Thứ Sáu, 27/08/2010, 22:45

    Tình cảm không thể phai

    QĐND - Chiều 27-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam có cuộc gặp gỡ tràn đầy tình cảm với Đoàn đại biểu cựu chiến binh Xô-viết đang ở thăm nước ta...

    QĐND - Chiều 27-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam có cuộc gặp gỡ tràn đầy tình cảm với  Đoàn đại biểu cựu chiến binh Xô-viết  đang ở thăm nước ta. “Riêng hai tiếng Việt Nam đã nói lên rất nhiều điều. Mặc dù từ Việt Nam rất ngắn nhưng nội hàm cực kỳ phong phú và vĩ đại về cả chính trị, văn hóa, quân sự…”, cựu chiến binh Can-xtan-tin Pa-dơ-ni-a-cu (Kanstantin Pazniakou) xúc động phát biểu.

    No image available

    Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh Xô-viết

     

    Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, 29 cựu chiến binh Nga, U-crai-na và Bê-la-rút đã sang thăm Việt Nam đúng vào dịp đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Dù thời gian trôi qua đã khá lâu và các cựu chiến binh Xô-viết tóc đã bạc trắng, da đã đồi mồi, song ai cũng nhớ như in những ngày tháng  kề vai sát cánh với quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Đó là những năm tháng gian khổ nhưng rất hào hùng, oanh liệt. “Việt Nam là tấm gương cho các dân tộc khác về khát vọng hòa bình, độc lập cũng như chủ nghĩa anh hùng. Chúng tôi vô cùng sung sướng đã góp phần nhỏ bé để giúp Việt Nam làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do”, cựu chiến binh Can-xtan-tin Pa-dơ-ni-a-cu nói. Trong khi đó, cựu chiến binh Vích-to Da-kít-kin (Viktor Zakidkin) khẳng định, ông đến Việt Nam như thấy được “trở về nhà”.

    Các cựu chiến binh Xô-viết cũng bày tỏ sự khâm phục đối với sự vươn lên kỳ diệu của Việt Nam sau chiến tranh. Tận mắt chứng kiến những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam, các cựu chiến binh Xô-viết tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.        

    Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm Việt Nam và nhấn mạnh trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ chí tình của nhiều bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Liên Xô trước đây, trong đó có Nga, Bê-la-rút, U-crai-na ngày nay, đã giúp đỡ vô tư, chí tình vật chất, vũ khí trang bị và cử hàng nghìn chuyên gia, cố vấn quân sự sang giúp đỡ Việt Nam. Chính sự giúp đỡ đó đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. “Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao công lao đóng góp sức lực, xương máu của các cựu chiến binh Xô-viết trước đây. Chiến công, thành tích đó hiện vẫn còn vang mãi trong tâm trí nhân dân Việt Nam”, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên khẳng định.

    Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên cũng bày tỏ sự tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước  Nga, U-crai-na và Bê-la-rút ngày càng phát triển.

    Các cựu chiến binh Xô-viết cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã dành thời gian đón tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn, mong muốn thời gian tới quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội các nước Nga, U-crai-na và Bê-la-rút tiếp tục được củng cố và vươn lên tầm cao mới. Những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm lúc chia tay giữa những người bạn Xô-viết và Việt Nam như một lần nữa khẳng định tình cảm chân thành này là không thể phai.

    Bài và ảnh: Việt Bách
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...