Thứ Năm, 24/04/2008, 20:00

    Tình yêu sư đoàn-Tình yêu đồng đội

    Trong số các đơn vị chủ lực đầu tiên của quân đội ta, Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn Quân Tiên Phong) được nhắc đến với một tình cảm trân trọng đặc biệt, được đồng bào và chiến sĩ cả nước yêu mến, cảm phục còn kẻ thù thì khiếp sợ...

    Trong số các đơn vị chủ lực đầu tiên của quân đội ta, Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn Quân Tiên Phong) được nhắc đến với một tình cảm trân trọng đặc biệt, được đồng bào và chiến sĩ cả nước yêu mến, cảm phục còn kẻ thù thì khiếp sợ. Sư đoàn đã trở thành đề tài sáng tác của nhiều nhạc sĩ, trong số đó có nhạc sĩ Vũ Hùng với ca khúc “Sư đoàn-Tình yêu của tôi”.

    Nhạc sĩ Vũ Hùng kể lại: “Năm 1989, tôi lên sư đoàn công tác. Đứng trước những hiện vật truyền thống, thấm đẫm máu của các anh hùng liệt sĩ, trong lòng tôi chợt dâng lên những cung bậc trầm hùng bi tráng cùng với lòng biết ơn lớp cha anh đi trước. Khi ra bãi tập, nhìn những gương mặt cán bộ, chiến sĩ lấp lánh niềm vui… Ngay đêm ấy, trong phòng khách của đơn vị, tôi đã gọi được tên các tiết tấu, giai điệu của ca khúc, khi về Hà Nội, bài hát “Sư đoàn-Tình yêu của tôi” được hoàn thành. Ca khúc được viết ở nhịp 2-4 với hai đoạn nhạc, có cấu trúc gọn nhẹ. Đoạn đầu có nhịp vừa phải, sâu lắng như lời thủ thỉ. “Sư đoàn nơi tôi có tình yêu kỳ lạ. Sư đoàn năm xưa cùng đồng đội cha tôi đi đánh giặc. Sư đoàn Quân Tiên Phong. Mãi âm vang bài ca, mãi cho tôi tình yêu suốt đời…”. Đoạn hai tiết tấu sôi nổi hơn với niềm tin, tự hào vào sư đoàn trong thời kỳ mới. “Để hôm nay tôi luôn tự hào, hành trang cho tôi mang theo vào đời. Là chiến công chiến trường Điện Biên cha tôi để lại. Ngày hôm nay bài ca cuộc đời, còn long lanh ngàn tia mặt trời, cháy sáng niềm tin mà đời cha tôi khát vọng. Sư đoàn, sư đoàn”. Ca khúc như một câu chuyện bằng âm nhạc mà người kể chính là thế hệ những cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn.

    Gần 20 năm nay, ca khúc “Sư đoàn-Tình yêu của tôi” của nhạc sĩ Vũ Hùng đã trở nên thân thiết không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên Phong mà còn với toàn quân, toàn dân ta. Bởi vì đó chính là tình yêu với đồng chí, đồng đội, tình yêu và niềm tin với QĐND Việt anh hùng.

    NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...