Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến gia cảnh của em Lương Văn Chung, học sinh lớp 10D, Trường THPT Mường Quạ, (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Trong ngôi nhà lá xập xệ, chiếc khung cửi là tài sản có giá trị nhất của gia đình em. Cha em, ông Lương Văn Lăm quanh năm bệnh tật, cuộc sống duy trì bằng những liều thuốc...
Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến gia cảnh của em Lương Văn Chung, học sinh lớp 10D, Trường THPT Mường Quạ, (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Trong ngôi nhà lá xập xệ, chiếc khung cửi là tài sản có giá trị nhất của gia đình em. Cha em, ông Lương Văn Lăm quanh năm bệnh tật, cuộc sống duy trì bằng những liều thuốc tây; gánh nặng lo toan gia đình dồn lên đôi vai còm cõi của người mẹ, bà Lê Thị . Dẫu cuộc sống gia đình bữa no, bữa đói, nhưng thương con học giỏi, bà vẫn tảo tần sớm hôm để ước mơ đến trường của con không bị dang dở. Chẳng phụ công người mẹ, Lương Văn Chung có thành tích học tập xuất sắc và thi đỗ vào Trường THPT Mường Quạ.
Chung càng học lên cao, khó khăn càng chồng chất đối với kinh tế gia đình. Có những thời điểm, những tưởng Chung phải dở dang sự nghiệp đèn sách. Rồi, bỗng niềm vui bất ngờ đến với em và gia đình. Tiếp sức hành trình đến trường của Chung là cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Con Cuông. Với số tiền 6,9 triệu đồng mà cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Con Cuông trích từ phong trào “Tiết kiệm bản thân, để giành người khó” sẽ chu cấp cho Chung trong suốt 3 năm học THPT.
![]() |
| Tặng học quà học sinh dân tộc thiểu số ở Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Con Cuông. |
Hoàn cảnh của em Vi Thị Diệp, lớp 10D2, Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Con Cuông cũng hết sức đáng thương. Bố mẹ bỏ nhau, Diệp ở với ông bà ngoại đã cao tuổi. Hằng tháng, việc học hành của Diệp tiêu tốn của ông bà ngoại khoảng 300.000 đồng. Vì thế, dẫu tuổi cao, sức yếu, nhưng ông bà (ở bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) hằng ngày vẫn phải lao động vất vả, gắng sức để cháu gái toại nguyện ước mơ được làm cô giáo. Không phụ lòng của ông bà, Vi Thị Diệp luôn cố gắng phấn đấu và dành thành tích cao trong học tập. Và cũng giống như Lương Văn Chung, để tiếp sức cho ước mơ của Diệp, Ban CHQS huyện Con Cuông quyết định tặng em số tiền 6,9 triệu đồng trợ giúp trong 3 năm học THPT.
Không chỉ có Lương Văn Chung, Vi Thị Diệp, năm học này, các cháu Lô Văn Giáp, Lê Thị Tâm - những học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Con Cuông cũng nhận được số tiền hỗ trợ của Ban CHQS huyện. Thầy giáo Lê Đăng Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Con Cuông cho biết: “Việc làm ý nghĩa của cơ quan Ban CHQS huyện không chỉ giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường”.
Qua tìm hiểu tôi được biết, toàn bộ số tiền 27,6 triệu đồng trao hỗ trợ 4 học sinh dân tộc thiểu số (mỗi suất 6,9 triệu đồng) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập là số tiền tiết kiệm chi tiêu hằng ngày của cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện Con Cuông. Sau một thời gian phát động thực hành tiết kiệm, cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện đã tích cực hưởng ứng, tạo thành ý thức tiết kiệm tự giác hằng ngày. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Hà, Chính trị viên Ban CHQS huyện Con Cuông thì, mỗi tháng anh em trong đơn vị tiết kiệm từ chi tiêu được khoảng 1,6 - 1,7 triệu đồng. Đơn vị đã thành lập tổ theo dõi quỹ tiết kiệm. Tổ này với 5 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm và theo dõi, quản lý, tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa, hiệu quả.
Tôi xin mượn lời của đồng chí Vi Văn Giáp, Bí thư Huyện ủy Con Cuông để kết thúc bài viết này: “Đây là những việc làm thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy, Ban CHQS huyện. Việc làm của cán bộ, đảng viên cơ quan quân sự huyện tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với các đảng bộ, chi bộ và nhân dân trên địa bàn”.
Bài và ảnh: Đức Dục
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận