Trong chuyến về thăm Nghĩa trang liệt sĩ An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi gặp Bùi Văn Tín - nhân viên phụ trách hồ sơ các liệt sĩ - đang lúi húi đục, đẽo, “tô” lại bia mộ liệt sĩ...
![]() |
|
Anh Bùi Văn Tín |
Trải qua thời gian, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tên tuổi, địa chỉ của các liệt sĩ trên nhiều tấm bia đã bị mờ. Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây rộng gần 10 héc-ta, là nơi an nghỉ của gần 8.000 liệt sĩ - con em của nhiều miền quê trên cả nước (trong đó có hơn 2.800 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính). Do vậy, việc chỉnh trang bia mộ tốn khá nhiều thời gian; nhiều khi, vừa hoàn tất ở cuối lô, thì những tấm bia ở đầu lô đã lại bị mờ…
Chị Lê Thị Truyến, Tổ trưởng Tổ Quản trang xác nhận, từ ngày về công tác tại đơn vị (tháng 11-2002), mỗi năm anh Tín đã dành quỹ thời gian của riêng mình để phục hồi độ rõ nét cho gần 200 bia mộ liệt sĩ.
Ấm áp thay, ở nơi đây, thời gian như ngừng lại để người còn sống nhớ thương người đã khuất bằng những việc làm, hành động cụ thể, giàu tính nhân văn như vậy. Hạnh phúc của người quản trang đôi khi chỉ là những việc nhỏ bé, giản dị, nhưng thật đáng trân trọng!
Bài và ảnh: VĂN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận