Sáng ngày 6-12, trở lại xã Phú Thạnh, chúng tôi gặp một số cán bộ, chiến sĩ của Phòng Tham mưu, Bộ CHQS Tiền Giang và một số dân quân cơ động của xã đang giúp gia đình anh Lê Văn Tốt ở ấp Cả Thu 1 sửa chữa lại nhà...
Sáng ngày 6-12, trở lại xã Phú Thạnh, chúng tôi gặp một số cán bộ, chiến sĩ của Phòng Tham mưu, Bộ CHQS Tiền Giang và một số dân quân cơ động của xã đang giúp gia đình anh Lê Văn Tốt ở ấp Cả Thu 1 sửa chữa lại nhà. Dù còn mệt mỏi, mất ngủ trong quá trình giúp dân di dời, sơ tán, ấy thế mà các chiến sĩ như Mai Văn Chiến, Lê Văn Ân, Huỳnh Văn Một vẫn vác cây, gánh lá băng băng. Binh nhất Huỳnh Văn Một mặt mũi đen nhẻm vì bùn đất vừa vác cây cột lớn trên vai vừa nói với chúng tôi: “Khi bão vào, nhà em ở Tân Thạnh cũng bị ảnh hưởng. Em gọi điện về thì nghe ba bảo, gia đình tự lo được, con cứ yên tâm ở đơn vị giúp bà con…”. Đội công tác của Phòng Tham mưu đã dọn dẹp, cắt 137 cây đổ, giải phóng 17km đường giao thông trên lộ 877. Trong đội công tác, chúng tôi được biết, nhà của nhiều anh em dân quân cũng trong tình trạng bị sập, phải làm lại từ đầu, nhưng họ vẫn có mặt với suy nghĩ: giúp các gia đình khó khăn trước.
Tại khu đất của thương binh hạng 2/4 Trần Việt Sử ở ấp Bà Lắn, chúng tôi gặp tổ công tác của Phòng chính trị Bộ CHQS tỉnh đang giúp anh Sử dựng lại nhà. Anh Sử bị thương năm 1986, khi đang cùng đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế. Chỉ trong một buổi sáng với sự góp sức của LLVT Tiền Giang, ngôi nhà của anh Sử đã xong phần mái. Gặp chúng tôi, anh Sử nghẹn ngào: “Mỗi lúc khó khăn tôi lại càng thấy rõ những tấm lòng chân tình của đồng đội…” .
Ở Trường tiểu học xã Phú Thạnh quang cảnh cũng khá nhộn nhịp. Bóng các chiến sĩ đi lại như con thoi giữa những đống đổ nát ngổn ngang. Khi mặt trời xuống thì sân trường đã quang đãng hẳn. Những cây cối, gạch ngói vỡ đã được thu dọn gọn gàng. Nhìn quang cảnh đó tôi nhận ra cuộc sống bình yên đang trở lại…
VĂN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận