Thứ Tư, 23/05/2007, 11:28

    Tìm đội hình đi SEA Games 24

    Lần thứ 4, giải bóng chuyền nữ quốc tế mang tên VTV Cup 2007 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả tích cực cho thể thao và bóng chuyền Việt Nam...

    No image available
    Bùi Thị Huệ (áo trắng), cầu thủ xuất sắc của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tại VTV Cup 2007. Ảnh Xuân Cường
    Lần thứ 4, giải bóng chuyền nữ quốc tế mang tên VTV Cup 2007 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả tích cực cho thể thao và bóng chuyền Việt Nam, đồng thời đặt ra những suy nghĩ cho giới quan chức bóng chuyền từ nay đến SEA Games 24.

    Diễn biến chủ yếu

    Ban tổ chức giải đã cố gắng mời được các CLB bóng chuyền đến tham dự giải, với một tính chất là tạo điều kiện cọ xát cho bóng chuyền Việt , nhất là cho tuyển quốc gia sắp dự SEA Games 24 vào cuối năm với mục tiêu giữ cho được tấm HCB đã có từ 3 năm nay.

    Trong hoàn cảnh 2 đội chủ nhà đều thiếu hụt lực lượng: đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vắng 4 trụ cột Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đặng Thị Hồng, Đỗ Thị Minh và Bình Điền Long An (BĐLA) vắng cặp Ngọc Hoa, Diệu Châu lên đội tuyển, nên BĐLA không đạt hiệu quả cao và bị loại, còn ĐTVN đã toàn thắng ở vòng ngoài, thắng luôn trận bán kết trước Ca-dắc-xtan để tham dự trận cuối cùng với CLB đến từ một trường đại học ở Mỹ-CLB St.John’s.

    Trận chung kết diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn. Và Bùi Thị Huệ, Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa là những người có công lớn của ĐTVN khi cùng đồng đội đem chiếc HCV về cho những người hâm mộ. Rất đáng khen cho những cô gái bóng chuyền Việt .

    Nỗi lo đẳng cấp

    Giải VTV Cup 2007 khá sôi nổi, rất đáng khen về mặt tổ chức, vậy mà những người xem đều nhận ra sự thiếu hụt về chiến thuật của ĐTVN. Người sành điệu hiểu rõ nguyên nhân của sự thiếu hụt ấy, không gì khác, là vắng mặt tay chuyền hai Đặng Thị Hồng. Cô gái Hà Nội ấy năm nay tròn 30 tuổi và khi sân chơi nói trên diễn ra, là lúc tay chuyền hai xuất sắc nhất Việt Nam trong 5-6 năm trở lại đây đang tràn trề hạnh phúc trong ngày lên xe hoa.

    Vắng Đặng Thị Hồng, những miếng đánh chiến thuật của ĐTVN lập tức kém sắc sảo, những bước di chuyển chéo sân vẫn thấy ở các cầu thủ Việt khi họ còn đó đủ cả những Kim Huệ, Nguyễn Thị Minh, kể cả chủ công Phạm Thị Yến, hôm nay đã trở nên đơn sơ hơn nhiều. Tay chuyền hai thế chỗ Hồng, là Hà Thị Hoa của Ngân hàng Công thương, dù là tay chuyền hai biết chơi bóng ở đỉnh cao, tuy nhiên, chị lại hạn chế về khả năng nhảy chuyền, điều mà trên thế giới đã trở nên yêu cầu cốt tử, mang tính bắt buộc nếu muốn tạo dựng cho một đội tuyển cái gọi là đẳng cấp. Do vậy, dù ĐTVN vẫn chơi rất tích cực, nhưng công bằng mà nói, họ vẫn còn có khoảng cách so với yêu cầu của những tuyển thủ quốc gia, nhất là của đội bóng đã 3 lần giành danh hiệu á quân SEA Games. Chưa hết.

    So với VTV Cup 2006, giải năm nay chưa thể so sánh bằng, bởi tuy đông đủ hơn về các CLB tham dự giải, nhưng đẳng cấp lại thua xa. Chẳng hạn đội nữ Nhật Bản hôm nay chỉ ở hạng Nhì và họ cũng xếp hạng trung bình, chẳng như mùa trước Nhậât Bản đưa một đội hạng Nhất qua Việt Nam thi đấu. Tương tự, những Thái Lan, Ca-dắc-xtan, Mi-an-ma đều ở trình độ thấp và thật sự chưa xứng tầm về đẳng cấp. Các cầu thủ đến từ Trung Quốc thực chất chỉ là những sinh viên trường Đại học Tài chính, đội Thái Lan chỉ một tay đánh đang có triển vọng được gọi vào đội tuyển trẻ...

    Ai sẽ đến Băng-cốc trong đội hình chính thức?

    Tại SEA Games 23, ĐTVN đã thi đấu khá ổn định theo sơ đồ 1-5 với 2 mũi chủ công Phạm Thị Yến-Đinh Diệu Châu, 2 mũi phụ công xuất sắc Ngọc Hoa-Kim Huệ và phụ chủ công Trần Hiền, cùng tay chuyền hai Đặng Thị Hồng. Năm nay, tình hình lại xuất hiện những yếu tố khác và chưa ai biết đến giờ phút cuối, các cầu thủ đang chấn thương như Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Minh, kể cả Đặng Thị Hồng, liệu có thể trở lại sân bãi hay không. Trong khi ấy, giải VTV Cup vừa qua đã có sự xuất hiện của một số gương mặt trẻ, cần được đặt lên bàn cân của các nhà tuyển trạch.

    Đó là chủ công Bùi Thị Huệ, chắc chắn sẽ đủ tiêu chuẩn trở lại ở đội hình chính thức, đứng đối cầu với Phạm Thị Yến, nếu Yến kịp hồi phục chấn thương. Chủ công thứ 3 của đội, chính là Lê Thị Mười. Hai mũi phụ công cần thiết, là Ngọc Hoa và Kim Huệ, nếu Huệ chưa kịp bình phục, liệu ai sẽ thay? Chúng tôi cho rằng, Nguyễn Thị Minh sẽ thay thế vị trí này, còn tay đánh trẻ Thu Trang quá non nên chưa sao đạt yêu cầu. Vấn đề chỉ còn là tay chuyền hai. Tân binh Hà Thị Hoa đã chơi rất tiến bộ và có thể đạt đến 7/10 so với liền chị, chỉ một lý do, cô gái này không nhảy chuyền để tạo ra yếu tố bất ngờ và nhanh như Đặng Thị Hồng. Tuy nhiên, nếu Hồng vắng mặt sau lễ vu quy, Hà Thị Hoa sẽ là sự lựa chọn xứng đáng và từ nay đến cuối năm, chị còn điều kiện để rèn luyện thêm. Vị trí li-be-rô của đội, không ai khác, vẫn là Vũ Thị Liễu.

    Nguyễn Lưu

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...