QĐND - Bịn rịn, lưu luyến, đậm tình quân, dân, đó là cảm nhận của chúng tôi khi chứng kiến cảnh chia tay giữa cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị LLVT Quân khu 9 với nhân dân vùng lũ An Giang những ngày đầu tháng 10 vừa qua. Hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ ngày đêm dầm mình trong lũ cứu đê, cứu lúa đã lưu lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân...
QĐND - Bịn rịn, lưu luyến, đậm tình quân, dân, đó là cảm nhận của chúng tôi khi chứng kiến cảnh chia tay giữa cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị LLVT Quân khu 9 với nhân dân vùng lũ An Giang những ngày đầu tháng 10 vừa qua. Hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ ngày đêm dầm mình trong lũ cứu đê, cứu lúa đã lưu lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.
Ô Long Vĩ, vùng trung tâm lũ của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, sau nhiều ngày chìm trong mưa lũ, sáng ngày 4-10, trời bỗng trở nên quang tạnh và tươi sáng hơn. Bên bờ Kênh 7, in rõ đội hình chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn U Minh, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tập trung nghe chỉ huy Trung đoàn đánh giá kết quả sơ bộ, tuyên bố kết thúc đợt dã ngoại giúp dân chống lũ tại đây và hạ lệnh hành quân bằng xuồng trở về đơn vị.
![]() |
|
Nhân dân xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang tặng quà bộ đội trước lúc chia tay |
Trước đó vài giờ, từ cán bộ đến chiến sĩ trong tiểu đoàn đều có khoảng thời gian ngắn để chia tay người quen, nhất là những hộ dân đã giúp đỡ bộ đội trong những ngày dã ngoại. Những hình ảnh tràn đầy cảm xúc cứ ngỡ không thể đẹp hơn bỗng nhiên hiển hiện trong mắt của Bộ đội Cụ Hồ và đông đảo bà con bên bờ kênh này. Cả đoạn bờ kênh dài chừng hơn ba cây số với hơn trăm ngôi nhà đều có bóng dáng bộ đội và người dân bịn rịn, luyến lưu nói lời tạm biệt.
Ngay từ sáng sớm, vợ chồng ông Trần Văn Thuận cứ hết ra lại vào khi nghe tin chỉ còn hơn nửa giờ nữa là bộ đội xuống xuồng. Ông Thuận nói như ra lệnh cho vợ:
- Chặt hết bó mía ra từng khúc tặng bộ đội lẹ lên! Bà chậm thế, mấy đứa nó lên xuồng đi hết bây giờ!
Bà Thuận càng quýnh lên, lúng ta lúng túng, nhưng rồi vẫn kịp chặt những cây mía thành khúc mang ra tận bờ sông cho bộ đội trước khi chia tay. Ông Thuận nói:
- Nhà tui không rộng lắm, nhưng thấy mấy đứa mắc võng nằm ngoài sân tôi nói với vợ dứt khoát phải nhường chỗ cho bộ đội. Vậy là tui với bà xã vô tuốt trong bếp lót bộ ván nằm, dành toàn bộ gian ngoài cho gần chục chú nằm nghỉ. Mà tui nói thiệt, thấy mấy chú em có nghỉ ngơi gì nhiều đâu, suốt ngày vật lộn với nước lũ, đêm về mệt, ăn xong là ngả ra ngủ liền, chẳng ngại nhà chật gì hết!
Tiếng còi trực ban vang lên, đến giờ hành quân, hàng trăm chiếc xuồng đã cập bến mà bộ đội vẫn không thể đi được. Bến xuống nào cũng có các mẹ, các chị, thậm chí các cụ già tóc bạc phơ cùng các em nhỏ ra tận bờ sông để chia tay. Bà Út Nhọn, đã hơn 70 tuổi, hôm trước dành cả ngôi nhà ván gỗ, lợp tôn cho bộ đội làm nơi sinh hoạt, giao ban. Bà Ba Tẳng, bà Út Diệu v.v.. không chỉ sẵn lòng cho bộ đội vào nhà ở mà còn vận động người dân trong xã mua gạo nấu cơm, mua nếp gói bánh cho bộ đội ăn thêm vào những ngày cao điểm chống chọi với "giặc lũ".
Ông Vương Bình Thạnh – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh An Giang lúc cao điểm đã có hơn 4.500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 phối hợp với hơn 20 nghìn lượt cán bộ, đoàn thể địa phương chung lưng ngăn lũ, bảo vệ an toàn hơn 56 ngàn héc-ta hoa màu và lúa vụ thu đông. Họ đều đã trải qua những giờ phút căng thẳng trực diện với lũ dữ để bảo vệ hơn 250km tổng chiều dài các tuyến đê xung yếu tại các địa bàn trọng điểm. Rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã bất chấp hiểm nguy trước sóng to, lũ lớn, suốt đêm ngâm mình trong mưa bão để đóng cừ, khiêng cắt hàng tấn lưới sắt, vận chuyển đất đá, gia cố bờ bao, bảo vệ cống đập không bị lũ gây sạt lở.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn U Minh, Sư đoàn 330 hành quân trở lại đơn vị sau những ngày chống lũ giúp dân |
Linh mục Nguyễn Văn Mễn, Cha xứ Nhà thờ Năng Gù, xã An Hòa, huyện Châu Thành dẫn đầu đoàn đại diện bà con giáo dân địa phương ra tận đồng lũ, đến nơi bộ đội đang lao động giúp dân ngăn lũ để nói lời cảm ơn và tặng nước ngọt để bộ đội uống lấy sức. Linh mục Mễn nói trong khi tay vẫn nắm chặt bàn tay còn lạnh cóng của một cán bộ chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) đang chỉ đạo công việc tại đây:
- Mấy em, mấy cháu tốt quá. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ. Nếu không có bộ đội về cứu đê kịp thời chắc là năm nay nhiều người trong họ đạo chúng tôi phải vất vả vì thiếu ăn. Ơn nghĩa này thật vô cùng sâu đậm. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm!
Khi chúng tôi kết thúc bài viết này thì đỉnh lũ đã qua, mức độ gây thiệt hại đã giảm và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 trở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng những thành quả và những chiến công vừa rồi của các anh gắn liền với hình ảnh thấm đẫm nghĩa tình đoàn kết quân dân trong những ngày chung lưng chống lũ vẫn còn đọng mãi trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang.
Bài và ảnh: Văn Tranh - Đăng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận