào kết quả “giải cứu”. Từ câu hỏi số 11, các đội bước vào vòng đấu loại trực tiếp cho đến khi còn đội cuối cùng trên sân…
Chứng kiến các thí sinh vượt qua 30 câu hỏi, trong đó có nhiều câu hỏi khó, chúng tôi thực sự ngạc nhiên với sự am hiểu của các em học sinh Trường THCS Đà Nẵng về kiến thức biển, đảo. Em Đào Nguyên Thành (Đội Hoàng Sa) bộc bạch: “Trước đây, chúng em biết rất ít về biển, đảo. Nhưng khi được chọn tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, được các thầy, cô giáo và các chú Cảnh sát biển cung cấp nhiều tài liệu và chủ động tìm hiểu trên in-tơ-nét, chúng em đã nắm được nhiều kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam”. Em Nguyễn Nam Ngọc (Đội Bạch Long Vĩ) tiếp lời: “Hiểu nhiều hơn và cũng yêu biển, đảo của nước mình nhiều hơn chị ạ, nhất là nhìn hình ảnh, xem phim về các chú bộ đội ngày đêm luyện tập, canh gác bảo vệ biển, đảo, chúng em kính phục lắm!”.
Cô Phạm Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Đà Nẵng chia sẻ với chúng tôi: “Đây là lần đầu tiên nhà trường phối hợp với Cụm Trinh sát số 1 - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Hình thức tổ chức cuộc thi là một phương pháp học hiệu quả, giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và ấn tượng với những kiến thức thu được”. Thượng tá Đào Nguyên Tú, Chính trị viên Cụm Trinh sát số 1 phấn khởi nói: “Qua cuộc thi, các em học sinh còn thêm hiểu về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, từ đó càng có tình cảm, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”.
Chứng kiến những hiệu ứng tích cực từ hội thi, chúng tôi thêm hiểu vì sao, mô hình tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” của tuổi trẻ Cảnh sát biển được Tổng cục Chính trị tuyên dương là một trong những mô hình thanh niên tiêu biểu toàn quân năm 2013.
Bài và ảnh: ĐÀO HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận