Liên tiếp trong mấy ngày qua, những cơn mưa đầu hạ đã làm ngập lụt hàng nghìn héc-ta lúa và cây trồng của nhân dân các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Chỉ riêng ở huyện Nho Quan (Ninh Bình), mưa lớn đã làm ngập úng hơn 1.800 héc-ta lúa, trong đó có 550 héc-ta có khả năng mất trắng...
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn H41 giúp nhân dân xã Quỳnh Lưu thu hoạch lúa chạy lũ. Ảnh: QUANG THÁI |
Hành quân trong mưa
Giữa lúc cả đơn vị đang tưng bừng khí thế thi đua “Một ngày làm nhiều việc tốt” để kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-đường Trường Sơn và 43 năm ngày truyền thống đơn vị (19-5-1966/19-5-2009) thì cán bộ, chiến sĩ Đoàn H41 nhận được tin mưa, lũ bất ngờ gây ngập hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu của dân. Cứu dân, giúp dân là mệnh lệnh. Nhận được tin chiều tối 13-5, công tác chuẩn bị được bộ đội tiến hành ngay trong đêm. Bất chấp mưa giông, 5 giờ sáng 14-5, cán bộ, chiến sĩ Đoàn H41 tập trung đầy đủ tại Sở chỉ huy Đoàn để tổ chức hành quân về các thôn Sòng Xanh, Đồi Khoai, Đồi Phương, thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan (Ninh Bình) – vùng trọng điểm bị ngập lụt để gặt lúa giúp đồng bào.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Quang Ngọc, Chính ủy Đoàn H41 cho biết: “Giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là một nhiệm vụ quan trọng, nên lãnh đạo, chỉ huy Đoàn H41 đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ, xác định quyết tâm. Đặc biệt chúng tôi đã bổ sung ngay nhiệm vụ giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ vào nội dung của đợt thi đua đột kích. Tinh thần hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ rất nhiệt tình. Nhiều đồng chí bơi chưa thạo, sức khỏe yếu do mới ốm dậy cũng xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ. Anh em tình nguyện vượt quá con số quy định, đơn vị phải chọn lựa những đồng chí có đủ các yếu tố cần thiết như: bơi lội thành thạo, khỏe mạnh, biết gặt hái...
Cũng bừng bừng khí thế như Đoàn H41, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Đơn vị xe tăng H02 (Binh đoàn Quyết Thắng) đã có cuộc hành quân trong mưa về xã Sơn Hà, huyện Nho Quan. Trò chuyện với Trung tá Trương Phạm Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Đơn vị H02 – người trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân, chúng tôi được biết, ngày 14-5, mưa dữ dội nhưng mới 6 giờ 30 phút, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ra đồng gặt lúa giúp dân. Tinh thần của anh em hệt như khí thế của thế hệ cha anh thuở nào ra trận.
Hy sinh vì đồng bào
Những cơn mưa cứ đổ dồn, đất trời như chìm đắm trong nước. Lượng mưa có nơi đo được ở Ninh Bình lên đến 500mm. Nước từ thượng nguồn rừng Quốc gia Cúc Phương đổ về chảy xiết, nhiều người dân đứng nhìn dòng nước cuộn chảy đục ngầu mà lo. Một giờ, hai giờ, rồi một ngày trôi qua nếu không kịp thời gặt, vớt hết số diện tích lúa của dân bị ngập chìm trong nước thì bà con sẽ bị mất trắng. Với khẩu hiệu “Tất cả vì hạt lúa của dân”; “Không để đồng bào đói khổ vì mất lúa gạo...”, ngày qua ngày, đêm nối đêm, cán bộ, chiến sĩ Đoàn H41 đã động viên nhau quyết tâm chiến thắng “giặc nước”, gặt vớt được nhiều lúa cho dân bao nhiêu thì càng vui và hạnh phúc bấy nhiêu.
Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 14 đến ngày 16-5) mặc dù trời mưa, đường sá, ruộng lúa đều ngập chìm trong nước, cán bộ, chiến sĩ Đoàn H41 không quản khó khăn, gian khổ đã tập trung gặt vớt giúp dân được hơn 25ha lúa bị ngập chìm trong nước sâu từ 1,3 đến 1,6m, có nơi lên đến 3m. Theo Chính ủy Lê Quang Ngọc, hoạt động trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm mặc dù đơn vị đã chú ý đề phòng nhưng vẫn có điều không may xảy ra. Trong khi cùng đồng đội vừa gặt vừa “cõng” lúa lên cho dân, Binh nhì Lê Duy Chiến đã dũng cảm hy sinh… Đại tá Hoàng Văn Lợi - Đoàn trưởng Đoàn H41 cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sáng 16-5, mực nước dâng cao rất nhanh, lại chảy xiết, sau khi cắt vớt và đẩy được 8 bè lúa vào bờ cho gia đình ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Đồi Khoai thì Lê Duy Chiến kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi. Mặc dù anh em đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đồng chí Chiến đã hy sinh, để lại trong lòng đồng đội và bà con địa phương những tình cảm và niềm tiếc thương sâu nặng.
Chiến sinh ngày 9-9-1990 quê ở khu phố 3 phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 2-2009.
Binh nhì Nguyễn Văn Dũng, chiến sĩ thuộc Đại đội 73, Phân đội 24 (Đoàn H41) cho biết: “Quân số đơn vị hầu hết là chiến sĩ mới điều về sau ba tháng huấn luyện. Nhiều anh em chưa quen với công việc gặt vớt lúa trong điều kiện mưa to, nước dâng cao và chảy xiết. Lúa bị ngập sâu phải ngụp lặn từng hơi để cắt vớt, thu được đến đâu lại vừa bơi vừa đẩy bè chở lúa vào bờ có nơi đến 50 – 60 mét… Nhưng hiểu được nhiệm vụ và đặc biệt là thương bà con bao nhiêu công sức, tiền bạc đều tập trung cho cây lúa... vậy mà đến lúc thu hoạch lại bị mưa lũ cướp đi. Anh em không quản thời gian sớm tối, vất vả tập trung giúp bà con. Hằng ngày chúng tôi đi gặt từ 5 giờ 30 phút cho đến 19 giờ 30 phút mới trở về đơn vị. Dũng nói: “Đồng chí Lê Duy Chiến hy sinh ở tuổi 19 - lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Tiếc thương đồng đội, cả đơn vị tôi ai cũng rơi nước mắt. Hy sinh vì cuộc sống và hạnh phúc của đồng bào, đồng chí ấy thực sự là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập, noi theo…”.
Hạt lúa nghĩa tình
Quỳnh Lưu là một xã nằm trong vùng ngập lụt và bị ảnh hưởng nặng nhất ở Nho Quan. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Năm nay mưa lũ đến sớm, ảnh hưởng rất lớn đến cây trồng của bà con địa phương. Hàng nghìn héc-ta lúa có nguy cơ mất trắng nếu như không có bộ đội Đoàn H41 kịp thời về giúp đỡ. Việc làm thiết thực và hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ đơn vị để lại trong lòng người dân những tình cảm quý báu, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng thêm tỏa sáng trong lòng nhân dân chúng tôi.
Rời Quỳnh Lưu trong cơn mưa nặng hạt, chúng tôi lại trở về vùng rốn lũ xã Thượng Hòa (Nho Quan). Dọc những tuyến đê quai nhộn nhịp không khí ngày mùa đến sớm. Màu vàng áo phao cứu sinh của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nổi bật giữa đồng nước mênh mông. Tất cả đang hối hả cùng dân gặt vớt lúa chạy lũ. Tại xã Thượng Hòa, Trung tá Trương Phạm Ngọc cho biết: “Từ ngày 14-5 đến 17-5, cán bộ, chiến sĩ đơn vị gặt lúa giúp nhân dân xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, sau đó cơ động đến giúp nhân dân xã Thượng Hòa. Thượng úy Ngô Tất Đắc, Đại đội trưởng Đại đội 3, Phân đội 66 đang đôn đốc bộ đội đưa lúa lên bè đẩy vào bờ, thấy chúng tôi đến anh cho biết: “Ba ngày qua, anh em bơi thuyền gặt lúa giúp dân tại thôn Hữu Thường, từ sáng sớm đến 14 giờ chiều mới về ăn cơm trưa, sau đó lại tiếp tục ra đồng. Sau khi được bộ đội giúp gặt vớt 8 sào lúa ngập, không giấu nổi niềm vui, chị Vũ Thị Hòe, ở thôn Yên Chí, xã Thượng Hòa bộc bạch: “Nhìn cánh đồng trắng nước, tôi lo quá. Hiện nay, thuê 80 đến 100 nghìn đồng/ngày công mà cũng không có người để thuê, vì nhà nào cũng có lúa bị ngập. May mà có bộ đội giúp chứ không thì mùa này nhà tôi trắng tay…”.
QUANG HỒI – PHAN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận