Đến bây giờ khi mà mọi chuyện đã cơ bản rõ ràng, giá gạo dần trở lại bình thường, mọi người càng thấy rõ tác hại của tin đồn thất thiệt. Phải nói các “hãng tin vỉa hè” chỉ bằng phương pháp rỉ tai nhau, một đồn mười, mười đồn một trăm mà khiến nhiều người tưởng chừng nạn đói đang đến gần...
Đến bây giờ khi mà mọi chuyện đã cơ bản rõ ràng, giá gạo dần trở lại bình thường, mọi người càng thấy rõ tác hại của tin đồn thất thiệt. Phải nói các “hãng tin vỉa hè” chỉ bằng phương pháp rỉ tai nhau, một đồn mười, mười đồn một trăm mà khiến nhiều người tưởng chừng nạn đói đang đến gần. Chỉ nghe tin đồn mà người ta tin rằng thiếu gạo và đổ xô đi mua để tích trữ, phần nào đã gây xáo động đến đời sống của người dân mà thiệt thòi trước hết thuộc về những người nghèo.
Nhưng - cái gì cũng có chữ “nhưng” này - giá như công tác thông tin tuyên truyền của ta nhạy bén hơn, kịp thời hơn thì chắc chắn sẽ hạn chế được rất nhiều những tác hại đó. Thiết nghĩ, ngay khi giá gạo đang lên cơn sốt thì qua các phương tiện thông tin đại chúng, những người có trách nhiệm ở các địa phương, doanh nghiệp cung ứng gạo khẳng định rõ thực trạng tình hình, cùng biện pháp ổn định lại cung cầu từng nơi sẽ là liều thuốc cắt cơn sốt kịp thời. Nhân đây cũng cần nói thêm đến công tác truyền thông ở cấp xã, phường. Giá như vào thời điểm dư luận xôn xao chuyện gạo tăng giá, người dân từng xã, phường lập tức được nghe những thông báo của lãnh đạo địa phương cùng những lời khuyên kịp thời, chắc chắn người dân sẽ cảm thấy an lòng hơn mà không đổ xô đi mua gạo. Lâu nay đã có không ít ý kiến người dân than phiền về những chiếc loa phóng thanh ở khắp các xã, phường hoạt động kém hiệu quả thì nay khi có việc cần, hệ thống này đáng lẽ phải được phát huy.
Lãnh đạo địa phương các cấp cũng như các ngành có liên quan cần rút ra bài học về công tác thông tin, tuyên truyền. Các phương tiện truyền thông cần nhanh nhạy, kịp thời hơn nữa, vạch trần tin đồn không có cơ sở, trấn an dư luận.
Có lẽ đó không chỉ là bài học của riêng cơn sốt gạo vừa qua.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận