QĐND - Nghe tên “Đội tình nguyện 360o” (Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên), chúng tôi lấy làm tò mò. Tìm gặp các thành viên của đội, chúng tôi được giải đáp: Tên gọi ấy xuất phát từ phương châm hoạt động của đội, nghĩa là tình nguyện bằng cả tấm lòng và tình nguyện vô điều kiện...
QĐND - Nghe tên “Đội tình nguyện 360o” (Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên), chúng tôi lấy làm tò mò. Tìm gặp các thành viên của đội, chúng tôi được giải đáp: Tên gọi ấy xuất phát từ phương châm hoạt động của đội, nghĩa là tình nguyện bằng cả tấm lòng và tình nguyện vô điều kiện.
Hoạt động chính của đội là phát cháo miễn phí giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, vào sáng chủ nhật hằng tuần. Mỗi lần, đội phát khoảng 300 suất cháo dinh dưỡng. Hoạt động này được duy trì liên tục hơn 3 năm qua, với kinh phí mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Để có được nguồn kinh phí tổ chức hoạt động, đội đi vận động từ nhiều nhà tài trợ, từ tiền đóng góp trong buổi chào cờ hằng tháng của giảng viên và sinh viên trong trường. Ngoài việc vận động kinh phí, công sức bỏ ra của các tình nguyện viên cũng không nhỏ. Để có thể phát 300 suất cháo vào sáng chủ nhật, các tình nguyện viên phải chuẩn bị nguyên vật liệu từ tối thứ bảy và thức dậy vào 2 giờ sáng chủ nhật để nấu cháo, bảo đảm 5 giờ 30 phút là có thể phát cháo cho bệnh nhân. Hơn 3 năm qua, dù trời nắng hay mưa thì những bát cháo thơm ngon, ấm áp, tràn đầy yêu thương vẫn đến tận tay những bệnh nhân nghèo.
|
Đội tình nguyện 360o phát cháo giúp người nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. |
Bạn Đậu Văn Thống, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên, Đội trưởng Đội tình nguyện 360o chia sẻ: “Những ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân là niềm động viên, là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Có những lúc thời tiết không thuận lợi, hay bận rộn trong mùa thi, tưởng như rất khó để tổ chức hoạt động, nhưng nghĩ đến những bệnh nhân nghèo, có lẽ sáng chủ nhật nào họ cũng chờ đợi, mong ngóng thùng cháo thân quen là chúng tôi quên hết những trở ngại. Một bát cháo tuy không có giá trị nhiều về mặt vật chất nhưng là tấm lòng, là tình cảm yêu thương, chia sẻ của chúng tôi đến các bệnh nhân nghèo, mong họ vơi bớt phần nào nỗi đau và mau lành bệnh”.
Ông Nguyễn Khiêm, (ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu), điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhận xét: “Các cháu trong Đội tình nguyện 360o đã làm được một việc rất ý nghĩa. Việc làm của các cháu khiến tôi thật sự xúc động”. Còn các y sĩ, bác sĩ ở bệnh viện thì cho biết, sau khi Đội tình nguyện 360o đặt vấn đề phát cháo miễn phí giúp bệnh nhân nghèo, mọi người ủng hộ ngay. Địa điểm chọn phát cháo là trước cửa bếp ăn từ thiện nên công việc tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết thêm, định kỳ 2 lần/năm, đội còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên tổ chức các chương trình: “Tiệc sáng tự chọn-nồng ấm yêu thương”, “Bữa trưa nghĩa tình”… Mỗi lần tổ chức, cung cấp hơn 600 suất ăn tự chọn, miễn phí giúp bệnh nhân nghèo.
Bài và ảnh: THU HÀ – TRUNG HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận