Thứ Sáu, 07/05/2010, 21:57

    Tình nguyện cùng “lính kho”

    Đến hẹn lại lên, mỗi tháng một lần vào ngày nghỉ cuối tuần những người “lính kho” lại đi tình nguyện. Hôm chúng tôi đến đúng vào ngày đoàn viên Đoàn cơ sở Kho K28, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) và các bạn đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa về giúp dân tại hai xã Nhữ Hán, Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)...

    Đến hẹn lại lên, mỗi tháng một lần vào ngày nghỉ cuối tuần những người “lính kho” lại đi tình nguyện. Hôm chúng tôi đến đúng vào ngày đoàn viên Đoàn cơ sở Kho K28, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) và các bạn đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa về giúp dân tại hai xã Nhữ Hán, Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

    Mặt trời chưa nhô lên khỏi đỉnh núi Dùm mà trên khắp các ngả đường các bạn trẻ đã khẩn trương, miệt mài giúp dân. Họ chia ra nhiều bộ phận, băng rôn, khẩu hiệu, dụng cụ lao động và cả lương thực, thực phẩm đã được các chi đoàn chuẩn bị từ sáng sớm.  Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhữ Hán, Thiếu úy Nguyễn Văn Năm, Chi đoàn cơ quan kho vừa lau các bia mộ bằng chậu nước lá thơm vừa khoe với tôi: "Từ chiều hôm trước chúng em đã đi lấy lá quế để đun nước đóng  sẵn vào can".

    Ở thôn Gò Chè, các bạn đoàn viên Chi đoàn Bốc xếp, Liên chi đoàn T14 cùng chi đoàn thôn giúp nhà bà Lăng Thị Vị, gia đình chính sách của xã Nhữ Hán. Quần xắn cao, lưng áo ai cũng ướt sũng mồ hôi, mà lời ca tiếng hát, những câu chuyện vui dường như không có hồi kết,  làm cho không khí vừa vui nhộn, vừa ấm cúng. Binh nhì Nguyễn Văn Sơn thổ lộ với tôi: "Tuần trước em phải nhờ các chú ở cơ quan dạy cho cách lợp lá cọ ngửa tay mất mấy buổi nên hôm nay mới “oai” được với các bạn gái đơn vị kết nghĩa”. Còn bạn Lâm Văn Bách chi đoàn thôn Gò Chè là người tung lá cọ cho Sơn lợp thì tấm tắc khen: “Các anh bộ đội giỏi thật, việc gì cũng biết làm”.

    No image available

    Đoàn viên Kho K28 và đơn vị kết nghĩa giúp dân xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) gặt lúa.

    Tại thôn Cam Lâm, xã Nhữ Hán các bạn đoàn viên Chi đoàn Vệ binh cùng chi đoàn thôn đang khẩn trương nạo vét đoạn mương nội đồng. Mỗi nhóm một việc, bộ phận vét bùn, bộ phận đào sâu thêm, bộ phận be bờ, nhóm phát cỏ, dọn vệ sinh... tất cả làm việc nhịp nhàng như một ê-kíp đã được hợp luyện kỹ. Thiếu úy Phùng Xuân Huy được chi đoàn phân công làm công tác giám sát, cẩn thận đo chiều rộng, độ sâu từng đoạn mương, anh vui vẻ cho biết: “Đoàn viên hai chi đoàn làm đến đâu chắc chắn đến đó, nên mương nạo vét như vừa được đào mới”. Nhìn dòng nước chảy về, ông Trần Thanh Minh người dân ở thôn Cam Lâm không giấu được vui mừng: “Thật tuyệt quá, thôn mình rồi đây sẽ không còn thiếu nước canh tác, công đầu được ghi cho bộ đội đơn vị K28 đấy”. 

    Cùng thời điểm này tại các thôn của xã Nhữ Hán, Mỹ Bằng không khí làm việc của các bạn đoàn viên thanh niên hai đơn vị cũng đang sôi nổi, hào hứng như ở thôn Gò Chè, thôn Cam Lâm.  Buổi trưa lán dã ngoại được dựng lên. Cơm nắm, muối vừng mang theo được bày ra. Họ vừa ăn vừa trao đổi công việc buổi chiều. Một trong những công việc đoàn viên thanh niên Chi đoàn Kho K28 xung phong là cắt tóc cho trẻ em trong xã...

    Chúng tôi được biết, để thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện, ngay từ đầu năm các cơ sở đoàn của Kho K28 đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn đơn vị kết nghĩa trao đổi lên kế hoạch công việc sẽ làm trong từng tháng, từ đó xác định chỉ tiêu của từng đợt lao động. Trước khi đi giúp dân các chi đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích, đề ra chỉ tiêu cụ thể. Kết quả lao động tình nguyện được các chi đoàn xác định là một tiêu chí để đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên, tổ chức đoàn và bình xét thi đua hằng năm nên hiệu quả công việc luôn đảm bảo tốt.

    Qua một ngày lao động tình nguyện tuổi trẻ Kho K28 đã cùng ĐVTN đơn vị kết nghĩa giúp đỡ người dân xã Mỹ Bằng, Nhữ Hán, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) gần 500 công lao động, tu sửa hai nghĩa trang liệt sĩ, 12 km đường liên thôn, nạo vét 5 km kênh mương nội đồng; giúp đỡ 8 gia đình chính sách, 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn làm được hai héc-ta cỏ sắn, 1,5 ha cỏ lúa, một héc-ta cỏ chè, lợp lại 9 mái nhà, mái bếp, 5 mái chuồng lợn, chuồng trâu…

    Hành quân về đơn vị trời đã nhá nhem tối, vậy mà không ai cảm thấy mệt nhọc. Tôi biết họ đang rất vui vì qua phong trào tình nguyện đã giúp đỡ người dân nơi đây vơi đi phần nào những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống. Ông Âu Thanh Vệ, Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Hán đã khẳng định: “Tuổi trẻ Kho K28 không ngại khó, ngại khổ, họ giúp dân bằng trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ”.

    Bài và ảnh: Mè Quang Thắng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...