Cơn lũ lịch sử trong vòng mấy chục năm qua đã biến các địa phương dọc theo bờ sông Hồng của tỉnh Yên Bái thành biển nước. Lũ rút để lại những mảng lớn bùn, rác khắp các nẻo đường, ngõ xóm. Và trong cơn “Đại hồng thủy” ấy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng trong lòng dân...
Cơn lũ lịch sử trong vòng mấy chục năm qua đã biến các địa phương dọc theo bờ sông Hồng của tỉnh Yên Bái thành biển nước. Lũ rút để lại những mảng lớn bùn, rác khắp các nẻo đường, ngõ xóm. Và trong cơn “Đại hồng thủy” ấy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng trong lòng dân.
“Hàng rào sống” cứu dân
Một hành động để lại những ấn tượng đẹp không chỉ trong lòng những người dân Yên Bái mà còn với cả khách thập phương, đó là việc cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh lập thành “hàng rào sống” chắn lũ giải tỏa hơn 1.500 hành khách trên đoàn tàu D12 - E626 Hà Nội – Lào Cai bị lũ làm lật đầu máy toa xe tại cầu Ngòi Sen, xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên (cách ga Văn Phú gần 3km).
Ngay trong ngày đầu khi cơn lũ bắt đầu có những diễn biến phức tạp, đoàn tàu tới đây thì bị trật bánh. Hơn 1.500 hành khách, trong đó có nhiều khách du lịch cả người trong nước và người nước ngoài phải thoát ra khỏi toa tàu tỏa lên các sườn đồi hai bên đường sắt lánh nạn tạm thời và rồi mắc kẹt tại đây. Nhận được điện báo, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng từ Trung đoàn 121, Đại đội 20, Đại đội 27, Trường Quân sự tỉnh với lực lượng gần 60 đồng chí và các phương tiện cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vì địa hình rất phức tạp, nhiều cây cối rậm rạp nên xuồng máy không thể hoạt động được, phương án dùng đường thủy coi như hủy bỏ, phải chuyển sang phương án để hành khách lội bộ đến nơi tập kết an toàn. Nhưng nước lại ngập quá sâu và chảy rất xiết, Phó tham mưu trưởng - Thượng tá Hoàng Đức Sâm và Đại tá Đỗ Chí Thanh-Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh-trực tiếp chỉ huy lực lượng đã quyết định buộc dây thừng vào đầu và toa xe, sau đó ròng dây dọc theo đường sắt và bố trí bộ đội đứng thành hàng “cọc tiêu sống” tạo hành lang an toàn cho khách vượt qua. Cứ cách một mét là một chiến sĩ đứng, từng hành khách lần lượt được chuyền từ tay chiến sĩ này sang tay chiến sĩ khác vượt qua khoảng 100 mét nước ngập và chảy xiết, từ đó khách tiếp tục lội bộ dọc đường sắt đến nơi an toàn. Người khỏe mạnh thì tự đi, người già, các em nhỏ thì bộ đội trực tiếp cõng để tránh nguy hiểm.
![]() |
|
Qua đồng chí Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, người dân thành phố Yên Bái gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã hết lòng cứu giúp nhân dân trong bão lũ. (Ảnh: Thanh Hương) |
Suốt nhiều ngày liền, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái đã dầm mình trong lũ cứu nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm. Chứng kiến những hành động ấy ai cũng cảm phục nhưng ít người hiểu rằng rất nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong khi tính mạng của người thân đang bị đe dọa; nhà cửa, tài sản và hoa màu của gia đình cũng ngập chìm trong lũ nhưng vẫn gác chuyện riêng lo cho dân trước đã.
Tận lực, tận tâm
Cơn lũ đi qua, suốt dọc hai bên đường, những mái nhà sập đổ, những ngôi nhà bị đất sạt lở từ trên núi vùi lấp, xô nghiêng, những cây cầu bị cuốn trôi, những thửa ruộng bị đất lấp đầy thành bãi trống đỏ lòm tạo nên một cảnh tượng tan hoang... Nỗi đau từ sâu thẳm trái tim người chiến sĩ lại nhói lên. Và, tại những vùng trọng điểm lại xuất hiện hàng chục, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lao vào thu dọn bùn rác, xúc đất thông đường, xử lý môi trường, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đại biểu Quốc hội khi lên Yên Bái thăm hỏi bà con vùng lũ và làm việc với tỉnh đã không ngớt lời biểu dương tinh thần vượt gian khó, hiểm nguy, tích cực giúp đỡ nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ quân đội đóng trên địa bàn. Còn những người dân vùng lũ thì tay nắm chặt tay Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Lê Minh Cược - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 để bày tỏ nỗi niềm và gửi lời cám ơn tới các cán bộ, chiến sĩ đã tận tâm, tận lực giúp đỡ nhân dân trong cơn hoạn nạn.
Trong cuộc họp giao ban về tình hình bão lũ giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan, ban ngành và các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn mới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Hoàng Xuân Lộc đã nói: “Trong mưa lũ dù chịu nhiều đau thương, mất mát do thiên tai nhưng người dân vùng lũ vẫn không lẻ loi bởi bên họ luôn có những người lính – những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ đồng hành chia sẻ”.
THANH NĂM )
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận