Thứ Tư, 09/11/2011, 17:02

    Tình quân dân trên miền quan họ

    QĐND Online – Đã hơn một tháng kể từ khi đơn vị cơ động về xây dựng trận địa mới, hôm nay Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236 ( Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không –Không quân) lại có một ngày “vui như hội”. Mới sáng dậy, cánh lính trẻ đã kháo nhau: Hôm nay đơn vị mình tổ chức lễ kết nghĩa đấy các cậu ạ… "...

    QĐND Online – Đã hơn một tháng kể từ khi đơn vị cơ động về xây dựng trận địa mới, hôm nay Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236 ( Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không –Không quân) lại có một ngày “vui như hội”. Mới sáng dậy, cánh lính trẻ đã kháo nhau: Hôm nay đơn vị mình tổ chức lễ kết nghĩa đấy các cậu ạ… Nghe Chính trị viên tiểu đoàn nói, Liên chi đoàn mình kết nghĩa với Đoàn trường THCS cơ sở và Đoàn xã, nơi đơn vị đóng quân.

    Sau giờ thể dục buổi sáng, mọi người hăm hở ai vào viêc ấy. Nhóm cắm hồng kỳ; nhóm cắm cờ chuối, trang trí cổng doanh trại; mấy chàng khéo tay thì trang trí ma-két, khẩu hiệu, cắm hoa, kê lại bàn ghế hội trường. Ai cũng muốn đơn vị mình hôm nay thật đẹp…

    No image available

    Cán bộ, đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 62 cùng lực lượng kết nghĩa trồng mới cây xanh

    Buổi lễ kết nghĩa diễn rất trang trọng song cũng ấm nồng tình cảm. Sau phần phát biểu của đại diện cấp ủy, chỉ huy đơn vị, Đảng ủy, chính quyền địa phương và đại diện Ban giám hiệu trường THCS xã, đại diện 3 tổ chức đoàn ký văn bản kết nghĩa hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”  mang đậm chất quan họ, khiến cả hội trường lúc trầm xuống để thưởng thức sự ngọt ngào, khi lại rộn lên những tràng pháo tay không ngớt để cổ vũ cho các giọng hát mượt mà, say đắm …

    Chiều mát, mọi người cùng nhau tham gia trồng cây phủ xanh trận địa. Xách nước tưới cho số cây xanh được các đoàn viên kết nghĩa mới trồng trên trận địa, Hạ sĩ Ngô Ích Vạn, đoàn viên của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 62 vui vẻ tâm sự: Hơn một tháng về  trận địa mới, đơn vị phải tập trung củng cố doanh trại, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt nên hoạt động kết nghĩa tạm thời bị gián đoạn cho tới hôm nay. Thành thật mà nói, buổi lễ kết nghĩa đã đem lại cho cánh lính trẻ chúng tôi một bầu không khí thật vui!

    Đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã hóm hỉnh: Địa phương vốn có công tác đoàn và phong trào thanh niên tương đối tốt, nhưng lâu nay chúng tôi vẫn thấy như thiếu thiếu một cái gì. Và “cái gì” đó hôm nay mới được giải mã, đó chính là hoạt động kết nghĩa. Sau buổi kết nghĩa hôm nay, Đảng ủy, chính quyền địa phương và chỉ huy đơn vị sẽ quan tâm giúp đỡ để hai tổ chức đoàn thực sự trở thành lực lượng xung kích trong mọi hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương và trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

    Cô giáo Nguyễn Thị Lệ, Bí thư Đoàn trường THCS xã xúc động chia sẻ: Từ nay trong các giờ học lịch sử, các em học sinh của trường đã có thêm hình ảnh sống động về anh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú.

    Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 62 khi trời đã xế chiều, không khí buổi kết nghĩa cùng những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào như vẫn theo mãi chúng tôi. Từ buổi kết nghĩa hôm nay, trên miền quan họ không chỉ có thêm một trận địa canh trời mà còn có một “trận địa lòng dân” bền chặt và gắn bó.

    Bài và ảnh: Hải Việt-Văn Thuần

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...